Thứ sáu, 26/06/2026,


Tình khúc ru ngày (Thủy Hướng Dương) (11/04/2012) 

 

TÌNH KHÚC RU NGÀY

   Thủy Hướng Dương

Chị ngồi ru khẽ ngày suông
À ơi ngủ nhé, chị buồn gọi sau
Nghe nào, hãy ngủ giấc sâu
Chị đi tìm cái thương nhau mang về

Thương nhau đang tuổi dậy thì
Thoắt đi, thoắt đến khó bề quản coi
Chuyến này chị đến tận nơi
Quyết đem nó làm đồ chơi tặng mày

Ngày suông ơi hãy ngủ say
Ngoài kia mơ ước còn đầy giục ta
Đôi mình dẫu đã mặn mà
Cũng xin một thoáng buông ra để cười

Thời gian rồi sẽ dần trôi
Ai rồi sẽ kết lại đôi với mày?
Bao giờ trời hết mây bay
Chị về xin hỏi cưới mày chịu không?

T.H.D
 

____________________

Tác giả Thủy Hướng Dương
Điện thoại: 0904 009 155
Email: thuyhuongduong10@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 13/04/2012 3:50:32)

Tôi xin HỌA khổ thơ đầu của Chị:

BUỒN VUI

Buồn vui...ngồi ngắm trăng suông
Vui đâu đến trước để buồn đến sau
Buồn vui nào biết nông-sâu?
Vui buồn quyện lấy trước sau cùng về

Chu Văn Keng
(CHLB Đức)

  Tuấn Nguyễn - nguyentuan19102012@yahoo.com.vn - 01227629395 - Bien Hoa  (Ngày 12/04/2012 12:24:14)

Bao giờ trời hết mây bay
Chị về xin hỏi cưới mày chịu không?
-----------------
Có thật Chị nói đấy không?
Đợi mây trời hết còn trông đợi gì
Đời ai có một Xuân thì
Mây trời xanh thẳm tuổi đi mất rồi

Bao giờ mới được nên đôi
Chị - em cùng nhịp một lời cảm thông
Sớm mai rồi cũng hoàng hôn
Cũng như đời đó .... linh hồn nơi nao

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 12/04/2012 10:04:48)

HẾT MÂY
************
Chị tôi cứ mãi ru ngày
Để quên đôi má trăng đầy như mơ.
Để ai ra ngẩn vào ngơ
Chị ơi! biết đến bao giờ - Hết mây?
*
Nỗi niềm của chị ai hay?
TT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 12/04/2012 8:47:42)

Đọc thơ của Thủy Hướng Dương lúc nào cũng thấy nhẹ nhàng, tình cảm, mặn mà đã để lại cho người đọc những xao xuyến lạ lùng, Như chị viết trong tập thơ SỢI BUỒN KHẼ RỤNG:"cảm xúc được rung lên từ trái tim trước muôn mặt cuộc đời" hay :"Khi trầm buồn lại thánh thót rơi những nốt nhạc mang dáng hình giọt nước mắt kiêu sa".
Tôi được THD ký tặng tập thơ SỢI BUỒN KHẼ RỤNG lúc ra Bắc đầu tháng 4, những bài thơ tôi đọc trong tập thơ cũng như bài thơ "Tình khúc ru ngày" đúng như chị viết mà tôi đã trích dẫn trên.Dù buồn thế nào đi nữa thì :"Cũng xin một thoáng buông ra để cười".Thương, yêu đôn hậu lắm.
Chúc Chị mạnh khỏe có nhiều thơ hay cho chúng tôi thưởng thức.

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0241 3734243/0913849 - Nhà máy gang cầu Thiên Phát, Bắc Ninh  (Ngày 12/04/2012 7:32:48)

LỜI RU NỖI BUỒN

“Chị ngồi ru khẽ ngày suông”
Dần đi sàng lại nỗi buồn chị đong.
Bạc triệu mua mớ sầu lòng,
Chợ phiên đời bán, chị đong sầu về.

Nuôi em “đang tuổi dậy thì”
Suốt ngày nhí nhánh, biết chi nỗi sầu.
Buồn đong càng lắc càng sâu,
Đong đi, khảo lại buồn rầu lắm thay!

À ơi, em ngủ cho say,
Mong em đừng vấy sầu này em ơi!
Một mình chị gánh đủ rồi,
Chị đang chào bán cho người thừa vui.

“Thời gian rồi sẽ dần trôi,”
Gắng chờ em nhé ngày vui sau này,
Bao giờ tống buồn khỏi tay,
Chi sắm vui mới cả mày lẫn tao!

Bây giờ vui hiếm, giá cao
Túi chị còn lại dăm hào khó mua.
Lậy trời đổ xuống cơn mưa,
Vui bò lổm ngổm, chẳng mua cũng đầy.

Chị làm đám cưới cho mày,
Còn vui thừa lại chị bầy chị chơi,
À ơi, ngủ nhé … à ơi!...

ĐPL

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 22:32:49)


Chị, hay là em cưới chồng?
Ngật ngà ngật ngưỡng nên không hiểu gì!
Chỉ biết chị, em dậy thì(*)
Thương nhau đang tuổi cùng đi lấy chồng!


(*):Các từ của
Thủy Hướng Dương

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 11/04/2012 20:30:50)

Xin cảm ơn tác giả đã cho bạn đọc bài thơ hay .Xin được cùng chia sẻ

N G Â Y T H Ơ

Mùa hè đêm ngán ngày dài
Chị ngồi ru mối tình ai với ngày
Trăng tròn tuổi chị thơ ngây
Đem ru buổi tối sang ngày -Ru ai
Bâng khuâng thời khắc mối mai
Làm duyên chị vẫn miệt mài ngồi du
Mùa hè tiếng gió vi vu
Đám mây vơ vẩn ,vẩn vơ trên trời
Thời gian ngày tháng dần trôi
Đêm cũng chẳng muốn kết đôi với ngày
Chuyện đời hay thật là hay
Chị tôi vẫn lấy ru ngày làm vui

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Tác giả: Hà Đức Ái -  haducai1948@yahoo.com  -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 11/04/2012 17:49:36)


Đọc bài thơ tình lãng mạn của NT Thủy Hướng Dương TÌNH KHÚC RU NGÀY không khỏi xôn xao...rạo rực bởi:
Ngày suông ơi hỡi ngủ say
Ngoài kia mơ ước còn đầy giục ta
Đôi mình dẫu đã mặn mà
Cũng xin một thoáng buông ra để cười
Ngủ ngày say đến mặn mà nhưng "Ngoài kia mơ ước còn đầy giục ta..." và: "dẫu đã mặn mà...Cũng xin một thoáng buông ra...để cười...?!
Đọc được câu này Hà Đức Ái nổi hứng bật ra bài thơ đầy cảm xúc chia sẻ, giao lưu cùng NT Thủy Hướng Dương và các bạn:

RU TÌNH MÂY GIÓ
Ô kìa! Xem gió ru mây
Khi xa lãng đãng, lúc đầy cuộn lên
Đố ai biết gió nằm trên?
Hay là ở dưới, làm nên mưa rào?
Sấm rền nước đổ ào ào
Lúc ngâm nga giọt...thấm vào tim ai?
Khúc ru mây gió miệt mài
Mưa đêm thầm thĩ...mưa ngày mải mê...?!
Đà Lạt: 11-4-2012
Hà Đức Ái

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 17:41:51)

Chúc mừng chị Thủy Hướng Dương (THD) với những vần thơ ru hay đầy nhạc tính. Chúc chị luôn tươi trẻ, xinh đẹp, ngày càng có nhiều ấn phẩm thơ hay, hồn thơ sống mãi với thời gian & với lucbat.com THD nhé!
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Đường Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 11/04/2012 17:41:34)

Ru ngày ngủ sâu để đi tìm cái thương nhau..Cái thương nhau ấy thật mặn mà,ấy vậy cũng phải ..:xin một thoáng buông ra để cười..".Nhưng :
.."Bao giờ Trời hết mây bay.."Mới xin cưới nó mà chưa chắc đã được. Con đường đi tìm cái thương nhau cũng đa đoan lắm.
Bài thơ hàm ý sâu sắc lắng đọng, nhẹ nhàng.Cảm ơn tác giả .Chúc tác giả hạnh phúc.

  Nguyễn Khắc Kình - lynguyenlien1946@yahoo.com - 0904 32 36 33 - Hà Đông-Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 16:37:06)

Chào Thủy Hướng Dương! Bài thơ viết nhẹ nhõm mà thú vị quá! Cứ như là THD đang "chọc" ai ấy?Ngẫm ngợi một chút thì nhận ra người thơ đang xốn xang lắm??...Xin chia vui cùng Nhà thơ một câu lục bát làm vui nhé!

"Bao giờ Trời hết mây bay
Chị về xin hỏi cưới mày chịu không?"

Bao giờ núi thấp hơn sông
Giàu nghèo chị cũng cưới chồng cho coi!

Chúc Thủy Hương Dương luôn tươi trẻ, thành đạt và sáng tác nhiều Thơ hay!

Nguyễn Khắc Kình-Hà Đông

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 15:29:51)

Lâu rồi mới đọc thơ của chị Thủy Hướng Dương
Chúc mừng chị với bài thơ rất hay.

  Đào Vinh - saomaithp - 0913576936 - thp  (Ngày 11/04/2012 14:42:25)

Ru

Ngày ru em việc rã rời
Đêm ru say giấc đầy vơi nỗi niềm
Trăng buông ánh sáng dịu êm
Ru em giấc ngủ ngọt mềm trong tay
Mịn màng đêm mộng ru say
Cũng xin một thoáng để ngày ai mong..?

Xin tặng em mấy câu cho vui nhé! Bài thơ "Tình khúc ru ngày" của em thật hay, lạ và đẹp như những nét hội họa của một họa sĩ thiên tài THD.

Các bài khác: