Thứ sáu, 26/06/2026,


Lá khô (Nguyễn Thị Minh Hồng) (23/04/2012) 

LÁ KHÔ

Nguyễn Thị Minh Hồng

Ai đem lá liệng chơi vơi
Nắng ăn thịt lá sân phơi bạc màu
Gió hong gân guốc chỉ nhàu
Lá khô nhẹ bấc thả đau về trời.

Ta đem ngày tháng chơi vơi
Cho thơ gặm cả trùng khơi nỗi buồn
Mai sau thác cạn tận nguồn
Hồn khô như lá vần luồn chốn nao?

Trời xui khát một chiêm bao
Lá khô nuôi một ước ao xanh cành.

N.T.M.H


_____________

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng -
Tel: 0982 105 014
E-mail: nthiminhhong@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 24/04/2012 16:51:10)

THU ĐI
********
Thu đi để lại úa vàng
Màu khô sắc lá nhìn càng thêm đau.
Nhủ lòng còn vẫn thương nhau
Hẹn mùa xuân tới chung màu sắc non.
TT

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien@yahoo.com - 0904323633 - Hà Đông -Hà Nội  (Ngày 24/04/2012 12:00:21)

Đọc những câu thơ đầu bài thơ:"Lá khô" của Minh Hồng ngỡ là cái buồn theo đến hết bài nhưng đến câu kết lại " Xanh" non và lóe rạng những hy vọng thiết tha đáng trân trọng và suy ngẫm...
Trời xui khát một chiêm bao
Lá khô nuôi một ước ao xanh cành.
Dẫu là chiêm bao thì điều ao ước kia vẫn là tâm trạng Đẹp, Khao khát Đẹp và vươn tới cái Đẹp của Cuộc sống này!
Ngẫm ngợi về đời người và sự trôi đi vô tư của thời gian , ta bình tâm khi ta nhìn thật sự, thật sâu vào bản chất đích thực những gì ta đang có để trân trọng, để giữ gìn và tự hào về nó?...

Xin chia sẻ một thoáng cảm xúc với " Lá khô"-Minh Hồng:

VẪN LÀ NON TƠ...

Dẫu lá khô liệng giữa trời
Thơ Hồng vẫn sáng trùng khơi ngọc ngà!

Phấn son cho đỡ nếp già?
Non tơ mộc mạc mãi là non tơ !...

Nâng trên tay chiếc lá khô
Để bình tâm, để vần thơ đượm Tình!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Phong Thanh Dương - muctu2884@gmail.com - 0949.969.143 - Yên Phong - Bắc Ninh  (Ngày 24/04/2012 10:55:19)

ƯỚC GÌ

Ước gì ta cứ tuổi thơ
Mến thương ngày ấy cứ chờ ta xưa
Ước gì trong trẻo hạt mưa
Còn nguyên ánh mắt để giờ ta say
Ước gì chợt gió heo may
Ta như là rụng vào tay em cầm.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 24/04/2012 10:11:40)

Xin góp bút cùng người thơ Nguyễn Thị Minh Hồng

ĐỢI MƯA

Gió đùa lá úa chơi vơi
Gió se sợi nhớ vàng tươi ngả màu
Nắng hong chỉ Nguyệt úa nhàu
Mây vàng buông lọn chỉ đào ông Tơ

Yêu em mây dệt thành thơ
Lắc lư cánh nhạn lửng lơ não buồn
Chưa mưa nước cũng cạn nguồn
Hồn tôi khô hạn dập dồn xanh xao

Tháng tư chờ đợt mưa rào
Ướt dầm nỗi nhớ hôm nào cho em

Vân Huỳnh
BRVT

  Tôn Tằng Thu Thủy -  -  - Huế - TP HCM  (Ngày 24/04/2012 6:58:06)

Chia sẻ với TG ý thơ:

TƯƠI KHÔ

Tươi, khô ư? Lệ của trời
Thác là sang một kiếp đời xanh hơn
Khổ đau kèm với tủi hờn
Đem làm phân bón xanh rờn lá xuân

Than ôi cái phận hồng trần
Đã làm kiếp lá đâu cần tươi khô?!

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 23/04/2012 17:53:50)


Hôm nay được thưởng thức thêm bài thơ mới thật giàu sức tưởng tượng suy tư. Xin góp thêm mấy câu vui...
Nắng hôn làm lá bạc màu
Gió lay thân lá nỗi đau lìa cành
Hồn như chiếc lá mong manh
Luân hồi hy vọng màu xanh cho đời.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 23/04/2012 15:56:58)

Xin chào tác giả .Chị đã cho bạn đoc bài thơ hay quá .Trong thực tế có cái chết hóa thành bất tử.Có những thứ tưởng chừng như bỏ đi thì lại trỏ thành thứ có giá trị .Xin đồng cảm cùng tác giả

TRANH LÁ

Thân tàn,kiệt sức dã dời
Vẫn còn góp sức cho đời mai sau
Mất đi chính gốc xanh màu
Nghệ nhân gom góp ghép nhau thành hình
Bức tranh sơn thủy hữu tình
Ghép từ lá úa trên cành rơi khô
Bức tramnh từ lá nên thơ
Góp cho đời những mộng mơ thiên thần
Rừng cây xanh lá âm thầm
Sống làm bóng mát ,khô cần làm tranh
Tuy rằng hồn xác mong manh
Thổi vào nét đẹp trở thành cao sang

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: