 Đặng Hữu Lượng - huuluongdang @ yaho o. Com - 0313751378 - Số9 A7 Van mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 06/05/2012 10:06:13)
Thân gửi Bạn Hoàng Linh .
ĐỒNG ĐIỆU !
Trái tim trống vắng như nhà bỏ không !
Gió lùa ướt lạnh đêm đông !
Bao nhiêu chăm cũng không bằng có Ai !
* *
*
Suốt đời chỉ đợi với chờ
Chờ ai ! chờ dến bao giờ ? - gặp nhau !
Quanh năm mặt ủ mày chau
Giàn trầu xanh mướt ....Hàng cau úa vàng !
Lại chờ ! lại đợi xuân sang !
Bặt vô âm tín - Lòng càng rối ren !
Thôi đành khép cửa , buông rèm
Mình duyên phận hèn - đành chịu cô đơn ! ..!....
Buồn này buồn đến bao giờ ! .!..
6.5.2012.
 Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre
(Ngày 05/05/2012 8:15:50)
MỘT MÌNH – Trong bối cảnh nhịp sống xã hội vừa tất bật vừa xô bồ… những giây phút một mình để được thả lỏng càng lúc càng trở nên quí báu; quí báu hơn cả những liều thuốc bổ hay liệu pháp dưỡng sinh. Nhưng có lẻ MỘT MÌNH của HOÀNG LINH nói riêng hay nói chung các nhà thơ… thì MỘT MÌNH lại không một mình chút nào và càng không phải là những phút giây thả lỏng hay thư giãn. Có đúng không? Khi MỘT MÌNH mà “ … đau như một vì vua thọ hình”, MỘT MÌNH mà “Tưởng như tiền kiếp lặng thinh đợi chờ” MỘT MÌNH mà “Trách người sao lại hững hờ con tim” MỘT MÌNH mà như “… nghe tiếng hát bên thềm hư không” và MỘT MÌNH mà …” diễn cái thong dong một mình” Cũng không thể nào chia sẻ được bởi nhà văn, nhà thơ mà … khi một mình chính là lúc người ta làm việc, tư duy, sáng tạo – một công việc rất đậm nét cá nhân. Thảo nào có ai đó đã nói câu “văn ta, vợ người”, không biết có dính chút nào với trường hợp nầy không nữa? Có ai không từng qua những giây phút một mình. Có lần một mình nằm nghe mưa giữa rừng ngập mặn, mình đã viết mấy câu thế nầy :
MỘT MÌNH NẰM NGHE MƯA
Rơi rơi rơi và … rơi rơi
Nhớ em nằm đếm mưa trời xa xăm
Mưa phùn em tuổi mười lăm
Mưa Ngâu mười tám tay cầm lén hôn
Tuổi hăm mưa cứ dập dồn
Chừng băm nồng cháy đỗ hơn mưa rào…
Nằm nghe mưa nhớ em sao
Ước gì có trận mưa rào năm xưa!
TVL
Và, có khi, biết đâu rồi sẽ đến lúc MỘT MÌNH lại trở thành nhu cầu sống của con người – để sống thật hơn, người hơn, không phải làm điều mình không muốn, nói điều không là ý nghĩ của mình v.v… và v.v… do áp lực của lợi danh, lợi quyền, kinh tế và … nhờ thế dịch vụ Internet như một trong những cứu cánh. Tôi, trong chìm nổi cuộc đời… chính những lúc một mình đã lóe sáng cho mình và tìm được cảm giác không cô độc. Để rồi từ đó, thơ hình như là phao, để hàng đêm sự thổn thức một mình không vô nghĩa;
ĐÊM THỔN THỨC
Đêm thổn thức. Ừ..! Ta thổn thức
Đêm cô đơn. Ta chỉ một mình ta
Gió ru hồn. Mây chấp chới bay xa
Ta muốn nuốt cả trời đêm vào mộng…
Đêm đang ngủ. Ừ! Ta… hồn tỉnh lặng
Nép mình sau khoảnh khắc trời nghiêng
Ánh trăng say. Ta thấm chút tình riêng
Lồng lộng gió giật hồn trăng gõ cửa…
Ta ngắm trăng một lần. Lần nữa…
Sao như chưa từng ngắm bao giờ
Ta quạng quờ lần theo gió tìm thơ
Nghe ý tứ từ vầng mây… cạn kiệt…
Đời làm chi? Tình làm chi? Ai biết…
Trăng, thơ, mây, gió… có nghĩa gì
Khi con người trong bóng tối hoài nghi
Khi tình cờ đêm cứ ngủ… quên đi..!
Trương Văn Lực
Xin đôi dòng chỉa sẻ cùng HOÀNG LINH, cùng những ai không vui vì MỘT MÌNH, hãy coi đó là những phút giây đầy bổ dưỡng nhé …!
TVL
 Binhlaw - binhlaw17@yahoo.com - 0989011018 - Dĩ An - Bình Dương
(Ngày 05/05/2012 1:18:47)
Xin có mấy lời với nhà thơ Hoàng Linh
Một mình
Một mình một nửa bâng khuâng
Mảnh trăng đơn chiếc luồn nâng chái nhà
Gió lay lá đổ đầu mùa
Tình ai xao động vỡ òa khát khao
Một mình nghiêng đảo trời cao
Hắt hiu bóng nhớ lao xao đêm trường
Một người hai nửa vấn vương
Một người nhớ, một người thương một người!
Binhlaw
 VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu
(Ngày 04/05/2012 16:09:22)
Vân Huỳnh cảm nhận với HOÀNG LINH
RIÊNG TA
Một mình nặng một chữ tình
Cho nên ta tự thọ hình riêng ta
Trách người mình tự trách ta
Nặng chi một kiếp bôn ba đợi chờ
Tiền căn sóng phải vỗ bờ
Mãi ôm cồn cát mộng mơ dã tràng
Bao lần đãi ngọc tìm vàng
Vẫn chưa tìm được nỗi ngang trái này
Một mình ngậm chút đắng cay
Một mình hát nỗi đọa đày riêng ta
Vân Huỳnh
Hội VHĐA BRVT
 Trần Trọng Huệ - huetrongtran@yahoo.com - 04.38536979 - 24/ 124 Khương Trung, Hà Nội
(Ngày 04/05/2012 12:17:12)
SUY NGHẪM
Trăm năm muôn sự theo người,
Lẫn vào đất cỏ khóc cười phù du.
Cùng trôi về bến thiên thu,
Để tan vào cõi mịt mù tâm linh.
May ra cái nghĩa cái tình,
Vẫn còn vương chốn bình sinh ít nhiều !
 Nguyễn Hoàng Anh - lyric6098@yahoo.cm - 0976043981 - 60/6C đường Nguyễn Văn Quá, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 04/05/2012 8:24:38)
Suy ngẫm cuộc đời
Tháng ngày hối hả vội vàng
Thoáng qua đời đã bước sang tuổi già
Sống sao ngay thẳng, thật thà
Hoàn toàn khỏe mạnh mới là chân nhân
Vinh quang- quá khứ xa dần
Chỉ là dấu ấn phong trần vậy thôi
Hay gì chót lưỡi đầu môi
Khom lưng, quỳ gối cái tôi thấp hèn
Đừng như tính cách dế mèn
Hung hăng hống hách thói quen ngang tàng
Đến khi thất bại bẽ bàng
Ngẫm ra chỉ xứng với hàng tiểu nhân
Tiền ai chẳng quý, chẳng cần
Đừng làm tôi tớ bán thân vì tiền
Chan hòa vui với bạn hiền
Chăm làm việc thiện ưu phiền tiêu tan
Mong cầu ân huệ ai ban
Chẳng bằng tự lực mình làm vô tư
Thùy - tài - sắc - thực - danh hư
Ngũ tham lam ấy bệnh từ tâm ra
Thiện minh chế ngự hắc tà
Đem lòng độ lượng bỏ qua hận thù
Sống trong dối trá đại ngu
Sẽ không thoát cảnh đui mù, vô minh
Thành tâm thờ Phật thì linh
Lên chùa hối lộ thánh thần tội thêm
Đường đời nào có phẳng, êm
Chẳng may vấp ngã đứng lên kiên cường
Luận về đạo đức luân thường
Sinh con bất hiếu hết phương cậy nhờ
Phu- thê đừng có hững hờ
Hãy năng hâm nóng hồn thơ nồng nàn
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Thảnh thơi, thư thái, an nhàn là tiên
Vòng đời sinh –tử luân phiên
Khi thần chết gọi tịnh thiền mà đi.
HA
 Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình
(Ngày 04/05/2012 8:08:21)
Vẫn lại "một mình" xin cùng chia với Hoàng Linh một chút buồn man mác thôi nhé:
Một người ngồi uống cô đơn
Tin thăm bạn cũng không hơn ... một người!
Một người ở rất xa xôi
Gọi về hỏi "sống một người , được không ?!"
Bảo vui thì quả dối lòng
Bảo buồn thì sợ mất không ... một người!
 hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre
(Ngày 03/05/2012 23:52:42)
Một mình nghe sóng vỗ bờ"...và một mình mãi đợi chờ trong vô vọng...!. Còn buồn nào hơn..?
Linh Thy xin cùng chia sẻ với Hoàng Linh nhé!
BẾN ĐỢI MÌNH TÔI
Đủa kia còn có đủ đôi
Mà sao tôi chỉ mồ côi tôi buồn
Em đi từ buổi mưa tuôn
Gió reo rắc nhớ, sóng cuồn cuộn dâng
Đêm nay đứng đợi sông ngân
Mà sao đò mãi chưa lần về qua
Lục bình theo nước trôi xa
Bến xưa sương khói chiều tà ...mình tôi..!
Linh Thy ( BT )
|