Thứ sáu, 26/06/2026,


Tìm (Nguyễn Thành Tâm) (28/04/2012) 

TÌM

Nguyễn Thành Tâm

Tìm vui trong những cơn say
Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm.
Tìm chi trong những thăng trầm
Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người?

Biết rằng bể khổ là đời
Mà sao ta vẫn cố bơi đi tìm?
Khác nào đáy biển mò kim?
Đi tìm công lý để tin cuộc đời.

Trăm năm Nhân - Quả luân hồi
Làm sao thấu hết những lời thánh nhân?
Tìm đâu giữa chốn hồng trần
Ta đi tìm mãi, đôi chân chẳng dừng.

N.T.T

______________________
Tác giả Nguyễn Thành Tâm, ĐT: 0935924294
Đ/c: 37 Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà,
Đà Nẵng, email: tamgiao87@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đức Tùng - tung.duc@gmail.com -  - Đà Nẵng  (Ngày 30/04/2012 14:23:56)

Chúc mừng tác giả với bài thơ hay!
ĐT xin gửi vài dòng chia sẻ

CHỚ LÀM NGƠ

Nhọc lòng tìm kiếm mà thôi
Sẵn đâu công lý ở nơi phàm trần!
Muốn tồn tại phải tự thân
Nằm chờ sung rụng đâu phần dành riêng.

Đấu tranh trên khắp mọi miền
Diệt trừ tham ác, giữ yên mọi nhà.
Lời Bác dạy lúc đi xa
Khắc ghi tâm khảm mới là người ngoan.

Điều cần nói, việc cần làm
Chớ chần chừ nữa nguy nan nước nhà.
Bao đời công đức ông cha
Giữ gìn đạo lý mọi nhà yên vui.

Đôi lời nhắn nhủ ai ơi
Chớ làm ngơ trước những lời dân than!

  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 28/04/2012 23:27:12)

Đôi Lời Cảm Nhận- Qua Bài Thơ Tác giả Nguyễn Thành Tâm.
Tìm vui trong những cơn say. Ta đi tìm những tháng ngày xa xăm.Tìm chi trong những thăng trầm. Phải chăng tác giả đang tìm quên trong men cay để quên đi cái thói đời đen bạc,hay cái tình người bạc bẻo? Tôi yêu câu thơ: Tìm trong nhân thế,tri âm mấy người? Quả thật thế, nghe thật thấm thía cái sự đời, còn hơn cả nỗi buồn. Có lẽ không ít người có chung sự đồng cảm với câu thơ đầy nỗi chao chát đắng lòng. Bài thơ của tác giả thật sâu sắc và mang tính triêt lý. Tôi yêu nhất câu "Tìm trong nhân thế, tri âm mấy người". Tôi như vừa chợt nhớ bài hát "Không Tên Số 4" của Vũ Thành An : Cũng có câu "Triệu người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có mấy người đưa". Ôi! có phải cuộc đời là thế, muôn nỗi trớ trêu, muôn nẻo thăng trầm. Và có thể Tôi- Bạn,cả chúng ta mấy ai tránh cho hết những khúc khuỷu trên đường đời. Và có thể điều đó đã có không ít những câu thơ lời nhạc trăn trở bằng cả những nỗi niềm trắc ẩn cũng như hao hanh chát đắng. Với tác giả Nguyễn Thành Tâm đã cố lặn ngụp trong cái bể khổ để cố tìm cho ra cái nguyên lý hòng chế ngự được chăng? với cái niềm tin công lý mà tác giả đã hoài nghi? Để rồi cuối cùng sự hoài nghi ấy như lay động đến luân hồi Nhân-Quả? Tôi xin mạng phép nối vần cùng tác giả.
Tìm trong thế sự dững dưng
Mặc tình eo ắt lơi lung phận đời
Tìm trong sâu lắng tình người
Vẫn còn đâu đấy một lời tri âm
Đã thì là cuộc thăng trầm
Đã thì mặc chốn hồng trần tránh ai?
Thế nhân nhân thế mệt nhoài
Mặc ta ta mặc đoái hoài mà chi?
Sống cao đầu ngẩng bước đi
Dọc ngang ngang dọc đã gì đến nhau
Tìm trong đau đáu nhặt nhàu
Ồ! Không- Không thiết vặt thâu ơi à!
Như Hoài
 

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 28/04/2012 22:42:09)

Xin được tiếp vần hoà cảm với tác giả:
Tiếp vần

Xin đừng tìm kiếm lung tung
Hoài công trong cõi vô cùng...bao la
Đứng nơi ta tắm hôm qua
Nhưng mà dòng nước trôi xa lâu rồi
Vô thường sinh diệt cõi đời
Luôn luôn biến đổi chuyển dời từng giây
Tìm đâu trong thế gian này
Cho ta thoả mãn cơn say đợi chờ?
CÁI HÔM NAY, CHÍNH BÂY GIỜ!
Là điều quý nhất từng giờ nâng niu.
BXP
 

Các bài khác: