Thứ sáu, 26/06/2026,


Cầm tay mùa gió xoay chiều (Nguyễn Thanh Hải) (04/05/2012) 

CẦM TAY MÙA GIÓ XOAY CHIỀU

Nguyễn Thanh Hải

Cầm tay mùa gió xoay chiều
Sông hoàng hôn vắng
Bến diều
không neo

Cúi hôn bụm đất quê nghèo
Hồn cây nấm mối
Kẹt kèo gió ru

Tan giòn nắng đậu cành thu
Vẫy tay bông gió
Mù u về trời

Câu thơ khát
Uống nước cười
Cơn nồm
Cơn bấc
lạc mười năm xa

Cỏ may sờn áo quê nhà
Người đi vô tận
Người sa mạc lòng

Hương nhài dậy cóng trời đông
Nồm hay bấc
Thoáng sợi phùn
Đêm rơi….

4/12/2011
N.T.H

______________________
Tác giả Nguyễn Thanh Hải, ĐT: 0974414568
Phòng GD&ĐT Cái Bè – Tiền Giang
Email: thanhhaipgdcbe068@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Huỳnh Đức Huy - tianangcuoituan@yahoo.com - 0927372711 - 62/4 Hoài Thanh P14 Q8  (Ngày 07/05/2012 15:28:14)

cháu ít đọc thơ vì nghĩ mình không có "cảm" được thơ của người khác, nhưng hôm này cháu đọc thơ chú, cháu thấy mình đã "cảm" được rồi. Rát hay, cháu thích những bài thơ ngắn gọn và xúc tích như thế này, nó làm cho ta thấy được nhiều hình ảnh và ý nghĩa mà tác giả muốn mang lại.
Chúc chú ngày càng khỏe và viết nhiều hơn nữa nhé...

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 24 - Hà Huy Tập - Đà Nẵng  (Ngày 06/05/2012 10:09:08)

Thanh Hải thân mến, thật vui khi vào trang web thân thương lại dược gặp tâm hồn thơ thi sĩ - nhà giáo Thanh Hải. Bài thơ với cái tên rất đặc biệt và hình ảnh quê hương mới đáng yêu làm sao, khiến Liên Thơ cứ nôn nao nỗi nhớ nhà dù đang ở nhà - Thế mới biết bạn tài ghê đấy.
Đang là mùa thu hoạch của ngành ta nên hẳn là bận lắm rồi. Mình dạy ở trường Tiểu học nên công việc chi li và có phần "tiểu tiết" chứ không vĩ đại và "to đùng" như các thầy , cô ở phòng Giáo dục. Dẫu vậy cũng rất quý trọng đáng mừng khi bạn bận mà vẫn có bài thơ hay về quê hương đăng ở lucbat.com.
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc nhiều nhé!

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 05/05/2012 23:44:04)

"-Cúi hôn bụm đất quê nghèo
Hồn cây nấm mối kẹt kèo gió ru.."
Quê hương! Ai đi xa cũng nhớ , nhớ thật nhiều....từng bờ tre, nắm đất, con đường làng thời đi học...
Giờ thì xa xôi quá! Chỉ còn trong ký ức thôi phải không Thanh Hải.?
Linh Thy xin chia sẻ cùng Thanh Hải , mong đọc thêm nhiều tác phẩm mới nữa nhé!

TRỞ LẠI CHỐN YÊN BÌNH

Tôi trở lại con đường màu rêu phủ
Đã bao lần mưa, nắng đi về
Đã bao chiều chân sải triền đê
Bao mùa hẹn lục bình trôi xanh ngắt

Đã nhiều đêm đứng chờ trể bắc
Nước mắt ngắn , dài từng mùa gió chướng qua
Mắm , bần xanh bám chặt đất quê nhà
Theo đợt nước lớn , ròng con bìm bịp

Mùa thác lũ bầy chim sâu chim chíp
Bao mùa trăng chênh chếch ở trên đầu
Tiếng sáo diều lắc lẽo lưng trâu
Nay tất cả ùa về trong ký ức

Nay trở lại những bước chân tìềm thức
Một thời thơ dại chúng mình xưa
Cũng trời chiều và những cơn mưa...
Độc bước mình tôi ..quê nhà sao thương quá..!

Linh Thy ( BT )

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - Lâm Đồng  (Ngày 04/05/2012 23:14:02)

Bạn Thanh Hải thân mến
tôi rất thích 4 câu thơ của bạn :" cỏ may sờn áo quê nhà ,người đi vô tận ,người sa mạc lòng ,hương nhài dậy cóng trời đông ,nồm hay bấc thoáng sợi phùn đêm thâu 'nên có họa lại đôi câu chia sẻ cảm xúc cùng bạn : Tháng ngày như cuộc rong chơi
Câu thơ khát giữa chơi vơi dòng đời
Đắng cay ẩn dưới nụ cười
Quê nhà khép vạt áo người tha phương ./.

Các bài khác: