Thứ sáu, 26/06/2026,


Con đường (Nguyễn Hữu Tiến) (30/04/2012) 

CON ĐƯỜNG

Nguyễn Hữu Tiến

Ngày xuân trở lại đường xưa
Bốn mươi năm lẻ, như vừa hôm qua...

Xuân Sơn, ai gọi sang phà
Lối về Quyết Thắng cỏ hoa vẫy ngày
Đền thờ ngát ngát khói bay*
Phải anh linh... đã về đây hộ trì

Đường đưa trọn chuyến xe đi
Đạn bom ngủ giấc nhu mì ngàn xa
Tiên Sơn động nước Phong Nha
Dẻo chân anh bước ngân nga núi đồi
Thiên Đường riêng có em ơi
Long lanh Nước Moọc bóng trời nắng thu

Mấy mươi năm, vẫn lời ru
Trường Sơn duyên dáng chiến khu... một thời
Con đường – số phận con người
Nẻo đêm mờ mịt, nẻo ngời ngời sao!

N.H.T

* Hang Tám Cô - đền thờ 8 liệt sĩ TNXP (thuộc đại đội 217, Đội TNXP 25, Ban xây dựng 67, Đoàn 559), hy sinh ngày 14-11-1972, tại Km 16+200, Đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
_________________
Tác giả Nguyễn Hữu Tiến, ĐT: 0912623931
Số 4 Trịnh Hoài Đức, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
Email: Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 02/05/2012 15:55:40)

Trong Sổ lưu niệm tại đền thờ Hang tám cô, Tiến đã lưu lại 2 cặp lục bát:
Bốn muơi năm vẫn lời ru
Trường Sơn tươi sáng chiến khu một thời
Con đường - Số phận con người
Đường rợp hoa cỏ, đường ngời ánh trăng!

Trong và sau cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại ấy, có những người (làm nên những con đường ấy) gặp may mắn và không may mắn... Cảm ơn Linh Thy đã hiểu và chia sẻ: "Niềm tự hào dân tộc còn đây, nhưng nỗi day dứt cũng còn mãi xót xa...".

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 02/05/2012 12:55:59)

Đọc " CON ĐƯỜNG" của TG Nguyễn Hữu Tiến nghe khí thế tiến công như mới năm nào. Niềm tự hào dân tộc con đây, nhưng nỗi day dứt cũng còn mãi xót xa.. !!!Linh Thy xin chia sẻ cùng TG

ĐÊM BÌNH PHÚ*

Chiều nay trở lại đường xưa
Con đường Bình Phú đêm mưa năm nào
Con đường chẳng có ánh sao
* Đường sâu hun hút" đợt vào tiến công

Đạn , bom trải thảm bên sông
Nửa đêm pháo sáng khét nòng A K
Vượt qua tầm súng ngàn xa
Diệt bao lô cốt quyết lòng xung phong

Chí trai thỏa sức tan bồng
Dẽo chân anh bước qua bao núi rừng
Hôm nay cờ đỏ tưng bừng
Con đường năm ấy hội mừng pháo hoa

Thiên đường** em bé hát ca...
Nhớ ĐÊM BÌNH PHÚ ngân nga thơ mời
Đêm nay nhớ quá anh ơi.!
Xương anh** tỏa sáng rạng đường em đi..!.!!

Linh Thy ( BT 30/04 2012)

* Con đường đất lờ mờ sâu hun hút" trong "ĐÊM BÌNH PHÚ" của Linh Thy đăng trong " SAO TRONG PHỐ "của VN Bến Tre năm 1972
**Xương anh, anh bắt nên cầu
Cho đàn em bé lên lầu hát ca.." Ý thơ của nhà thơ trong kháng chiến..

  Hương Nguyên - huongnguyen1955@gamail.com - 0988759898 - CLB thơ Phú Thị - Gia Lâm- Hà Nội  (Ngày 01/05/2012 10:16:10)

Xin chia sẻ với bài thơ CON ĐƯỜNG của tác giả Nguyễn Hữu Tiến


NGÀY ẤY

Ta về thăm lại chốn xưa
Dạ bâng khuâng ...tưởng như vừa hôm qua
Gặp nhau trên một chuyến phà
Nay còn đọng mãi trong ta cái ngày
Xé trời tiếng đạn bom bay


Em ôm tôi thể... như xây thành trì!
Hết điên cuồng , giặc rút đi
Con tim tôi cứ thầm thì gần xa
Nhìn về phía động Phong Nha
Bồng bềnh , thổn thức cỏ hoa ven đồi

Tiếng em thở nhuốm tim tôi
Mà như sóng cuộn giữa trời ngày thu
Tìm về nơi tiếng em ru
Tôi trăn trở mãi vơ vu một thời

Hồn tôi gửi trái tim người
Xót xa đã bị quên rồi thật sao?





  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/04/2012 21:41:00)

XE QUA
*********
Xe qua bao núi bao đèo
Băng qua lửa đạn hiểm nghèo - Sá chi?
Dựng đường chiến lược xe đi
Bao nhiêu xương máu - Ngại gì đạn bom...
NTT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/04/2012 21:07:43)

Xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Hữu Tiến về thi phẩm đep của anh:

NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Mùa xuân đại thắng nở đầy hoa
Cả nước hân hoan nước mắt nhòa
Náo nức quân dân ta xướng hát
Tưng bừng thế giới bạn vui ca
Bù nhìn khiếp vía treo cờ trắng
Giặc Mỹ kinh hồn tựa bóng ma
Tổ quốc thân yêu mừng độc lập
Hồn thiêng đất Việt vút bay xa.

Đại học Đại Nam, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: