Thứ sáu, 26/06/2026,


Tìm lại cố nhân (Vân Nhiên) (12/04/2012) 
 
TÌM LẠI CỐ NHÂN
 
Vân Nhiên
 
Chiều nay Đà Lạt mưa mưa
Vừa đi ngoạn cảnh lại vừa thăm em
Dốc cao gối mỏi châm rêm
Dù sao thì vẫn cố tìm người thương
Muôn hoa như đón ven đường
Mà em kín cổng cao tường lạ thay
Sương sa lành lạnh vóc gầy
Xa bao mấy nữa mong ngày gặp nhau
Tháp cao chùa lại càng cao
Tiếng chuông Bát Nhã vọng vào màn đêm
Tình anh cộng chút tình em
Chẳng vui mà chất chồng thêm nỗi buồn
Mây trời bay lạc vào khuôn
Còn tôi lạc giữa ngọn nguồn ưu tư.
 
V.N
 
 
 
______________
Tác giả: Vân Nhiên
69/6 Phạm Văn Chiêu - P.9 - Gò Vấp – TP.HCM
ĐT: 08 3895971
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 12:37:16)

Đọc thơ anh cứ thấy bồi hồi nhơ nhớ một cái gì đó xa xưa.... Tôi thích nhất mấy câu:
Mây trời bay lạc vào khuôn
Còn tôi lạc giữa ngọn nguồn ưu tư.
Chúc tác giả Vân nhiên vui, khỏe, hạnh phúc.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 12/04/2012 18:10:46)

Xin được đồng cảm cùng tác giả

TIỀNG CHUÔNG CHÙA

Thinh không một thoáng chuông chùa
Thanh cao tiếng mõ cũng vừa gõ vang
Gặp nhau sao thấy bẽ bàng
Năm xưa xuống tóc em sang ở chùa
Em mải kinh sớm mõ trưa
Để anh đầy những ưu tư nỗi buồn
Tiếng chuông ngân đến ngọn nguồn
Anh như xé ruột nhớ thương em nhiều
Vẩn vơ vơ vẩn một chiều
Tiếng chuông đánh thức tình yêu thuở nào

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  LÊ NGŨ NAM PHONG  - nam phong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ .TIỀN GIANG  (Ngày 12/04/2012 12:47:47)

Đọc qua bài thơ "Tìm Lại Cố Nhân" của tác giả Vân Nhiên , quá quý tình nghĩa không ngại gian nan. Tôi cảm thấy tràn đầy tình cảm qua câu....
"Tình anh cộng chút tình em.
Chẳng vui mà chất chồng thêm nổi buồn"...
Xin cùng chia sẻ vói tác giả, chúc tác giả Vân Nhiên luôn mạnh khỏe

Lê ngũ Nam Phong ĐT:01234563713

Các bài khác: