 Trần Thị Thu Hoài - thuhoai5688@gmail.com - 0973913936 - Trần Phú - Bắc Giang
(Ngày 29/06/2012 7:57:48)
Bài thơ của bác không dài, không phô trương nhưng đã toát lên tình cảm yêu thương mẹ vô cùng của một người con hiếu thảo.Cháu không được may mắn như bác, giá mà mẹ cháu... Chúc mẹ của bác và tất cả những người mẹ trên đất nước Việt Nam này luôn vui vẻ và hạnh phúc.
 Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
(Ngày 05/05/2012 22:51:40)
Chào thầy giáo .Thầy đã vẽ chân dung người mẹ mà dù ở thời nào thì hình ảnh người mẹ vẫn toát lên là tần tảo yêu chồng thương con ,khi có giặc đến nhà đàn bà cũng đánh.Trong chiến tranh chống Mỹ .Người mẹ ,người vợ là hậu phương vững chắc cho thắng lợi năm 1975 .Bài thơ đầy tình cảm ,và hiếu thảo của một người con .Xin được cùng chia sẻ cùng tác giả
MẸ TÔI
Bố đi đánh Mỹ bao năm
Ở nhà mẹ lắm khó khăn chất chồng
Một mình con bế ,con bồng
Tất ta ,tất tưởi gánh gồng các con
Thay chồng một dạ sắt son
Đêm đêm mẹ vẫn mỏi mỏi ngóng trông
Hòa bình bộ đội về đông
Bố tôi nằm lại ,nên không trở về
Khó khăn chồng chất trăm bề
Chăm lo sao được đề huề đôi bên
Đảm đang mẹ xứng vợ hiền
Mong con học giỏi mai nên con người
Bao nhiêu vất vả trên đời
Mẹ tôi chẳng lúc thảnh thơi cõi lòng
Bây giờ nhà rộng mẹ mong
Tôi sớm có cháu mẹ bồng cho vui
Chiến tranh nay cũng xa rồi
Tuổi già mẹ vẫn suốt đời vì con
 Nguyễn Hoàng Anh - lyric6098@yahoo.cm - 0976043981 - 60/6C đường Nguyễn Văn Quá, khu phố 4, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
(Ngày 04/05/2012 8:34:18)
TÌNH CHA
Tình cha ấm áp bao la,
Suốt đời vất vả chỉ là thương con.
Mẹ đi xa sớm không còn,
Cha thay mẹ mớm nuôi con lớn dần.
Nhiều khi con thấy tủi thân,
Hỏi cha sao mẹ chẳng gần bên con?
Cha gạt nước mắt lăn tròn,
Mẹ đi công tác, nhớ con rất nhiều!
Lòng cha đau thắt chín chiều,
Con thơ nhỏ dại, vợ yêu khuất trần.
Cha dạy con vững bước chân,
Đánh vần câu chữ, hiểu nhân nghĩa đời.
Tiếng ru đầm ấm ầu ơi,
Vẫn còn đọng lại từng lời trong con.
Cha đi khắp nẻo đường mòn,
Hai vai gánh nặng trĩu đòn khó khăn.
Nhiều khi cũng chẳng đủ ăn,
Sắn, khoai qua bữa,cha phần con cơm.
Nhớ ngày dỗ mẹ cúng cơm,
Anh đi kéo rạ, phơi rơm xế chiều,
Thương anh, cha khóc bao nhiêu,
Giấu cho nước mắt chảy chiều vào trong.
Nhớ khi rét mướt trời đông,
Ôm con kể chuyện Ngộ Không, thánh hiền,
Giọng cha như có phép tiên,
Con nghe hớp lấy thành nghiền mỗi đêm.
Các con rồi cũng lớn lên,
Nối nhau nhập ngũ khất đền ơn cha.
Tiễn con cha lệ nhạt nhòa,
Xe quân rời khuất bóng cha đơn gầy.
Hành quân đi khắp đó đây,
Tim con vẫn chứa tràn đầy tình cha.
Bỗng đâu bão táp, phong ba,
Con nghe tin dữ, xót xa, rụng rời.
Phải chăng cha đã đi rồi?
Mắt con lã chã lệ rời thành dòng.
Cha ơi! Con đã tạc lòng,
Những điều cha dạy, gắng công nên người.
Linh thiêng cha hãy mỉm cười,
Con xin mãi mãi vâng lời của cha.
HA
 Trần Thị Dân Huyền - huyendieubg88@gmail.com - 0986.054.658 - Đồng Việt - Yên Dũng - Bắc Giang
(Ngày 03/05/2012 15:42:27)
Câu nói"Gánh con gánh cả cuộc đời" có lẽ lúc nào cũng luôn luôn đúng với tất cả những bà mẹ trên thế gian này.Con người ai cũng có thể có rất nhiều bạn bè, gặp rất nhiều người. Nhưng chỉ có duy nhất 1 người Mẹ.Vì thế ai đã, đang và sẽ làm con thì hãy sống sao cho thật xứng đáng với tấm lòng cao cả của 1 người Mẹ.Vì không có Mẹ thì cũng không có sự xuất hiện của chúng ta trên cõi đời này. Vì Chúa không thể làm hết được tất cả mọi việc nên Chúa đã sinh ra những người Mẹ.
|