Thứ sáu, 26/06/2026,


Khỏa trăng (Nguyễn Chinh) (07/05/2012) 
 

KHỎA TRĂNG


 
 
Nguyễn Chinh

Từ em vô lượng qua đây
Mang âm thanh một bàn tay vỗ hờ
Càn khôn không bến không bờ
Quay đầu ngoảnh lại lững lờ dòng sang

Tay em khuấy động non ngàn
Âm ba khỏa sóng giọt tràn vai thon
Ngẩn ngơ nước nhược non bồng
Tình tu mấy kiếp thỏa lòng đêm trăng?

N.C

 

 

 

 

_________________
Tác giả Nguyễn Chinh (TP.HCM)
ĐT: 0938 205 207
E-mail: hschinh@gmail.com

 

 

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

 

 

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ái Nhân - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - Long Biên - Hà Nội  (Ngày 09/05/2012 23:57:32)

Ái Nhân xin tặng tác giả và các bạn thơ bài thơ

LOÃNG TAN

Ơ “Trăng” ngả ngốn bên cầu
Khoả thân… loãng cả bể dâu nỗi niềm
Đằm mình “Trăng” cũng tắm tiên
Nén lòng sao chẳng bình yên đáy hồn ?
Lơ phơ xanh ướt… gió nồm
Miên mang Trăng khoả rõ mồn một “Trăng”
Lả lơi… mê đắm chị Hằng
Để cho tim Cuội đá vàng…
loãng tan!

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 09/05/2012 20:46:14)

Xin đa tạ tấm lòng của các thi hữu: Từ Đức Khoát, Vân Huỳnh, Lê Minh Dung, Đào Thái Sơn, Kiều Huệ, Thái Tràng, Lê Ngũ Nam Phong, Đinh Văn Quế, Vũ Đức Trọng, Phạm Thị Mai Khoa đã cùng cảm xúc với những vần lục bát của NC.
Thi ca là bộ môn nghệ thuật thuộc lĩnh vực thời gian, ngược lại với hội họa thuộc lĩnh vực không gian. Và “Khỏa Trăng” là cảm xúc của không gian được lồng vào trong thời gian, trong một đêm trăng rằm bên bờ sông xưa trong miền ảo tưởng của tác giả.
Trân trọng cảm ơn những cảm nhận của quý thi hữu gần xa…

Nguyễn Chinh

  Phạm Thị Mai Khoa - thuhanoimk@gmail.com - 0909120059 - TP HCM  (Ngày 09/05/2012 12:13:51)

Chào họa sĩ Nguyễn Chinh. Chúc mừng anh có bài thơ KHỎA TRĂNG huyền diệu và tấm ảnh nên thơ. Con mắt của người họa sĩ, nhà thơ đã thổi hồn cho tác phẩm thật tuyệt diệu. Xin được gửi đôi dòng phụ họa cùng anh:

Ngược dòng về phía trăng thanh
Mênh mông gió hát trong lành bến sông
Em ngồi khỏa những ước mong
Đàn trời réo rắt tang bồng đợi ai!

Mai Khoa (thuhanoi)

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 08/05/2012 23:31:00)

Chào họa sỹ Nguyên Chinh. Anh đã vẽ một bức tranh rất đẹp. Tôi xin chia sẻ vài dòng với anh.

Đêm trăng hoa nước vụt lên
Lung linh một áng ở bên sườn trời
Vẽ vào đêm cảnh tuyệt vời
Tiên sa tắm nước của đời đầy trăng

VĐT - TP - HCM

  Đinh văn Quế - vnquinh@yahoo.com.vn - 0563828666 - 181-Tăng bạt Hổ-Qui nhơn  (Ngày 08/05/2012 10:21:52)

Bài thơ KHỎA TRĂNG của Nguyễn Chinh đạt độ "thi trung hữu họa" rất ấn tượng lại có ảnh minh họa đẹp"dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên".Tôi rất xúc đông ,xin được chia xẻ cùng tác giả:
KHÔNG ĐỀ
Em như bước vào khung toan
Khỏa trăng ngà ngọc lượn thon "non bồng"
"ngẩn ngơ nước nhược" xao dòng
"Âm ba" gió thoảng bong bong sợi đàn
Ánh trăng tạc tượng dung nhan
Em khỏa trăng nước"non ngàn"xôn xao
Không em đêm không trăng sao
Em được họa sĩ đặt vào đêm trăng.
Đ V Q

  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - Xã Mỹ Lương - Cái Bè- Tiền Giang  (Ngày 08/05/2012 9:32:26)

Đọc bài thơ của họa sĩ, nhà thơ Nguyễn Chinh rất hay, rất hồn nhiên, tôi rất thích hai câu thơ: "Tay em khuấy động non ngàn - Âm ba khỏa sóng giọt tràn vai thon". Mong rằng nhà thơ có nhiều bài độc đáo hơn, kính chúc sức khỏe nhà thơ.

Lê Ngũ Nam Phong
ĐT 01234563713

  Thái Tràng - thaitrangmla@yahoo.com.vn - 0938013858 - Mỹ Lợi A,Cái Bè,Tiền Giang  (Ngày 08/05/2012 9:13:58)

Xin chia sẻ với anh Nguyễn chinh vài dòng nhé,chúc anh vui.

TẮM TRĂNG

Quay lưng ngược hướng mây nguồn
Dòng sông trăng chảy
Vui buồn doi xa

Mút trăng tắm giặt đời ta
Thành tâm khuấy động
Trăng già siêu sinh
 

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 07/05/2012 11:06:00)

Đọc bài thơ của anh Nguyễn Chinh, KH cũng cảm hứng mấy câu ..
Chúc anh luôn vui khỏe, dạt dào ý thơ.

Đêm trăng soi bóng khỏa hình
Nhẹ lay bóng nước vớt tình say mơ
Không gian êm ái như thơ
Giọt sầu lặng lẽ hững hờ chơi vơi
Khỏa trăng say đắm hồn người
Lung linh ánh nguyệt rạng ngời bóng đêm
Ngọc ngà dáng lụa vai mềm
Say hương nguyệt nữ bên thềm ngẩn ngơ
 

  ĐÀO THÁI SƠN - daothaison24.4@gmail.com - 01647240496 - Số 5 Phan Bội Châu thị trấn Tân Châu Tây Ninh  (Ngày 07/05/2012 10:19:01)

GỬI THI SỸ NGUYỄN CHINH

Ta từ hỷ nộ xa xăm
Tồn sinh về ngủ trong vòng tay em
Gối trăng lên mái tóc mềm
Rót dòng suối ngọt xuống thềm môi ngoan
Bất ngờ giọt lệ trần gian
Rơi trong xa cách muôn vàn luyến thương
Tuyết sương mấy nẻo con đường
Bàn tay năm ngón chợt buồn xanh xao
Ta là em của mai sau
Em là ta của hương màu xuân xưa...

ĐÀO THÁI SƠN

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/05/2012 10:17:41)

Lê Minh Dung xin cảm tác với tác giả họa sĩ Nguyễn Chinh nhé:
BẮT TRĂNG
Ngàn sao lẻ một mình tôi
Một con đò với lở - bồi, đục - trong
Rằm về nguyệt thả trắng sông
Quăng hình - vớt bóng, thỏa lòng bắt trăng.
LMD
 

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 07/05/2012 10:00:28)

Vân Huỳnh xin chia sẻ cùng Người thơ Nguyễn Chinh

DUYÊN KIẾP

Cũng từ duyên kiếp đến đây
Trần gian nối giữ vòng tay hửng hờ
Trùng khơi thâm thẫm vô bờ
Con thuyền tạo hóa mong chờ chuyến sang

Gặp nhau tri ngộ trên ngàn
Vầng trăng chếch bóng lụn tàn bên sông
Đời người mãi kiếp bềnh bồng
Bánh xe lục đạo xoay vòng đến đâu?

Vân Huỳnh
Hội VHĐA tỉnh BRVT


 

  Từ Đức Khoát  - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu 8 -Thạch Đồng - Thanh Thủy - Phú Thọ  (Ngày 07/05/2012 6:08:20)

TĐK cảm ơn Hs Nguyễn Chinh đã cho coi một bài thơ hay và bức hình đẹp gợi mở cho tôi tức cảnh sinh tình - Xin góp vui:

NỮ SÔNG TRĂNG

Mơ màng thiếu nữ tắm sông trăng
Nguyệt thẹn cùng ai giữa đất bằng
Sóng sánh nước vàng quanh ngọc nữ
Bồng bềnh mây bạc cạnh cung hằng !
Bàn tay khuấy động hồn sông vỡ
Trái nõn bình yên vía mẹ căng
Tạo hóa nâng niu từng nét đẹp
Xin đừng giầy xéo: Nữ-Sông–Trăng .

TĐK

Các bài khác: