HẠ

Nguyễn Ngọc Thái
Lắng nghe tiếng cuốc gọi đàn
Nghe như tiếng sáo Tiêu Lang ơ hờ
Đúng rồi xuân mạc hạ sơ
Sen lô nhô đứng trên hồ ngắm sen
Khung trời sợi nắng đan chen
Bờ lau ngọn cỏ mon men gọi hè
Nỉ non trong lá tiếng ve
Gió đi đâu mãi không về gió ơi
Về đây quạt mát lòng người
Cho trong tiếng hát ầu ơi của bà
Cỏ khô trâu chẳng thiết tha
Trâu ơi! Hạ sẽ đi qua chớ buồn.
N.N.T
|
Xin đồng cảm cùng tác giả Vân Huỳnh xin họa Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả (TG) Nguyễn Ngọc Thái về một bài thơ hay với những hình ảnh đầy cảm xúc của TG: |