Thứ sáu, 26/06/2026,


Vá lành tiếng chim (Hoàng Anh Tuấn) (05/05/2012) 

VÁ LÀNH TIẾNG CHIM

Hoàng Anh Tuấn


Dượng là người mới đến sau
Cùng con chia sẻ nỗi đau khó lành
Tiếng chim đọng giữa trời xanh
Ai làm giông bão tan tành tiếng chim?

Sao con cứ mãi lặng im?
Căn phòng lầm lũi một mình vào ra
Dượng tuy chưa thể xưng "ba"
Thèm nghe tiếng đáp: "Dượng à! Con đây!"

Dượng hai tay trắng bàn tay
Cấy trồng gặt những đắng cay cuộc đời
Bon chen trên cánh đồng người
Cuối mùa mót được nụ cười mẹ con

Củ ấu cũng hóa bồ hòn
Rổ nan cạp lại vành tròn hơn xưa
Dượng ngồi bậc cửa sau mưa
Mâm cơm để nguội con chưa thấy về

Chiều nay gió hát ngoài đê
Cánh diều con thả bốn bề ngày xanh
Yêu thương nở đóa mong manh
Dượng đem sợi nắng vá lành tiếng chim...


H.A.T


 _______________
Nhà thơ Hoàng Anh Tuấn
(237, Hồng Hà, Cốc Lếu, Lào Cai)
Điện thoại: 0914 877 998

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 05/05/2012 21:52:54)

Cha sinh không bằng mẹ dưỡng đó là câu nói ngày xưa muốn để ca ngợi những người mẹ kế hay bố dượng đã có tình cảm và tình thương yêu con riêng của chồng hay của vợ .Cảm ơn tác giả đã cho bài thơ rất hay và cảm động .Xin đươc cùng đồng cảm với tác giả

DƯỢNG TÔI

Bỗng dưng bố bệnh không còn
Lẻ loi số phận mẹ con trên đời
Dẫu đi cuối đất cùng trời
Cũng không ai tốt bằng người như cha

Thời gian ngày tháng trôi qua
Mẹ thay vị trí của cha đã làm
Lẻ loi héo ruột héo gan
Mẹ tôi chỉ biết khóc than một mình

Bỗng rồi một sớm bình minh
Mẹ tôi có một người tình đến chơi
Sau ông là dượng của tôi
Nỗi đau mất bố chưa nguôi nỗi lòng

Bây giờ có người đàn ông
Tự nhiên được gọi là chồng,là cha
Nỗi đau chưa thể nhạt nhòa
Tiếng con với dượng còn xa vời vời

Dượng chăm chút mẹ con tôi
Dượng lo mọi thứ như hồi còn cha
Tiếng cười đầy ắp gian nhà
Mẹ tôi cũng thấy khỏe ra phần nào

Bây giờ tôi lớn tôi cao
Tôi yêu quý dượng khác nào như cha
Mai này công tác ở xa
Tôi vẫn quý dượng như cha ngày nào

Lương Điên HV CLB THƠ VN


Các bài khác: