Thứ sáu, 26/06/2026,


Đồng chiều (Trần Tá) (12/04/2012) 
    ĐỒNG CHIỀU
 
 
Trần Tá

Đồng còn nguyên dấu chân người
Gió heo hắt lạnh vụ Mười mẹ ơi
Tàn mùa cuống rạ chơi vơi
Giữa mênh mang gió, giữa bời bời mưa

Chắt chiu từ đất cày bừa
Trắng trong hạt gạo, nắng mưa lặn vào
Lắt lay thân lúa hanh hao
Hết khô lại úng, biết bao nhọc nhằn

Đường cày vẫn tự ngàn năm
Nắng trơ ruộng hạn, mưa giăng tím chiều
Vút lên từ mái tranh nghèo
Dẻo thơm cơm mới, cánh diều ước mơ

Lúa đồng óng mượt như tơ
Tre vừa tắt nắng, trăng mờ mờ nghiêng
Tìm về với nỗi niềm riêng
Quê nhà thương nhớ thiêng liêng một đời

Đồng chiều tần tảo người ơi
Còn in dáng mẹ nghiêng vơi nỗi niềm!
T.T
 
_____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589 - Email: trantatl@gmail.com  
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Nguyễn - int_thom@yahoo.com - 04.38533690 - Khương Trung, Hà Nội  (Ngày 15/04/2012 12:54:07)

Một ý thơ rất hay.
Khi có được hạt cơm dẻo thơm ta ăn hàng ngày thì có bao nhiêu người phải vất vả nắng mưa:
Tàn mùa cuống rạ chơi vơi
Giữa mênh mang gió, giữa bời bời mưa.
hay trong câu:
Lắt lay thân lúa hanh hao
Hết khô lại úng, biết bao nhọc nhằn
Để rồi mới có được một vụ mùa và một khung trời đẹp:
Lúa đồng óng mượt như tơ
Tre vừa tắt nắng, trăng mờ mờ nghiêng
Có được vụ mùa tươi tốt tác giả lại nhớ về người trồng lúa mà hơn ai hết đó là người mẹ tảo tần chịu thương chịu khó:
Đồng chiều tần tảo người ơi
Còn in dáng mẹ nghiêng vơi nỗi niềm!
Cảm ơn tác giả với bài thơ Đồng chiều đầy cảm xúc! Chúc tác giả vui, khỏe và hạnh phúc,

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 12/04/2012 18:01:53)

Xin chia sẻ cùng tác giả

TÌM DÁNG MẸ XƯA

Con về quê mẹ ngày xưa
Đi tìm một dáng cò trưa giữa đồng
Vẫn là đồng trũng nước trong
Chiêm khê mùa thối xót lòng nông dân
Mẹ xưa lam lũ tảo tần
Quang chùng quét nước gánh phân làm mùa
Quản chi sương gió nắng mưa
Mẹ cha vất vả cày bừa quanh năm
Gạo thơm chứa cả nhọc nhằn
Ngày mùa cơm mới ,lại đằm ước mơ
Đường cày mò mẫm tìm bờ
Mùa đông cấy lúa cứng đờ bàn tay
Mong sao ba tháng mười ngày
Dẻo thơm bưng bát cơm đày mới yên
Mẹ xưa như một bà tiên
Con về tìm lại nỗi niềm riêng tư
Đâu rồi bóng dáng mẹ xưa
Hóa thân vào bát cơm mùa làng ta

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Đinh Y Văn - dungvsyhn@yahoo.com - 0904751685 - Trường Đại học Y Hà Nội  (Ngày 12/04/2012 10:52:49)

Tác giả Trần Tá quí mến!

Dáng Mẹ tần tảo của chúng ta còn in mãi trên cánh đồng quê nhà thương nhớ.
Với con
Mẹ như thân lúa trên đồng
Cuộc đời tất cả vì bông mẩy vàng...
Cám ơn "Đồng chiều" đánh thức cảm xúc thiêng liêng của tất cả những ai đã lớn lên trên đồng ruộng.

Đinh Y Văn

Các bài khác: