Thứ sáu, 26/06/2026,


Mùa thu tình yêu (Nông Quy Quy) (28/04/2012) 

MÙA THU TÌNH YÊU
 
Nông Quy Quy
 
Chiều vàng trên cánh gió êm
Đuổi theo tà áo bay mềm phố xa
Mùa thu sương khói phôi pha
Heo may... luống cuống phía hoa dã quì
 
Bóng chiều về rợp đường vui
Đồi kim xếp bóng, ngậm ngùi ngàn thông
Chừng như những cánh môi hồng
Làm chiều... ngơ ngẩn bên sông ít nhiều!
 
Dã quì vẽ nắng lên chiều
Vẽ gương mặt của tình yêu trong ngần
Còn ta ngồi vẽ mùa xuân
Có nàng tiên đẹp trong ngàn giấc mơ ...
 
Có con dốc nhỏ ngóng chờ
Gọi hương về ủ trên bờ vai thơm
Xin chiều đừng vội hoàng hôn
Để thêm dài chút vui buồn... đợi em.
 
N.Q.Q
 
 
 
______________
Nhà thơ Nông Quy Quy

HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐT: 0978 246 022
Email: quiquinong@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nông Quy Quy - quiquinong@gmail.com - 0978246022 - Lâm Đồng  (Ngày 03/05/2012 20:49:03)

Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc và chia sẻ cảm xúc cùng Mùa thu tình yêu của Nông Quy Quy, thơ của các bạn hoạ lại cũng thật là hay và rất ý nghĩa, chúc tất cả các bạn luôn vui khoẻ và có nhiều thơ hay để mình được giao lưu với nhau nhé.
NQQ.

  Thuyền Hưng Hữu - Hungthuyen@yahoo.com - 09797074143 - Vĩnh Long  (Ngày 01/05/2012 17:09:57)

Bạn ơi, lâu quá mới đuợc đọc một bài thơ thật là thơ thế này, thật lãng mạn và thật nhẹ nhàng, xin họa theo vài câu nhé!

Chiều nay cuối dốc đợi chờ

Dã quì nghiêng cánh làm thơ trên đồi

Heo may theo áng mây trôi

gọi tình yêu nở trên đồi đầy hoa.

Chúc bạn vui, khỏe và có thêm sáng tác hay để chia sẻ với mọi nguời nhé!

Chào thân,

Thuyền Hưng Hữu

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/05/2012 5:08:49)

SÔNG THU
***********
Sông thu ru ánh sắc vàng
Chiều như dừng lại để càng mộng mơ.
Ta ngồi ta vẽ hồn thơ
Hoàng hôn chợt đến bất ngờ - Bóng em.
NTT

  Hoàng Phan Anh - phananh0359@gmail.com - 09636481199 -  Hà Nội  (Ngày 30/04/2012 14:59:46)

Bài thơ của bạn thật dễ thương làm tôi có nhiều cảm xúc...Hoa dã quì, loài hoa thật rực rỡ nhưng cũng thật mong manh vậy mà đã làm heo may ...luống cuống!thật là thơ mộng, thật là trong trẻo như những giấc mơ có nàng tiên đẹp thật sự,phải chăng tác giả chính là nàng tiên trong câu chuyện kể rất hay được gửi gấm vào tình yêu mùa thu êm đềm ... cảm ơn bạn đã đưa tôi trỏ về thời trai trẻ, thời mới biết yêu và biết đợi chờ người yêu,mong rằng sẽ được bạn cho xem những bài thơ dịu dàng như thế.
HPA-HN

  hoanganh Nguyen - linhthy0305@yahoo.com - 01262890760 - Bến Tre  (Ngày 29/04/2012 10:57:10)

Ánh thu chiều trải dài trên cao nguyên...Dã quỳ vàng triền núi..Sương thấm đậm vai gầy....
nên thơ quá Nông Quy Quy ơi!Xin cảm ơn nhiều nhé
Rất mong đọc được nhiều tác phẩm mới của TG

CHIỀU THU CAO NGUYÊN

Thu về thắm lạnh cao nguyên
Dốc tình phố núi ngả nghiêng dáng gầy
Dã quỳ vàng hửng sắc mây
Cho ta một phút ngất ngây... thu chiều...!

Linh Thy ( BT )

  Vũ Quang Vinh - quangvinh2910@gmail.com - 0936742088 - Tp.HCM  (Ngày 29/04/2012 0:31:12)

THU RƠI

Thu rơi đầy cao nguyên vàng
Dã quỳ ơi, đượm mênh mang sắc chiều
Gió về bước núi liêu xiêu
Trượt dài trên mảng dốc chiều buồn vui...

VQV - TP.HCM

  Vũ Đức Trọng - xitrum18705@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 29/04/2012 0:11:06)

CON DỐC NHỎ CHIỀU THU (Xin đồng cảm với nhà thơ Nông Quy Quy)

Thu về đã hết hạ rồi
Chiều ngơ ngẩn những cánh môi đượm buồn
Vương trên sông mấy cánh buồm
Dã quỳ ngả bóng, nước tuôn rối bời...

Con dốc nhỏ, con dốc ơi!
Đừng thả xuống đáy những lời hương thơm
Chiều ơi sao vội hoàng hôn
Nắng vội mang cả ngày chôn chân trời.

Con dốc nhỏ, con dốc ơi!
Đi lên đi xuống bước đời nhẹ tênh
Dốc nghiêng bờ dốc chênh vênh
Để hồn đường núi chông chênh giữa rừng.

Con dốc ơi xin hãy đừng
Hãy đừng nghiêng quá, phút ngừng hoàng hôn

VĐT - TP.HCM

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 28/04/2012 12:05:34)

Câu thơ :"Mùa thu sương khói phôi pha
Heo may... luống cuống phía hoa dã quì" Tình yêu của mùa thu là thế đấy cứ luống cuống như heo may về sớm bên chùm hoa dã quỳ.Tôi đã đọc thơ của Nông Quy Quy nhiều rồi.Cũng đã viết cảm nhận, thơ của em lúc nào cũng hồn nhiên, mơ mộng, đang ở mùa thu với tình yêu luống cuống thế mà em đã: "Còn ta ngồi vẽ mùa xuân
Có nàng tiên đẹp trong ngàn giấc mơ .."Ai cũng thích mùa xuân, mong mùa xuân về để có ngàn giấc mơ, sao em lại:"Xin chiều đừng vội hoàng hôn/Để thêm dài chút vui buồn... đợi em.". Thế đấy khi đã có tình yêu rồi thì thời gian, không gian luôn là ao ước, mong đợi để :"Gọi hương về ủ trên bờ vai thơm".Chúc Nông Quy Quy có nhiều thơ hay cho đọc giả thưởng thức.
Em cứ để chiều về chầm chậm.
Cho hoàng hôn tím mãi cuối trời
Có một chút mưa chiều cho đất thấm
Để cho anh thêm dài giấc mơ thôi!
Hồ Đình Bắc

Các bài khác: