 Tác giả: Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978.360.486 - Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng
(Ngày 02/05/2012 16:43:34)
Chúng ta vẫn quen đọc những bài thơ: TRÍ TUỆ - TÀI HOA của nhà thơ nữ Thủy Hướng Dương nay đọc bài: KHỀNH KHỆCH MUA VUI thật ngậm cười, trăn trở với bài thơ CƯỜI của nữ sĩ Thủy Hướng Dương. Đến như nữ
Thi sĩ HỒ XUÂN HƯƠNG còn chọc CƯỜI cả sư cụ đến 3 bài: "SƯ HỔ MANG"
"CHÙA QUÁN SỨ" và "CÁI KIẾP TU HÀNH" nữa là...
Bởi vậy ngòi bút "ĐA HỆ - 4 CHIỀU" của THD cũng xứng tầm BBT của
Lụcbát.com có phải không các bạn?
Hà Đức Ái cảm tác chia vui với: KHỀNH KHỆCH MUA VUI và các bạn bài:
TÌNH VUI
Trăng nằm tênh hểnh tềnh hênh
Cỏ đa tình...cứ uốn vênh râu chờ
Nhũ hoa nòn nõn hững hờ
Chú Tễu nghiêng mắt giả vờ liếc vô
Thị Mầu ứ hự anh Nô
Mắc oan Thị Kính - Nam mô Di Đà
Cuội ơi bỏ gốc cây đa
Đuổi theo con bướm tìm hoa ven đường
Chí Phèo ương ưởng ường ương
Dan díu Thị Nở vấn vương đêm ngày
Uống hai xu rượu giả say
Chửi làng Vũ Đại chúng mày...sướng chưa?
Tình tiền quan chức bán mua
Lý Cường - Bá Kiến cũng thua Chí Phèo
Tình vui lò gạch quê nghèo
Gió thu vườn chuối bay vèo...qua đêm!
Đà Lạt: 02-5-2012
Hà Đức Ái
 Vinh đào - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp
(Ngày 02/05/2012 14:42:31)
Đúng là nữ sĩ đa tài. " Khềnh khệch mua vui" qủa là vui vui. Xin góp mấy câu cho vui nhé!
Thả câu..?
Hè rồi, xuân cứ đa mang
Tênh hênh váy ngắn thênh thang gió lùa
Thị Mầu bỏ lại cửa chùa
Nỗi oan Thị Kính có chừa ai đâu..?
Tễu nằm tênh hểnh vuốt râu
Lẳng lơ trêu gái thả câu đáy ngầm
Thấy rồi Tễu cứ âm thầm
Cá to đành đạch quẫy ầm giếng sâu...
Vinh đào tháng 5/2012
 Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh
(Ngày 01/05/2012 18:32:54)
LÀNG EM ĐỔI MỚI
Làng em mở hội giữa đình
Em mang cái tỉnh tình tinh trình làng.
Tiểu Kính hoàn tục sang ngang,
Anh Nô từ Mỹ về làng tìm con.
Cô Tấm tái giá Đài Loan,
Cô Cám cũng tếch sang Hàn làm dâu.
Mừng cho số phận cô Mầu
Phạt vạ xong đã lên tầu xuất Dương.
Chí Phèo giết được Lý Cường,
Bỏ làng xuất khẩu tìm đường sang Tây.
Thị Nở béo trắng phây phây
Bà chủ xưởng gạch, mới xây nhà hàng.
Năm nay tết đến xuân sang
“Việt kiều yêu nước” về làng rất đông,
Con lai, chồng ngoại theo cùng
Chào mời xí xộ… nghe không hiểu gì.
Ông Lý giờ lái taxi
Phục vụ bọn họ đưa đi đón về.
Mẹ Đốp luôn miệng chửi thề
“Tiên sư Thầy Lý cướp nghề chồng tao”…
Mấy ông Lý dịch, phú hào
Ra đường chẳng thấy ông nào ho he.
Làng tôi giờ đổi mới ghê!
ĐPL 2012.05.01
 Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội
(Ngày 01/05/2012 18:15:50)
Một bài thơ cho những người yêu thơ " rất hay"
Hà Nội hôm nay có nắng gay gắt, những ngày nghỉ vào lục bát thấy có một không gian man mát cho độc giả khi đón đọc KHẾNH KHỆCH MUA VUI của Thuỷ Hướng Dương
 Lý Nguyên Liên - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông
(Ngày 01/05/2012 17:57:48)
Nguyễn Khắc Kình có bài "Ghẹo" gửi góp vui với Nữ thi sỹ Thủy Hướng Dương rồi nhưng xem ra cái " Tứ" chưa được rõ và chưa thật là "Vủi vùi vui " cho lắm?...
Nay Lý Nguyên Liên-người nhà của NKK và họ hàng nhà " Lục bát.com" muốn góp thêm một vài câu thơ vui nữa, Thủy Hướng Dương và các bạn thơ vui lòng đọc nhé!
BỠN?...
Đèn dầu bỡn cợt ÁNH DƯƠNG?
Mũi kim chọc ghẹo tơ vương ngập ngừng...
Người buồn chọc ghẹo người dưng
Người buồn cái "tửng từng tưng cũng BUỒN?"
Buồn...nhưng cảm xúc trào tuôn
Gốc Già bỗng chốc bật luôn...non chồi!
NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG
 Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904323633 - Hà đông
(Ngày 01/05/2012 17:10:54)
Lại được đọc Thơ Lục bát của Nữ thi sỹ Thủy Hướng Dương, bài thơ rất vui và rất " hóm", Nguyễn Khắc Kình rất khoái loại thơ vui vui hom hóm thế này!Làm thơ cho cuộc sống thêm sinh động, hơi đâu mà cứ thở than , buồn tủi, trách cứ nhau hoài cho nó buồn lòng?...
"Tễu nằm tênh tểnh tềnh tênh"... và:"Em xinh cái tỉnh tình tinh cũng giòn" ...là lắm ý tứ lắm đấy, "Cổ ",'Kim", đông -tây kết hợp tạo thành cái ý nghĩ vui vui, hay hay đấy nhà thơ nhỉ??
Hòa chung cái "vui vủi vùi vui" ấy, Nguyễn Khắc Kình có vài câu góp vui đây:
GHẸO?...
Trăng Rằm tròng Ghẹo ÁNH DƯƠNG?
Để xe nuốt chửng con đường thênh thang?
Ngọc ngà non nõn ngổn ngang
Nâng niu sỏi đá, bạc vàng bỏ qua?
Gốc Già trổ một bông hoa
Người gần dưng dửng, người xa Nhớ thầm?
Chơi vơi ai với tay cầm?
Tay chìa thì lại lầm rầm quay đi!
Làm sao cũng chẳng làm chi
Một câu Thơ gửi chút gì cho Ai?...
Nguyễn Khắc Kình- Hà Đông
 Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM
(Ngày 01/05/2012 16:30:00)
Bài thơ hay quá! Tôi xin góp vài dòng cảm xúc.
Đâu cần liễu yếu đào tơ.
Mạnh như cây trúc, đến giờ vẫn xinh
Hát câu "tính tỉnh tình tinh"...
Rối tung lòng gió, mái đình đung đưa.
Cần đâu e ấp dạ thưa
"Dối mình" theo mấy tục xưa cũ rồi.
Lòng yêu thì hát lời yêu
Thẳng như thân trúc, diễm kiều kém ai?
Hướng dương nhận ánh mặt trời
Sắc hương riêng biệt, ngời ngời vườn thơ.
VĐT _ Tp.HCM
 Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội
(Ngày 01/05/2012 14:57:07)
Xin có mấy vần thơ Xuân chia sẻ cùng tác giả Thủy Hướng Dương về
bài thơ "Khềnh khệch mua vui" rất hay & độc đáo của thi sỹ!
TÌNH XUÂN
Xuân tới thỏa niềm vui của ta
Xuân về phúc lộc có muôn nhà
Xuân sang con trẻ vang câu hát
Xuân đến người già xướng khúc ca
Xuân trổ mai vàng trong nắng ấm
Xuân giao duyên đẹp dưới trăng ngà
Xuân nhân tri thức từ thi hữu
Xuân tới thỏa niềm vui của ta.
Đại học Đại Nam Hà Nội, 01/05/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 01/05/2012 13:20:32)
BIỂN THƠ...
Chẳng yêu...thì cũng phải lòng
Trăm năm dâu bể đếm đong từng ngay
Buồn thương tỉnh, vui nhớ say...
Trào dâng sóng vỗ đong đầy biển thơ !
Phạm Tự
|