Thứ sáu, 26/06/2026,


Cánh cò xưa (Duyên An) (06/05/2012) 

CÁNH CÒ XƯA

Duyên An

Cánh cò trắng chở ngày xưa
Đem thương nhớ nhuộm son mùa nhớ thương

Thế thôi chiều muộn bình thường
Mờ xa sương phủ rợp đường hoàng hôn
Dịu dàng khói quyện cô thôn
Tình quê đậu xuống mảnh hồn bay hoang

Cò bay trắng chở phai tàn
Chợ người bụi khói ngổn ngang kiếp người
Cơn say rượu đắng men đời
Những trăng hoa những nụ cười hắt hiu

Bỗng nhiên ray rứt sáo diều
Nhớ sông quê nhớ ráng chiều vàng hanh
Tóc mùa thơm ngát hương chanh
Bọt phai bồ kết chải mành song thưa

Cánh cò bay trắng ngày xưa
Bờ lau cỏ dại chát chua xanh bần
Rửa trôi áo bụi phong trần
Mưa rơi rớt hạt trong ngần hương quê

D.A

___________________
Tác giả Duyên An, ĐT: 0916 713 618
Địa chỉ: Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 07/05/2012 9:30:38)

Duyên An thân mến!
Cánh cò trắng mơn mang trên đồng ai nhìn qua cũng thấy xót xa!Nhớ quê hương, nhớ thật nhiều.. dù chỉ còn trong ký ức...
Linh Thy chia sẻ nỗi nhớ nhà cùng Duyên An nhé!

CÒ TRẮNG QUÊ NHÀ

Em xưa nhạn trắng Gò Công
Tôi yêu nên đã lội sông theo về
Cò chiều bay trắng đồng quê
Nhớ câu ước hẹn đã thề ngày xưa

Nhạt nhòa đêm lạc gió mưa
Chở thương, chở nhớ...trải vừa nhớ thương
Bao năm xa cách dặm trường
Nay qua sông lại tìm hương quê nhà...

Linh Thy ( BT )

  Tran Thi Thanh Liem - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tieng Trung, Dai hoc Dai Nam, 56 Vu Trong Phung Ha Noi  (Ngày 06/05/2012 19:01:23)


THU ĐẾN QUÊ TÔI

Thu đến nơi nơi ngập nắng vàng
Lòng tôi nỗi nhớ dậy mơn man
Trời xanh thăm thẳm ngang sườn núi
Suối cạn lăn tăn dưới cuối ngàn
Tiễn hạ ánh vàng mùa lá rụng
Mưa ngâu cúc tím tiết thu sang
Quảng Bình đất mẹ quê tôi ấy
Nào nhớ nào thương cứ nặng mang.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 06/05/2012 18:40:56)

Cánh cò là biểu tượng của du lịch ,của đồng quê viêt nam.Cánh cò cũng còn chỉ sự vất vả của người phụ nừ xưa kia ".Bây giờ chỉ còn cánh cò trắng chở ngày xưa" .Bao giờ cho đến ngày xưa.Xin được chia sẻ cùng tác giả

CÒN ĐÂU CÁNH CÒ

Xưa cò cõng nắng qua sông
Nay về quê chẳng còn trông thấy cò
Ruộng xưa bì bõm cày mò
Cò xưa lẽo đẽo,cò dò theo sau
Bờ xưa cò đậu trắng phau
Nay cò bay mãi ở đâu mất rồi
Cò xưa đậu kín sườn đồi
Ngày nay ô nhiễm cò dời đi đâu ?
Ngày xưa cò lội ruộng sâu
Chiều về đậu tít trên đầu ngọn tre
Ngày nay cò đã dời quê
Vì sinh thái vỡ ba bề bốn bên
thân cò vừa lạ ,vừa quen
Ngày nay đổi mới cò quên ruộng đồng
Dự àn nay ruộng bỏ không
Còn đâu chỗ đứng mà mong cò về

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: