Thứ sáu, 26/06/2026,


Tiếng tơ (Phan Văn Nhớ) (29/04/2012) 
TIẾNG TƠ



Phan Văn Nhớ

Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ não ruột - bổng trầm, một dây…
Từ xa xưa đến hôm nay
Cung đàn trỗi khúc đong đầy riêng mang
Nửa đêm nghe thấy xốn xang
Bốn bề tĩnh mịch vọng vang não nề
Trách người bội ước, vong thề
Giận đời bạc bẽo, ê chề niềm đau
Trách người bài trước, nghinh sau
Giận đời lắm nỗi cứa vào tận tâm
 
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ thánh thót, thanh âm rạng ngời
Hòa trong tiếng mẹ ru hời
Như dòng sữa ngọt nuôi người lớn khôn
Trao con Quốc túy, Quốc hồn
Giục bao thế hệ bước dồn, xông lên
Tiếng tơ tựa tiếng sấm rền
Sáng bừng quá khứ, vững bền tương lai
Một dây – uyển chuyển, dẻo dai
Nâng hình non nước sánh vai ngang tầm…
 
Đời trao cho Độc Huyền cầm
Buồn vui vẫn ngát hương thầm tinh hoa

P.V.N

__________________________
Tác giả: Phan Văn Nhớ (Người lính)
Email: nguoilinh_1968@ymail.com
ĐT: 0983.184.363 – 0909.549.558
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0983.184.363 - Cục Chính trị Quân khu 7  (Ngày 02/05/2012 5:55:03)

Xin chân thành cảm ơn BTV - Nhà thơ Dung Thị Vân đã đưa bài thơ lên trang! Cảm ơn quý thi hữu Bùi Xuân Phượng, Trần Văn Lực, Nguyễn Thanh Tùng và Trần Thị Thanh Liêm đã đọc, đã cùng cảm nhận với "Tiếng tơ"!
Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn có nhiều sáng tác hay!

02.5.2012

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 30/04/2012 21:01:25)

Xin chia sẻ cùng tác giả Phan Văn Nhớ (NL) về bài thơ rất hay nhưng đượm buồn của thi sỹ. Xin NL hãy thưởng lãm mấy vần thơ sau:
"...Lúc ấy
Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông
Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ
Những xe ủi, xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ
Chỉ còn tiếng đàn ngân nga
Với một dòng trăng lấp loáng sông Đà..."
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com) ST

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 29/04/2012 10:49:52)

ĐỘC HUYỀN CẦM

"Đời trao cho độc huyền cầm"
Một dây - tỏ hết thanh âm của đời.
Một dây - dậy sóng đất trời
Thắm tô nước Việt rạng ngời - Cháu con.

NTT

  Trương văn Lực - Controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, Bình Đại, Bến Tre  (Ngày 29/04/2012 7:50:26)

TIẾNG TƠ của PHAN VĂN NHỚ - bài thơ hay và triết lý sâu sắc. Hình ảnh Độc Huyền cầm bài thơ đã dẫn người đọc từ bi đến tráng theo dòng lịch sử của dân tộc, trong ấy có cả quốc túy, quốc hồn và cả dòng sữa ngọt. Độc Huyền cầm – chỉ một dây mà tiếng tơ âm vang và lắng sâu đến thế thì sao khỏi khiến cho người lãnh hội không rung động được.

Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ não ruột - bổng trầm, một dây…

Đời trao cho Độc Huyền cầm
Tiếng tơ thánh thót, thanh âm rạng ngời

Đời trao cho Độc Huyền cầm
Buồn vui vẫn ngát hương thầm tinh hoa

Thật vô cùng xứng đáng cho đời một Độc Huyền cầm biết rót tiếng tơ cho, vì hồn dân tộc.
Mượn cảm xúc từ TIẾNG TƠ của PVN, mình có đôi dòng khi chợt nhớ sắp tới ngày 30 tháng tư rồi! Thế là đã 37 năm, mình thật sự yên tâm được làm người !!

BA BẢY NĂM ĐƯỢC LÀM NGƯỜI

Làm người hơn nửa cuộc đời
Bổng dưng muốn khóc – thay lời biết ơn!

Khóc vì vui đến muôn lần
Khóc tràn nước mắt thấu chân chữ tình.

Khóc biết ơn ai cho mình..!
Một đời được sống thanh bình tự do
Một đời áo ấm, cơm no
Mẹ thôi lặn lội thân cò lầm than…

Biết ơn ngươì đỗ máu xương
Đi! Chưa từ biệt người thương một lời

Khóc biết ơn mẹ - làm người
Tiển chồng lại tiển con nơi chiến trường…
Xế chiều không chỗ tựa nương
Măng non gãy nhịp – nợ thương tre già!!

Khóc biết ơn đồng bào ta
Chung tâm đồng điêụ bài ca Diên Hồng
Tô son dòng dõi Tiên Rồng
Có giặc là đánh! Quyết không sờn lòng!

Khóc vì vui nỗi chờ mong
Ăn no, mặc đẹp, đời không đói nghèo…
Một lời Đảng gọi! Dân theo
Đồng tâm vượt sóng, chống chèo vươn xa…

Khóc mừng – nay Việt Nam ta
Đã qua ải khổ chan hòa năm châu!

Khóc qua cuộc chiến nhiệm mầu
Máu xương đổ - thấm càng sâu – chữ tình
Tình dân, tình nước, tình quân
Ba hòa nên một sắc son một lời

Kết đoàn dù ở muôn nơi
Triệu người chung một – một lời Việt Nam!

Được làm người giữa nhân gian
Vì sao nươc mắt cứ tràn bờ mi
Biết ơn quá – khóc – xấu chi!?
Thấu ân tình - khóc – ngại gì ? Khóc thêm…

Kiếp nầy khóc đến kiếp sau
Khóc cho nhân loại thương nhau – đại đồng!

Khóc xin cường quốc hãy dừng
Chơi trò bắn giết – hòa bình dựng xây…

Ta xin khóc hết kiếp nầy
Kiếp sau vẫn khóc, khóc hoài … biết ơn !
TVL

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 29/04/2012 7:35:57)

Đôi dòng đồng cảm sẻ chia cùng Tác giả Phan Văn Nhớ

Chuyện người bội bạc đã qua
Buồn làm chi để xót xa cõi lòng
So dây khúc Độc huyền cầm
Quốc hồn, Quốc tuý tri âm với đời
Sá chi bèo dạt mây trôi
Vô thường thác cuộn dòng đời đảo điên
Can chi giữ mãi ưu phiền
Cứ hồn nhiên sống cho yên cuộc đời
Hồn thơ trải sóng muôn nơi
Trái tim hồng vẫn nặng lời nước non
Hãy buông hết nỗi giận hờn
Tìm trong sâu thẳm có còn gì không?
Dẫu rằng sáo đã sang sông
Cúc tần vạn sợi tơ hồng còn vương...
Thân, Tâm...tất cả...vô thường!

BXP

Các bài khác: