Thứ sáu, 26/06/2026,


Nỗi niềm của gió (Duyên An) (10/04/2012) 

NỖI NIỀM CỦA GIÓ



Duyên An

Ta cơn gió lạc giữa trời
Không nơi trú ngụ cả đời lang thang
Trần vai gánh vạt nắng vàng
Cỏ cây gác trọ - núi ngàn chăn êm

Buồn rơi khép nép bên thềm
Hát vui xao xác lá hiền cành non
Ghen hờn dỗi ráng chiều son
Phủ vầng mây xám mưa giòn hạt bay
Giận chi ngày tháng rộng dài
Ngẩn ngơ rét bấc u hoài nồm nam

Ta gom góp lạc hương tràm
Gởi theo chín nhánh nồng nàn sông thương
Rừng say mù mịt ánh dương
Phấn thông rắc hạt yêu đương ngỏ tình

Tuyết mờ xuân đỏ dáng hình
Bốn mùa ta vẫn một mình đi hoang

D.A

___________________
Tác giả Duyên An.,ĐT: 0916713618
Địa chỉ: Gò Công Tiền Giang
Email: ngoaio54@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 11/04/2012 10:12:19)

NỖI NIỀM
*************
Suốt đời gió vẫn gió thôi
Nỗi niềm của gió đất - trời - ai hay?
Buồn vui hờn giận hoen gầy...
Bốn mùa tụ lại ứ đầy nỗi riêng.
TT

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 7:49:24)

Bài thơ về Gió của thi sỹ DA rất hay nhưng buồn quá. Xin được chia sẻ cùng anh mấy vần thơ về Gió cho vui lên chút anh DA nhé:
Trăng
Thiên Nga khêu gợi cả trời này
Chót vót non cao gió nhẹ bay
Thấu tỏ lòng người xây thế cuộc
Nhàn xem làn khí vuốt hoa đài
Trời cao lồng lộng càng thêm gợi
Mây bạc bồng bềnh thật đắm say
Lắng đọng lòng ta sương thánh thót
Trăng khuya tĩnh lặng bóng tà lay.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 10/04/2012 23:45:29)

Xin được đồng cảm cùng tác giả để hòa âm thanh vào gió

MÂY NHỊP GIÓ ĐÀN

Quê em mây mhịp,gió đàn
Nắng thiêu nên nhạc ,trăng vờn nên thơ
Gió nào là gió vu vơ
Để làm em cứ thẩn thơ đợi chờ
Lúc vi vu thật hững hờ
Lúc thì mãnh liệt xô bồ từng cơn
Hiu hiu cơn gió nồm Nam
Dịu dàng man mác đã làm anh say
Bông hoa nhờ gió hương bay
Tóc em nhờ gió hong đầy ước mơ

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: