Thứ sáu, 26/06/2026,


Trở về (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (23/04/2012) 

TRỞ VỀ



Thanh Trắc Nguyễn Văn

Ta về qua ngõ mưa bay
Nhớ chiều thu ấy mưa đầy tóc em
Lối xưa đâu vạt cỏ mềm
Một thời trăng rụng xuống thềm tương tư.

Ta về tìm đọt mù u
Nghe vườn trái chín tiếng ru em buồn
Tơ lòng ta buộc, em buông
Trăm năm thương cánh chuồn chuồn lặng bay.

Ta về gió ướt thấm vai
Qua cầu thuyền ấy đã thay đổi dòng
Ngậm ngùi kẻ đứng bên sông
Với tay níu lấy cành hồng bơ vơ.

Bao năm sương trắng bụi mờ
Bao năm tay trắng để giờ trắng... tay!
Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em

 T.T.N.V


 

________________________
Nhà thơ   Thanh Trắc Nguyễn Văn
(Tên thật:   Nguyễn Văn Tạo)
Hội viên Hội Nhà Văn tpHCM
Email: thanhtracnguyenvan@thotre.com
ĐT: 0913115094

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 29/05/2012 12:30:56)

"Tình yêu" thật kì diệu, ẩn chứa ở mọi ngõ ngách cuộc đời, không phân biệt giàu nghèo,hèn khó hay phú quý vinh hoa. Song có lẽ nhớ nhất vẫn là mối tình dang dở mà như có tác giả đã thốt lên rằng :"Tình chỉ đẹp khi còn dang dở..." Những kỉ niêm khó quên ấy luôn níu kéo mọi tâm hồn, nhất là các tâm hồn thi sĩ. Để chia sẻ cùng TTNV tôi xin đươc gửi tới tác giả vói bài thơ có vương vấn đôi chút tâm trạng nhớ nhung sau:
Bóng Em
Tan ca về, mỗi một chiều
Qua nơi tôi ở, em đều nhìn tôi
Chưa quen, mà thấy bồi hồi
Trái tim mách bảo ... Đúng rồi mình yêu!
Ước gì ngày thật lắm chiều
Bóng em qua cửa thật nhiều trong tôi!

Kể từ buổi ấy rồi thôi
Bóng em qua cửa, trong tôi nhật dần.
Phải chăng em vốn thẹn thùng
Hay vì tôi có người thân em buồn!
Trời thương ai đổ mưa nguồn
Tôi yêu ai... Để em buồn hỡi em!
Ước gì hai đứa lại quen,
Lại qen như buổi đầu tiên ... hôm nào.
Trời xanh ai đến biết cao
Yêu em biết nói thế nào ... Hỡi em!

Xưa nay trái đất quay tròn
Và tôi lại có dịp còn gặp em
Trời ơi! Đôi mắt thân quen
Tóc mai rủ, núm đồng tiền... vẫn xưa.
Nhìn tôi em se sẽ thưa
"Ngày mai em cưới... anh về dự vui"
Thật hay mơ? Trời hỡi Trời!
Bỗng dưng tôi thấy chuyện đời buồn tênh.
Hay chi dan díu vói tình
Để ngày nhớ, để đêm mong... mệt người.
Bóng em, chiều đến đổ dài
Rồi đêm buông xuống, rồi hai bóng lồng
Mai em về với nhà chồng
Còn tôi ở lại đô thành say sưa.
Trời mưa, đêm ấy trời mưa
Hay là tôi khóc tiễn đưa em về ...

Bỏ đô thành, trở về quê
Bóng em vẫn cứ theo về trong tôi
Xa em biết mấy năm rồi
Bây giờ không biết em tôi thế nào
Trời xanh, xanh đến là cao
Nhớ em, biết nói thế nào ... hỡi em!

Ước gì trái đất vẫn tròn
Để cho tôi có dịp còn gặp em
Đêm qua tôi thức trọn đêm
Tôi làm thơ, gửi tới em đôi vần
Xuân đi, xuân lại, lại xuân
Xa em hỏi biết mấy lần ... xuân ...ơi?
Những gì nhớ mãi trong tôi
Bóng em, hay chính bóng người mình yêu!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com  - 05113954151 - Đà Nẵng   (Ngày 24/04/2012 9:44:45)

TA VỀ
*******
Ta về ta lại với ta
Ngồi hong nỗi nhớ cho qua tháng ngày.
Phương trời chim rẽ cánh bay
Ta về nhặt lại những ngày - Bên em.
TT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 23/04/2012 12:28:29)

Đọc bài thơ "Trở về" của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn hay quá, mượt mà tình cảm, láy lại bao lần "ta về" là bấy nhiêu trăn trở, yêu thương cứ dồn dập buồn vui, ngậm ngùi, buộc, buông... tình cảm để rồi cuối cùng:
" Bao năm tay trắng để giờ trắng... tay!" Nhiều lần về quá, lần về cuối sao mà chua chát:"Ta về qua ngõ chiều nay
Nghe mùa trăng lạnh từ ngày xa em". Cuộc đời không thể thích gì là được đấy, nó còn từ nhiều phía, nhất là tình yêu khó quá nhà thơ ơi! Tôi thích câu :"Tơ lòng ta buộc, em buông" thế đấy người vun vào người lại tải ra đến bao giờ thì mới có được tình yêu mà ta mong muốn. Cả bài thơ chắp nối tình cảm rất sống động. Cảm ơn nhà thơ với bài thơ mà tôi tâm đắc. Chia sẻ tình cảm này tôi cũng có mấy câu tâm sự cùng nhà thơ và độc giả :
EM VỀ
Em về thu đã về rồi
Mưa giăng tháng bảy lũ trôi cuộn dòng
Sóng gằn vò nát mặt sông
Lạnh lòng kẻ đợi người mong xum vầy
Em về cùng gió heo may
Chiều thu nắng nhạt loang đầy lối xưa
Về đi theo những cơn mưa
Nhớ cầu Ô Thước tình xưa mặn mà
Mưa Ngâu tháng bẩy nhạt nhòa
Mỏng manh một chút tình xa - Em về.
Hồ Đình Bắc

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 23/04/2012 11:26:39)

Xin được đồng cảm cùng tác giả

TÌM EM

Vẫn cổng làng cũ ngày xưa
Ngôi trường thời trẻ sớm trưa học hành
Cây đa giếng nước sân đình
Là nơi hò hẹn mối tình đầu tiên
Rồi anh đi khắp mọi miền
Vẫn mơ về phía thiêng liêng quê nhà
Mấy năm mắc bận đi xa
Bây giờ người ấy chẳng là của anh
Chẳng còn mái lá nhà tranh
Làng nay lên phỗ,nhà thành bin đinh
Ngậm mgùi nghĩ chuyện chúng mình
Ngẩn ngơ anh ngắm mái đình năm xưa
Hội làng lất phất trong mưa
Đón mùa xuân đến hững hờ trong tôi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: