Thứ sáu, 26/06/2026,


Duyên em... (Phạm Văn Tự) (04/05/2012) 
 
DUYÊN EM…
(Tặng một người xa)
 
Phạm Văn Tự
 
Chẳng bon chen với mọi người
Sáng danh hoa hậu giữa đời yêu thương!
Sắc xuân quyến rũ lạ thường
Nồng nàn say đắm... ngát hương tháng ngày
 
Thoáng nhìn lòng đã thầm say
Ước gì anh được nửa ngày bên em?
Mơ màng sâu lắng dịu êm
Hoa cười nụ hé ru mềm ý thơ!
 
Em là nỗi nhớ trong mơ
Chập chờn giấc mộng… ngẩn ngơ… khát hoài
Tình em e ấp hoa nhài
Hương thầm thơm suốt đêm dài… đời anh!?
              
P.V.T
 
 
 
________________
Tác giả: Phạm Văn Tự
Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
ĐT: 0919760699
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 18/06/2012 10:42:45)

     Phạm Tự xin cảm ơn các bạn thơ - các thi hữu Nguyễn Chinh, Đào Phong Lưu, Trần Thị Thanh Liêm,Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyên Bình
đã dành tình cảm chia sẻ với bài thơ:"Duuyên Em" với những lời văn,ý thơ thật sâu lắng, mặn mà...Phạm Tự xin chúc các bạn thơ - thi hữu luôn vui khoẻ, hạnh phúc và thăng hoa cùng thơ...! Trân trọng./.

YÊU THƯƠNG TA NỐI NHỊP CẦU...

Gặp nhau để nhớ để thương
Tình thơ khuya sớm vấn vương xa gần
Bạn thơ chia sẻ ân cần
"Duyên em" bao nỗi nhớ thầm trong tim !

Lời bình sâu lắng sao quên
Nguyễn Chính... cảm xúc như men say nồng
Ái ân những tứ thơ hồng
Đào Phong Lưu gửi cả tấm lòng "đợi anh"?

"Có duyên" hương trái ngọt lành
Thanh Liêm nỗi nhớ để dành mộng mơ
Vũng Tàu sóng hát vô bờ
Hồng Vân xao xuyên..."vần thơ mượt mà"...

Đồng Văn miền đá đẹp hoa
Nguyên Bình "vướng nợ"..."tít xa"..."duyên lành"...
"Hoa chanh vẫn nở vườn chanh"
Đá khô nay đã ngọt lành hồn thơ !

"Duyên em" sớm mộng chiều mơ
Cảm ơn bạn hữu, mong chờ gặp nhau ?
Yêu thương ta nối nhịp cầu
Hồn thơ lục bát nặng sâu nghĩa tình...
Phạm Tự

  Nguyên Bình - nguyenbinh@dongvan.gov.vn - 01245130368 - Đồng Văn - Hà Giang  (Ngày 06/05/2012 16:53:41)

Duyên em vướng nợ cho đời
Cho hoa quên sắc cho người quên... anh
Hoa chanh vẫn nở vườn chanh
Em giờ vắng bóng duyên lành... tít xa!

  Nguyễn Thị Hồng Vân - hongvanvt1981@yahoo.com.vn - 0906721957 -  Ba Cu thành phố Vũng Tàu  (Ngày 05/05/2012 13:09:21)

Chúc mừng tác giả Phạm Văn Tự có bài DUYÊN EM thật tuyệt vời.Em thích nhất 2 câu thơ này
Chẳng bon chen với mọi người
Sáng danh hoa hậu giữa đời yêu thương!
Em xin cám nhà thơ đã gửi tới bạn đọc những vần thơ mượt mà, ấm áp sâu lắng tuyệt vời!

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 04/05/2012 16:53:42)

Xin được có mấy vần thơ mộc mạc chia sẻ cùng tác giả Phạm Văn Tự qua bài thơ đẹp "Duyên em..." của anh:

LUCBAT.COM CÓ DUYÊN

Có duyên chẳng nợ phấn son,
Mang tâm hồn đẹp càng giòn càng xinh.
Người hiền chẳng phải mua danh,
Sống đời có ích tiếng lành đồn xa.
Sánh cùng Trang Web quốc gia,
Thi đàn ta đã vào đà quá nhanh.
Ví như cô gái trưởng thành,
Đẹp duyên, đẹp phận, đẹp danh giá nhà.
Nhiều chuyên mục, nhiều thơ ca,
Độc giả gửi gắm biết bao nhiêu bài.
Thi nhân tích cực viết bài,
Người người gắng sức tương lai đang chờ.

Ngàn năm Văn hiến Thủ đô,
Mừng vui sinh nhật thời cơ thuận hòa.
Diễn đàn ta tựa khúc ca,
Cùng nhau chắp cánh vươn xa ngàn tầm.

Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

 

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 04/05/2012 13:37:39)

HƯƠNG THẦM ĐỢI ANH
Chẳng may đứt gánh giữa đường
Nửa đời còn lại yêu thương đang thừa,
Chào bán, chưa gặp người mua,
Xin hỏi quân tử yêu thơ có cần?
Nửa đời mơn mởn còn xuân,
“Hoa cười hé nụ” đang cần gió thơ.
“Em là nỗi nhớ trong mơ”
“Chập chờn giấc mộng… ngẩn ngơ” phí hoài.
Hoa thơm e ấp chờ ai,
Hương thầm ngào ngạt đêm dài đợi anh!
ĐPL
 

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 04/05/2012 12:50:05)

Cảm nghĩ khi đọc bài "Duyên em" của nhà thơ Phạm Văn Tự.

Cái đẹp đích thực tự nó đã có, có trước khi người ta tán dương cái đẹp đó! Bài thơ hàm ý thật sâu sắc. Em đâu cần chi tô trát bên ngoài, hoặc bon chen giữa vòng đời điên đảo? Và anh vẫn nhận ra em đẹp chân thực dường bao!
Xin cảm ơn nhà thơ Phạm Văn Tự với vần thơ tuyệt đẹp.

Nguyễn Chinh

Các bài khác: