Thứ sáu, 26/06/2026,


Ngày vui chung và riêng (Trần Mạnh Tuân) (30/04/2012) 
 
NGÀY VUI CHUNG VÀ RIÊNG
 
Trần Mạnh Tuân
 
Bao năm vẫn nhớ ngày này
Bắc Nam sum họp chung tay đồng lòng
Ngày vui cả nước đợi trông
Niềm chung muốn sẻ chia cùng tình riêng.
 
Năm năm đất nước nối liền
Ngày vui riêng khắp mọi miền chung vui
Bấy nhiêu năm tháng qua rồi
Hai con tim đập một lời yêu thương
 
Nhớ ngày vui chợt vấn vương
Ba mươi năm lẻ nẻo đường cùng qua
Tuổi theo năm tháng thêm già
Tình người vẫn thế như là hôm nao
 
Ngày này đến thấy vui sao
Tình riêng một chút lẫn vào niềm chung.
 
T.M.T
 
 
 
__________
Tác giả: Trần Mạnh Tuân
ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 02/05/2012 13:57:53)

NGÀY VUI NHỚ HẸN...

Xa nhau năm tháng để lòng
Tình sâu nghĩa nặng... ngóng trông xa vời!

Giang sơn một dải...Cuộc đời !
Ngày vui nhớ hẹn gửi lời trao duyên

Nụ cười, ánh mắt, trái tim
Núi mòn biển cạn lời nguyền sắt son !

Dẫu xa nhau vẫn nhớ cội nguồn...
Phạm Tự
 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 02/05/2012 11:17:13)

Cám ơn các bạn thơ: Trần Thị Thanh Liêm, Việt Hùng, Nguyễn Thanh Tùng, Lan Chi và Hương Sinh đã đọc và đồng cảm với chút nỗi niềm chung và riêng trong ngày kỉ niệm 37 năm giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chiến tranh đã đi qua lâu rồi nhưng vẫn còn nhiều điều trăn trở và vết thương lòng trong các gia đình Việt Nam có người thân dã hi sinh, không trở về vẫn chưa nguôi.

  Huong Sinh - huongnguyen1955@gamail.com - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm (H Y)  (Ngày 01/05/2012 13:14:29)

NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ

 Con ơi! Cứ đến ngày này
Niềm vui trộn với nỗi day dứt lòng
Biết rằng con vẫn đợi, trông
Nằm nơi nào đó chất chồng buồn riêng

Xót xa thương khúc ruột liền
Mẹ cha biết được vùng miền thì vui
 Dù nắm đất cũng được rồi
Thỏa lòng chờ đợi, đứng ngồi nhớ thương

 Cho mẹ hết những vấn vương
 Chia tay với những năm trường trải qua
Con ơi! mẹ đến cõi già
Nhìn con ! ảnh vẫn như là năm nao

Con không về nữa thật sao?
 Mẹ cùng đi với con nào vui chung.

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 01/05/2012 0:54:40)

Xin chúc mừng bài thơ "Ngày vui chung và riêng" của TRẦN MẠNH TUÂN. Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30.04.1975.Bài thơ như một món quà thật nhiều ý nghĩa với mọi người...

Bao năm vẫn nhớ ngày này
Bắc Nam sum họp chung tay đồng lòng
Ngày vui cả nước đợi trông
Niềm chung muốn sẻ chia cùng tình riêng.(TMT)

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 30/04/2012 14:52:45)

NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975
***************************
Ba mươi tháng tư bảy lăm
Mừng vui đến nỗi đêm nằm không yên
Bắc Nam đã được nối liền
Quê hương đất nước một miền yêu thương.

Hết rồi khói lửa chiến trường
Hết rồi bom đạn tan thương một thời
Hết rồi máu thịt xương rơi
Hết rồi xâm lược - Cuộc đời tự do.

Từ đây cuộc sống ấm no
Từ đây hạnh phúc mong cho từng nhà
Từ đây hết cảnh ly xa
Tư đây ta được là ta - Làm người.
NTT

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội   (Ngày 30/04/2012 13:59:52)

Chúc mừng MT với bài thơ mới!
VH xin có đôi vần

NIỀM VUI – TRĂN TRỞ

Ngày này năm ấy vui sao!
Đài hoa rộn rã đón chào non sông.
Tiếng vang lừng lẫy chiến công
Muôn nơi nô nức cờ hồng tung bay.

Kể từ ngày ấy đến nay
Nước non thống nhất, đổi thay thêm nhiều.
Nhà xây đường mới bao nhiêu...
Lòng đà trĩu nặng những điều lo toan.

Giá từng ngày một leo thang
Tham ô những nhiễu tràn lan mọi miền.
Chung quy cũng chỉ vì tiền
Thói hư tật xấu triền miên đêm ngày.

Mong sao có những bàn tay
Anh hùng – công cuộc dựng xây nước nhà.
Cho vang danh Việt nam ta
Con Hồng cháu Lạc nhà nhà an vui.

  Tran Thi Thanh Liem - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Nganh Tieng Trung Dai hoc Dai Nam 56 Vu Trong Phung Ha Noi  (Ngày 30/04/2012 13:00:27)

Xin co may van tho nho chia se cung tác giả Trần Mạnh Tuân ve bai tho rat hay cua thay:

NHỚ NGÀY ĐẠI THẮNG 30/04

Nhớ ngày giải phóng rợp trời hoa
Cảm động rưng rưng rưng ngấn lệ nhòa
Nam Bắc tưng bừng quân đại thắng
Phố thôn náo nức trẻ hoan ca
Tự do- dân chủ như bàn thạch
Giặc giã - bù nhìn tựa hồn ma
Đường lên phía trước thênh thang bước
Đất Việt thân yêu vững tiến xa.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: