Đợi

Nguyễn Thị Hồng
Thương vầng trăng thức đợi ai
Xác xơ, mòn mỏi đêm dài mỗi đêm.
Trăng tà bạc thếch bậc thềm
Gió khuya hắt hẻo nép bên hiên nhà.
Mẫu đơn ngăn ngắt màu hoa
Vườn hoang thiêm thiếp nhạt nhòa chiêm bao.
Quỳnh hoa khẽ nở cùng sao
Độc hành tiếng Vạc rơi vào thinh không.
Lệ chan tủi phận má hồng
Chờ người tri kỉ đêm đông một mình.
Không gian đâu phải vô hình
Thời gian vô định, nghĩa tình còn - phai?
N.T.H
_______________________
Tác giả Nguyễn Thị Hồng, DĐ:0916806346
Địa chỉ: Thành phố Ninh Bình
Email: maithuyduong75@yahoo.com
Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com
|
Thân gửi bạn Nguyễn thi Hồng, Hôm nay dạo vườn Lục bát gặp bài thơ Đợi là người cùng quê có bài họa góp trang thơ thêm hương vị:
Thân gửi Bạn Nguyễn thị Hồng . Xin họa tiếp lời Bạn Hồng thân mến Đêm mong đợi sao dài vô tận.Tri âm đâu sao chẳng một lần về.? Vân huỳnh xin họa |