Thứ năm, 25/06/2026,


Đêm nghe tuồng hát Thị Màu (Nguyên Hậu) (17/04/2012) 
 
ĐÊM NGHE TUỒNG HÁT THỊ MÀU
 
 
 
Nguyên Hậu
 
Nào là “táo rụng sân đình”
Nào là thầy tiểu nặng tình… Kính Tâm
Nghe câu hát cổ đêm rằm
Chợt thương Màu Thị tiếng trăm ngàn đời
 
Lẳng lơ âu cũng kiếp người
Đa tình lúng liếng buôn lời bướm ong
Chốn kệ kinh lại phải lòng
Tiếng oan đổ quấy hư không tiếng đời
 
Tàn canh câu hát vãn rồi
Kính Tâm hóa Phật rũ lời thị phi
Tuồng tan đào kép lại đi
Trần gian một  kẻ thương chi Thị Màu…
 
N.H
 
_________________
Tác giả Nguyên Hậu – (Phú Yên)
Điện thoaijP: 0984 633 105
Email: nguyenhau.py@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 18/04/2012 17:29:37)


Nhuệ Giang xin được chia sẻ với Nguyên Hậu một cách nhìn khác về nhân vật vừa đáng thương vừa đáng giận này :

Giận đời , gán béng tiết trinh
Danh gia cũng mặc , chiếu đình chẳng kiêng
Giận mình , thủng trống rè chiêng
Vạ miệng một miếng , oan khiên rách giời
Mặt đời , cứ vuốt mà chơi
Thế gian này ... được mấy người ... Mầu ơi !

  Nguyễn Trọng Hữu - nguyentronghuunb@gmail.com - 01698469554 - Văn quán -Hà Đông -Hà Nội   (Ngày 18/04/2012 10:46:28)


"Truyện xưa tích cũ hãy còn
Thương cô Thị Kính lấy chồng đa đoan
Ông trời khéo buộc dây oan
Đọa đầy thân phận , trăm ngàn đắng cay
Tiếng nghe nức nở lòng này
Tay kinh tay mõ tháng ngày nuôi con
Mỗi ngày thân xác héo mòn
Trông con rớm lệ mẹ còn hơi sương
Nghĩ mà thương , nghĩ mà thương
Giờ này Thị Kính có còn tha phương ..."

  Văn Quang - vquang81304@gmail.com - 0976752610 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2012 10:16:10)


Tích chèo Thị Mầu bao năm rồi mà mỗi lần nhắc đến vẫn xôn xao dư luận. Thị Mầu đáng thương hay đáng giận ngày nay đã rõ cả rồi.Quyền được sống, được yêu là điều chính đáng.Xin chia sẻ cùng tác giả " Đêm nghe tuồng hát Thị Mầu":

...Cõi tình duyên nợ trái ngang
Ngọt bùi cay đắng đa đoan chín chiều
Người sao người chẳng thương yêu :
Thị Mầu nổi loạn làm điều nhân sinh !

Yếm đào phơi giữa sân đình
Thị Mầu đâu chỉ mang tình lẳng lơ ?

(Trich "Nếu đời không có Thị Mầu"-Tập Sông Quê XB 2010- TQL)

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 17/04/2012 21:52:50)

Xin được cùng chia sẻ cùng tác giả

CHUYỆN XƯA

Đã từ lâu,đã từ lâu
Tiếng tăm Mầu Thị đâu đâu cũng cười
Chế độ phong kiến một thời
Mầu vượt rào cản mặc đời ghét chê
Một thân phận gái nhà quê
Chống lại thế lực trăm bề khắt khe
Tình yêu đích thực đam mê
Mầu tự tìm lấy ,ai chê mặc người
Cũng đành tiếng xấu với đời
Tránh đòn roi,đổ vấy nơi chùa chiền
Kính Tâm nhân đức ở hiền
Âm thầm mang nỗi oan khiên suốt đời

Chuyện xưa tích cũ lâu rồi
Người nay mỗi ý,mỗi lời khen chê

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Đinh Xuân Vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - TT NGô Đồng, Giao Thuủy, Nam Định  (Ngày 17/04/2012 20:53:08)

Nguyên Hậu đã giải oan cho Thị Mầu . xin có máy vần hoạ lại
VÌ AI
Vì ai “táo rụng sân đình”
Vì đâu Mầu phải nặng tình trong tâm
Nay tư mai đã là rằm
Thị Kính gõ mõ tiếng tăm muôn đời
Nô đây âu cũng là người
Tương tư lên mới ngỏ lời bướm ong
Rằng đây thương nhớ trong lòng
Tiện đây hát đúm ước mong cả đời
Nhân khi phú ông đi rồi
Cùng nhau gian díu những lời thị phi
Oan gia Thị Kính ra đi
Đài sen hóa Phật thương chi Thị Mầu

Các bài khác: