Thứ sáu, 26/06/2026,


Hoa tình yêu (Vũ Mạnh Đoan) (22/04/2012) 
 
HOA TÌNH YÊU
 
Vũ Mạnh Đoan
 
Dập dìu, quyến luyến bên nhau
Trao đi, nhận lại những câu thơ tình
Sâu xa từ trái tim mình
Từng câu, từng chữ lung linh hiện về
 
Đắm mình trong cõi đam mê
Cái thương, cái nhớ rủ rê đi tìm
Phập phồng tim chẳng chịu im
Làn môi, khóe mắt đắm chìm trong nhau
 
Trầu giờ đã bén duyên cau
Tình yêu chắp nối nhịp cầu đôi ta
Vườn hồng thắm sắc tươi hoa
Tâm hồn hòa quyện sao mà đáng yêu
 
Nhỏ to tâm sự đủ điều
Trải lòng ra với người yêu ngại gì
Bên em, anh khẽ thầm thì
Bên anh, em thật nhu mì dễ thương.
 
Mối tình ngào ngạt tỏa hương
Bồng bềnh như khói như sương mỗi chiều
Từ trên mảnh đất phì nhiêu
Hoa tình yêu nở rộ nhiều đấy em.
 
V.M.Đ
 
 
 
____________
Tác giả: Vũ Mạnh Đoan
(CLB thơ Sông Ninh - Trục Ninh - Nam Định)
ĐT: 03503882455
Email: doantrang32@ ymail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 24/04/2012 20:13:54)

" Hoa Tình Yêu " Thơ của Tác giả Vũ Mạnh Đoan như lời tâm sự thầm thì, hiền lành và trìu mến như nụ cười của anh mà tôi đã gặp. Câu chữ chân tình mộc mạc giống tính cách anh vậy,nhưng không hề thô sơ. Lục bát của anh đầy đặn,chỉn chu, nhuần nhuyễn. Đề tài anh viết về làng quê quen thuộc nhưng luôn mới.Phải nói thơ Lục bát của các anh : Vũ Mạnh Đoan, Giang Bá Viêm,Phạm Ngọc Tuân, Trần Ngọc Anh...ở Câu lạc bộ thơ Sông Ninh khá chuyên nghiệp, từng có vị trí trên trang Văn Nghệ Nam Định - Nơi tôi hằng thưởng thức.
Với " Hoa tình yêu " ta gặp những khổ , những câu thú vị " Cái thương , cái nhớ rủ nhau đi tìm ". Ôi, thương nhớ vẫn đi tìm nhau đêm ngày trong cái cõi người. Thế mà nếu không nhầm mới có VMĐ phát hiện ra điều ấy.Anh còn thấy " Phập phồng tim chẳng chịu im " và tình yêu tỏa hương huyền ảo " Bồng bềnh như khói như sương mỗi chiều "... Thật sự VMĐ đã gửi tặng độc giả những câu cảm giá trị.
Xin chúc mừng nhà thơ Vũ Mạnh Đoan. Tôi mong đợi viết tiếp những cảm nhận của mình về những bạn thơ ( cùng xã Phương Định ) trên trang.

Nguyễn Thanh Tuyên
( Quê : Phương Định- Trực Ninh- Nam Định )


  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 23/04/2012 8:07:10)

Tình của V.M.Đ thật đẹp, nhưng tôi cứ mạn phép giả thử một tí xem sao
LIỆU RẰNG...

Một tình yêu thật dịu êm
Chưa qua sóng gió, trái tim đang hồng
Nhưng rồi...trời nổi bão dông
Lá rời, hoa rã...còn nồng mối duyên?
Liệu rằng ván có dời thuyền?
Liệu rằng có giữ lời nguyền đắm say?
Nếu qua muối mặn gừng cay
Có còn bền chặt những ngày đắm mơ?
Liệu rằng tình có hững hờ
Chè no, sôi chán, cơm nhà không ngon
Ra ngoài ...phở mới ngọt thơm!!!
BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 22/04/2012 18:02:48)

Xin được chùng chia sẻ cùng tác giả và những bạn đoc yêu thơ

TÌNH THƠ
Thẩn thơ ,thơ thẩn đường chiều
Bên nàng thơ giữa dập dìu phố đông
Em về sưởi ấm mùa đông
Em là gió mát giữa đồng bao la
Em là một đấng tiên sa
Năm canh thao thức la đà cùng thơ
Đắm mình trong cõi mộng mơ
Nhớ thương,thương nhớ đợi chờ bấy lâu
Em là chữ ,em là câu
Muôn vần ý đẹp trong đầu của anh
Trải lòng nghe gió phong thanh
Đồn rằng hai đứa đã thành tâm giao
Chẳng còn là giấc chiêm bao
Tình thơ em đã quện vào tim anh

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: