Thứ sáu, 26/06/2026,


Mong bạn (Nguyễn Khắc Hiền) (30/04/2012) 
MONG BẠN
 
 
Nguyễn Khắc Hiền
 
Sớm chiều ra ngóng vào trông
Người dưng ở phố hẹn không thấy về
Sập sùi mưa khắp làng quê
Góc trời một mảnh trăng thề tóp teo

Hoa xoan rắc tím đất nghèo
Nước sông đã mỏng cánh bèo trôi nghiêng
Lửng lơ mây trắng tủi duyên
Rượu suông nhấp chén mà quên chính mình

Lối quê cỏ mượt đa tình
Mơn man đợi dấu chân xinh một người
Xuân đi ngủ dưới chân trời
Hè khan tiếng cuốc gọi mời hư không...
N.K.H
 
 
______________________
Tác giả Nguyễn Khắc Hiền
Hội viên Hội VHNT tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 0169.896.6182
Email: nguyenkhachien_1957@yahoo.com.vn

Mời các Tác giả tham gia Ban Biên tập
và Đại diện Vùng miền của lucbat.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 30/04/2012 22:50:51)

Chắc bạn mong lắm, bởi tôi về Hải Dương có hẹn đến Nguyễn Khắc Hiền chơi, nhưng vì mẹ ốm quá nặng không đến được. Hôm nay đọc bài thơ " Mong bạn" tôi biết bài thơ này chỉ mong bạn gái nhưng vẫn thấy thắc thỏm, ân hận, một lần lỗi hẹn với nhà thơ. Tôi đã vào Vũng Tàu rồi.
Khổ thơ đầu trông ngóng người dưng mà không thấy về:"
Sập sùi mưa khắp làng quê
Góc trời một mảnh trăng thề tóp teo" mới đọc tưởng là không hợp lý lắm bởi đang mưa khắp làng thì nhìn sao được góc trời có mảnh trăng thề tóp teo.Nhưng ý nhà thơ dù mây mưa khắp làng vẫn hy vọng một góc trời còn có mảnh trăng thề mỏng manh nhỏ bé đến tóp teo.Vẫn có thể vừa nắng vừa mưa, vẫn có thể vừa mưa vừa có ánh trăng chứ (mưa bóng mây, hay những cơn mưa Ngâu bất chợt)
Tôi thích câu:"Hoa xoan rắc tím đất nghèo
Nước sông đã mỏng cánh bèo trôi nghiêng" Chắc vì thế mà đợi bạn không về, nỗi khắc khoải của người đợi người chờ trong bài thơ của Nguyễn Khắc Hiền cứ day dứt người đọc như chính mình cũng đang đợi đang chờ vậy.Để rồi cuối cùng sự hụt hẫng đã làm người chờ đợi thất vọng:
"Xuân đi ngủ dưới chân trời
Hè khan tiếng cuốc gọi mời hư không..."
Xin nối vần với nhà thơ nhé (đừng buồn):
Còn ai ra ngóng vào trông
Người dưng trên phố chắc không muốn về
Cái nghèo đeo bám đất quê
Hoa xoan rụng tím đường về không em
"Lửng lơ mây trắng tủi duyên
Rượu suông nhấp chén 'để' quên chính mình
Chúc nhà thơ mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.
Hồ Đình Bắc

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/04/2012 20:38:17)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả Nguyễn Khắc Hiền về một bài thơ đẹp, rất hay & sâu nặng tình người của anh:
MONG
Cạnh khóm hồng hương thoang thoảng bay
Chia tay buổi ấy một trời mây
Người thương mỏi mắt tình sâu lắng
Kẻ mến bền lòng điếu đổ say
Cũng ước mây trời cho ý đợi
Còn nguyền gió núi cưỡi mây bay
Mong về hội ngộ nơi xưa ấy
Bên khóm hồng hương tỏa ngất ngây.

Đại học Đại Nam Hà Nội, 30/04/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 30/04/2012 20:02:35)

Chào bạn Nguyễn Khắc Hiền
VH xin họa bài thơ MONG BẠN

ĐỢI CHỜ

Chiều ra đầu ngõ chờ trông
Người đi biền biệt hoài mong không về
Nắng tàn lạnh gót chân quê
Mưa phùn ướt đẫm dầm dề vắng teo

Nước dâng trắng xóa xóm nghèo
Bờ đê sạt lở túp lều ngả nghiêng
Theo chồng đâu phải nợ duyên
Vu qui chén rượu em quên tình mình

Thề xưa một dạ chung tình
Chiều chiều ra ngõ, đinh nình về người
Nhạn sầu lẻ bạn cuối trời
Bơ vơ tiếng khóc nghẹn lời...vào không !

Vân Huỳnh
Long Hải 30.4.2012

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội   (Ngày 30/04/2012 9:42:35)

Chúc mừng NKH với bài thơ hay!
VH có đôi vần chia sẻ ý thơ

ẢO MỘNG

Ngày ngày ra đứng đầu đông
Ngóng về phương ấy mà lòng nhớ thương.
Kể từ chiều tím vấn vương
Dặm trường muôn nẻo đôi đường chia xa.

Sông Tương ai bắc cầu qua?
Trâu về Hợp Phố cho ta với mình.
Nhớ xưa em - nụ cười xinh
Ngỡ ngàng gặp gỡ chút tình trao nhau.

Cuộc đời trầm bổng bể dâu...
Riêng tôi ảo mộng chờ câu hẹn thề.

Các bài khác: