Thứ năm, 25/06/2026,


Về lại ngày xưa (Trần Quang Liên) (16/04/2012) 

VỀ LẠI NGÀY XƯA

Trần Quang Liên

Cho tôi về lại ngày xưa
Bồng bênh cánh võng mẹ đưa thuở nào
Cái cò lặn lội bờ ao
Chìm trong giấc ngủ, lặn vào tuổi thơ

Cho tôi về lại ngày xưa
Cùng em bắt chấu mò cua dưới đồng
Em thì váy yếm nâu sồng
Còn tôi phơi tấm lưng trần buổi trưa

Cho tôi về lại ngày xưa
Áo dài khăn đóng gió đưa sang đò
Trao nhau câu hát hẹn hò
Hội xuân chín đợi mười chờ lại lên

Xa rồi cái thuở cùng em
Mãi còn lưu luyến cái duyên tình người
Cho tôi về lại một thời
Một thời xa nhớ, một thời ngày xưa...

2005- 2012
T.Q.L

________________________
Tác giả Trần Quang Liên (Đan Phượng- Hà Nội)
ĐT: 0976 752 610, Email: vquang81304@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Ninh Bình   (Ngày 23/04/2012 17:25:15)

"Về lại ngày xưa" của Tác giả Trần Quang Liên đã làm sống lại ký ức vui buồn một thủa Ngày xưa của bao người ...

NGÀY XƯA

Ngày xưa ơi hỡi ngày xưa
Còn đâu nữa nét dại khờ trong em
Để tôi nửa tỉnh nửa điên
Để buồn, để nhớ, để quên một thời!

  GO BONG - khoahv4@gmail.com -  - 72,Lý Nam Đế, Phước Long, Nha Trang  (Ngày 17/04/2012 11:43:35)

Ngày xưa trong sáng, ngây ngô thật thà ấy đã làm cho ta lại là ta ... Cảm ơn tác giả Trần Quang Liên và Đỗ lương Điền đã gợi cho ta về lại với ta xưa, cũ kỹ làm ta ngỡ ngàng...

NGỠ NGÀNG

Ngỡ ngàng như thể ngày xưa
Cái thời ngọng ngịu, thuở chưa biết gì
Cái thời nắng phấn, mưa mây
Hàng me lá rụng, chim bay cuối trời…

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 16/04/2012 22:24:47)

Kỷ niệm thời tuổi thơ nhiều lắm .Cảm ơn  tác giả có bài thơ hay về quê hương.Xin được chia sẻ cùng tác giả

N G Õ X Ư A

Anh về tìm lại ngõ xưa
Vết chân còn đọng ngày mưa thuở nào
Anh tìm hình bóng hàng rào
Có hoa dâm bụt vươn cao trứơc nhà
Khúc tần ngọn đứng ,ngọn la
Tơ hồng vàng óng nõn nà dây buông
Chỗ nào đánh đáo, cày suông
Anh chơi thua cuộc nên thường cõng em
Chỗ nào bốc ô ăn quan
Túi đày sành sỏi mà tràn niềm vui
Chỗ này đốt lửa khoai vùi
Đi dút thóc trộm về lùi để ăn
Ngày xưa đày những khó khăn
Quần nâu áo vá vẫn đằm yêu thương

Lớn lên mỗi đứa một phương
Nay tìm ngõ cũ ,con đường đã qua

Ước gì trở lại ngày xưa
Để anh được phạt vì thua các trò

Lương Điền HV CLB THƠ VN

 

Các bài khác: