Thứ năm, 25/06/2026,


Làm ơn mách giùm (Vũ Tuấn Anh) (17/04/2012) 

LÀM ƠN MÁCH GIÙM

Vũ Tuấn Anh


Từ hôm ấy cứ nao nao
Ốm rồi ư? Có lẽ nào chênh chao?

Chắc là gặp trận mưa rào
Chắc là sét đánh trên cao trúng người?
Hay là... tại ánh mắt cười
Hay là... số phận trêu ngươi cợt đùa...?

Nếu em có trót bỏ bùa
Mách giùm loại thuốc, tôi mua ... giải...mình!


VTA

________________
Tác giả Vũ Tuấn Anh (Hà Nội)
Email: nguoilamcam26@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu Lượng - huuluongdang @ Yaho o . com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 29/04/2012 10:14:14)



Tâm sự cùng bạn Vũ Tuấn Anh .

Ở quê tôi ( Hải Phòng ) Có Chợ Hàng , họp vào chủ nhật hàng tuần .
Chủ nhật vừa rồi tôi cũng đi nhưng ! :

Hôm qua tôi đi Chợ Hàng .
Hình như Chợ chỉ bán toàn trầu cau !
Nghĩ Mình duyên phận càng đau !
Cau vàng ! , Trầu úa ! - Thêm đau lòng mà
Thôi đừng nhìn ! - Hẫy tránh xa !
Càng mơ , càng ước - càng xa vời vời !
Bạn ơi - Bạn hiểu cho tôi
Giúp tôi tránh được cuộc đời cô đơn !


Mong chờ bạn!

29.4.2012.


 

  Việt Hùng - viethungrrc@yahoo.com - 0984579128 - Hà Nội  (Ngày 18/04/2012 4:50:35)

Xin có đôi vần cùng tác giả.
Chúc thi sỹ ngày mới vui nhiều!

THUỐC GIẢI

Trời xui bốn mắt nhìn nhau
Ngất ngây sao buổi ban đầu gặp em.
Ra về thao thức hằng đêm
Hồn mơ điệp khúc nhân duyên ngọt ngào.

Để rồi ngơ ngẩn ra vào
Để rồi những phút nôn nao bồn chồn.
Nhớ sao ánh mắt hút hồn
Lòng tôi ngây dại hết khôn mất rồi?

Hay là em bỏ bùa tôi?!
Em là thuốc giải cho đời hoan ca.

  Vũ Hường - hvhuongvuduy@gmail.com - 0919221194 - 135 ĐƯỜNG 204 CAO LỖ P4 Q8  (Ngày 17/04/2012 23:49:40)

Cái hôm ấy là hôm nào
Anh chẳng nói rõ làm sao bây giiờ
Thuốc giải có sẵn, chỉ chờ
Anh hết quên nhớ lập lờ đó thôi
....
Hỏi mình nhiều quá anh ơi
Em hỏi thêm nhé: mắt ai biết cười
...
Thế ư
Có lẽ
Chắc là
...
Chắc là...
Có lẽ
Nếu là
Mắt em???!!!

  Vũ Tuấn Anh - nguoilamcam26@yahoo.com.vn -  - Long Biên- Hà Nội  (Ngày 17/04/2012 22:57:47)

VTA xin trân trọng cảm ơn các anh các chị đã động viên, VTA biết mình còn phải học hỏi và cố gắng nhiều.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 17/04/2012 22:30:28)

"Nếu em có trót bỏ bùa
Mách giùm loại thuốc, tôi mua ... giải...mình!"


Vô phương cứu chữ bệnh... tình!
Phong yêu lại gặp... vẫn bình thường sao?
Lẽ... nào rồi lại chênh... chao?
Thơ hay, dí dỏm... chứa bao nỗi niềm.

Diễm đời trùng phúc liên miên,
Mắt cười đủ chết... sét thêm cháy người!
Bùa ai... chờ mãi một đời...
Tuấn Anh thì lại nói lời... giải đi!

Trớ trêu thì vẫn mọi khi!

TMT

  Nguyễn Quang - quangnguyenvh@gmail.com - 0915395249 - Tổ 8- Ngọc Hà- TP. Hà Giang  (Ngày 17/04/2012 17:35:36)

Hoạ LÀM ƠN MÁCH DÙM

xin người đừng ốm nao nao
Nỡ biết đâu lại ngã vào vòng tay
Chắc là gặp gió heo may
Chắc là điện giật có ngày nổ tung

Hay là tại gã người dưng
Hay là đang ở lưng chừng nhớ mong
Là sông xin chớ hai dòng
Cay cầu nối nhịp bờ mong, bờ chờ.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 17/04/2012 16:54:56)

Một bài thơ tình yêu theo kiểu sét đánh Vũ Tuấn Anh muốn nói nhiều điều với "em".Yêu là khổ thế đấy?
Tôi yêu thơ lục bát tương tự như vậy đấy, say nó như "say tình vậy" lao vào nó như "một con thiêu thân"để được yêu, được cảm nhận cho những bài thơ yêu là điều tôi luôn khát khao trong trang thơ này.
Đấy chỉ yêu thơ mà khổ thế này thì yêu thật lòng còn khổ đến đâu?
Qua thơ Vũ Tuấn Anh muốn hỏi " em" mua thuốc giải mình thì tiện thể hỏi cho tôi một liều vậy:
Để quên được tôi biết mình không thể( hay có thể)

  GO BONG - khoahv4@gmail.com - 0983621909 - 72,Lý Nam Đế, Phước Long, Nha Trang  (Ngày 17/04/2012 16:00:41)

Trước tiên xin tác giả Tuấn anh thông cảm, chắc chỉ mỗi T.A biết được "bốc thuốc" ở đâu, gặp ai và vào giờ nào...!
 Nhưng cũng trộm xin:

 MÁCH BẢO

... Vụ này chỉ mỗi Tuấn Anh
Hôm "sét đánh" giữa đồng xanh, mưa rào!
Cái lần mắt bén dao cau
Liếc qua sắc lẹm "ngang đầu" Tuấn Anh?!

Thuốc thang:
Tìm chỗ tự tình
Cùng em dốc hết điều mình tương tư!

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 17/04/2012 14:53:27)

Cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc thưởng thức một bài thơ ngắn gọn và rất hay.Xin được cùng đồng cảm với tác giả

LẦN ĐẦU GẶP EM

 Gặp em hôm ấy sân trường
Tim tôi về ngỡ bị thương mất rồi
Em chẳng nói,em chẳng cười
 Thế mà tôi cứ chơi vơi cõi lòng

Làm cho tôi nhớ tôi mong
Hình như có chút lửa hồng nhóm lên
Đêm về mơ cứ gọi tên
Khi ngồi trên lớp chẳng yên cõi lòng

Mấy đứa bạn ở cùng phòng
Trêu tôi chắc đã phải lòng ai đây
Nhớ đôi má đỏ hây hây
Nhớ tà áo trắng tung bay hững hờ

Nhớ bàn tay búp măng tơ
Tóc em bay xõa trên bờ vai xinh
Ô hay tôi thật vô tình
Hình như tôi đã một mình tương tư

 Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: