Thứ sáu, 26/06/2026,


Chùm tứ tuyệt (Nguyễn Thành Giang) (01/05/2012) 
CHÙM TỨ TUYỆT



Nguyễn Thành Giang

SỢI BẠC
Con cầm sợi bạc trên tay
Bao năm sương gió đã đầy tóc cha
Vui buồn, đời cứ đi qua
Nhổ sao hết được xót xa phận người

TIỄN 1
Người về với cuộc sum vầy
Buông rơi một chút thơ ngây cuối mùa
Ta nương mấy độ chuông chùa
Sao siêu thoát được bóng mưa tình đầu ?

TIỄN 2
Không chia nhau được nụ cười
Thì thôi đứng lại, nhìn người sang ngang
Ta về với ruộng, với làng
Kéo vầng trăng khuyết, để tang cuộc tình

LẠC PHỐ

Ve khàn giọng, máu phượng rơi
Ta lưu lạc phố, tìm nơi giấu mình
Bóng tre, khuất những công trình
  Đêm thao thức giữa phù vinh, mệt nhoài

N.T.G

 

______________
Tác giả: Nguyễn Thành Giang
 ĐT: 01225541886
Email: phonglan012002p@gmail.com

 Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 02/05/2012 9:38:27)

Vân Huỳnh chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Thành Giang

TƠ HỒNG
Tơ hồng em dệt bằng tay
Se duyên kết chỉ sum vầy thành đôi
Trầu xanh quệt một chút vôi
Đỏ hồng duyên nợ trọn đời thủy chung

TIẾNG MÕ
Bao năm mơ được sum vầy
Em như ngọn gió heo may gọi mùa
Đều tay nhịp mỏ trên chùa
Âm vang tiếng nấc như mưa trên ngàn


TIỄN NGƯỜI
Đắng lòng môi mở nụ cười
Nỗi đau đứt ruột tiễn người sang sông
Buồn chăng con sáo sổ lồng
Rớt nguyên một mảnh trăng trong xuống mồ

ĐỢI
Ve khan tiếng hát phượng buồn
Hè tan tác nắng chim muôn về ngàn
Ai còn đứng đợi thu sang
Mỏi mòn nỗi nhớ muộn màng chờ mong

Vân Huỳnh
CLB.VHĐA. BRVT

  T - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 01/05/2012 17:36:36)

Chùm Tứ Tuyệt của Nguyễn Thành Giang đọc thật dễ thương. Ngắn dễ nhớ, dễ yêu, ... nhưng không dễ làm chút nào nếu như không có những rung cảm thật sự. Xin được nối theo những dòng miên man ấy cùng NTG và lucbatcom chút rung cảm của mình...
1.Giọt Sương
Sương mai một giọt long lanh
Tinh khôi trời đất kết hình trắng trong
Nắng lên chưa kịp ấm nồng
Bổng tan! Lại kiếp long bong bến bờ!
2.Thơ
Lời là thơ, chữ là thơ…
Bao la mây, nước, trăng… hờ gió reo
Bổng đâu chiếc lá bay vèo
Nhớ tay em ngắt lá … gieo … thay lời!
3.Nhặt chiều
Cùng nhau đi nhặt chiều rơi
Hởi em có nhặt được lời trái tim
Trăm năm một cõi kiếm tìm
Chiều còn thăm thẳm một miền rơi xa!
4.Ghiền
Nhẹ nhàng nghe tiếng ru xa
Bổng đâu vị ngọt vỡ òa… bâng khuâng
Trong nôi một thuở ai từng
Ghiền vòng tay mẹ thơm lừng sữa non!
TRƯƠNG VĂN LỰC

Các bài khác: