Thứ sáu, 26/06/2026,


Màu hạ nhớ (Diệp Vy) (02/05/2012) 
 
MÀU HẠ NHỚ
Tặng chị Dung Vân

Diệp Vy
 
Rưng rưng phượng tím ven trời
Lòng nao nao chợt đắng lời chia xa
Mai này tạm biệt phố Hoa
Ngàn thông vẫy gọi nhạt nhòa sau lưng
Về xuôi - hồn gởi lại rừng
Tình thơ say đắm trên thung lũng hồng
Mặt hồ sóng gợn mênh mông
Bâng khuâng mỗi sớm bềnh bồng hơi sương
Hai hàng phượng tím bên đường
Quanh co triền dốc mắt vương giọt sầu
Chiều nghiêng "nắng đổ về đâu "
Gom bao nỗi nhớ thẫm mầu vào tim
Hạ rưng rưng buốt ánh nhìn
Mai xa biền biệt... cánh chim phương trời...

D.V
 
 
 
______________________________________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
E-mail: minhkhiem.l@gmail.com

  Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 03/05/2012 22:25:10)

Diệp Vy chân thành cám ơn anh Hồ Đình Bắc,anh Đào vinh ,bạn Thanh Liêm ,bạn Vân Huỳnh đã đọc và chia sẻ cùng DV những tâm tư ,tình cảm và sự cảm nhận cũng như góp ý ,mong rằng mọi người sẽ luôn quan tâm đến DV nhiều hơn nữa để động viên DV trên con đường thi ca này nhé ?Chúc hai anh và hai bạn sức khỏe và ngày càng có thêm nhiều tac phẩm hay Xin cám ơn mọi người

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 02/05/2012 21:56:28)


"Mai này tạm biệt phố Hoa
Ngàn thông vẫy gọi nhạt nhòa sau lưng
Về xuôi - hồn gởi lại rừng
Tình thơ say đắm trên thung lũng hồng"

Bốn câu thơ này trong bài MÀU HẠ NHỚ của Diệp Vy lòng VH thấy nao nao nhớ thương Đà Lạt vô cùng, Vân Huỳnh xin ghi lại cảm nhận của mình để góp thêm vào nỗi nhớ Phố Hoa của TG .

TRỞ LẠI PHỐ HOA

Lệ sầu rơi giọt ngậm ngùi
Bao năm trở lại bồi hồi nhớ thương
Đường chiều ẫm chút mù sương
Hàng thông yên khóc sầu vương lòng mình

Phố hoa đầy ấp mộng tình
Thương em gởi cánh hoa xinh tặng người
Pensee đẹp, mộng lứa đôi
Duyên tình chưa thắm môi cười xót xa

Nặng tình bởi đóa Mimosa
Đồi xim tím nhạt sắc hoa buổi chiều
Mặt hồ rung bóng trăng treo
Mênh mang gió cợt bên đèo thác Prenn

Đồi Thơ Mộng vắng cô liêu
Lạc vào Thung Lũng Tình Yêu đợi chờ
Ta về Đà Lạt làm thơ
Ngàn hoa còn thắm bên bờ hồ xưa ?

Vân Huỳnh
CLB.VHĐA. BRVT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 02/05/2012 19:22:46)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Nhà thơ Diệp Vy về bài thơ hay rất cảm lòng người của nữ sỹ:

HẠ THƯƠNG ƠI!

Ra rả ve ngân dưới ánh dương
Cây cam trĩu quả nắng tươi vườn
Hàng tre kĩu kịt soi hồ biếc
Nhành ổi la đà tỏa ngát hương
Mến cảnh vật vui nhìn hạ đến
Ngâm câu thơ mượt vịnh xuân vương
Xôn xao phượng đỏ hồn mơ mộng
Tận đáy lòng gieo trọn chữ thương.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 02/05/2012 16:04:07)

Nói bao nhiêu, viết bao nhiêu cho đủ để tả về ngày chia xa đầy lưu luyến, thế mà chỉ có mấy câu thơ thôi của Diệp Vy đã làm người đọc cảm động:"Chiều nghiêng "nắng đổ về đâu "
Gom bao nỗi nhớ thẫm mầu vào tim
Hạ rưng rưng buốt ánh nhìn
Mai xa biền biệt... cánh chim phương trời..."Tháng năm rồi, tháng của biết bao nhiêu chia xa thời tuổi học trò, hoa phượng vỹ, mái trường, thày cô...Khi hết cấp, mỗi người một nơi để rồi xa nhau biền biệt. Bốn mùa chỉ có "Màu hạ nhớ" làm lòng người "rưng rưng, nao nao, bâng khuâng" mà thi sỹ đã chon từ trong bài thơ này cho các cuộc chia xa:
"Hai hàng phượng tím bên đường
Quanh co triền dốc mắt vương giọt sầu"
Đọc "Màu hạ nhớ" chắc ai cũng chạnh lòng nhớ về các cuộc chia xa của đời mình.
Chia xa mai sẽ về đâu?
Cho "Màu hạ nhớ" giọt sầu mắt vương.
Không còn chung lối chung đường
Mỗi người mỗi nẻo về phương trời nào
"Chiều nghiêng nắng đổ về đâu?"
Chúc Diệp Vy sáng tác nhiều thơ hay nhé. Xin cảm ơn bài thơ làm tôi xúc động nhớ về thời tuổi học trò ( xa xôi lắm rồi) nay chỉ còn thỉnh thoảng gặp nhau trong hội lớp ( giờ chỉ còn một số người thôi).
Hồ Đình Bắc

  Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 02/05/2012 15:29:16)

Diệp Vy ơi lúc nào ra ngoài bắc nhớ mang cho mình nhành hoa phượng tím nhé! Nó đẹp quá đến mê hồn, ở HP chỉ có hoa phượng đỏ gay gắt quá, không dịu dàng như phượng tím nơi Đà Lạt mộng mơ.
Bài thơ chia tay chị Dung Thị Vân thật hay và tình cảm đã đạt tới độ sâu đọng lòng người. Đọc bài thơ chắc có nhiều người ước được như vậy..?

Các bài khác: