Thứ sáu, 26/06/2026,


Quê ơi! (Trần Hoàn) (09/04/2012) 
 
QUÊ ƠI!
 
 
 
Trần Hoàn
 
Thở hương gió đất đồng ta
Bới trong rơm rạ nhặt ra kiếp người
 
Bùn hoen lấp nửa nụ cười
Đường cày cha vỡ mặt trời ban mai
 
Cấy mưa cấy gió miệt mài
Mồ hôi lưng mẹ trắng hoài màu sương
 
Dẫu mai lên phố lên phường
Lập đàn thờ “thuở tầm thường”… Quê ơi!
 
T.H
 
________________
Tác giả Trần Hoàn
(Vụ Bản- Nam Định)
Điện thoại: 01658606781
Email: tranhoannd@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - Hải phòng  (Ngày 11/04/2012 20:40:28)

Lại được đọc thơ Trần Hoàn trên Lucbat.com. Thú vị quá. Nhất là với hai
câu mở đâu; Mượn cái tứ ấy mình thêm với TH hai câu này nhé

Thở hương gió đất đồng ta
Bới trong rơm rạ nhặt ra Kiếp người
Bùn nâu thấm đẫm mồ hôi
Mà nghe ruộng mật bờ sôi ngọt ngào

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 09/04/2012 22:28:47)

Chia sẻ với Trần Hoàn
CÁI TẦM THƯỜNG!

(Lập đàn thờ “thuở tầm thường”!)
Thật là độc đáo, Trần Hoàn bạn ơi!

Nhặt từ rơm rạ...kiếp người
Dựng lên cuộc sống rạng ngời tương lai.

Đường cày... rực ánh ban mai
Cấy mưa gió để cho đời ngát hương.

Chỉ là những chuyện ... rất thường!
Làm lên cuộc sống Thiên đường.... cũng đây.

Xin đừng chê lớp bùn dây
Chắt chiu dòng sữa tháng ngày....Mẹ ta!

BXP

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - Số 111 , A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 09/04/2012 21:40:34)


Xúc cảm đọc bài thơ này
Bài ngắn mà lắm ý hay về đời

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 09/04/2012 20:57:14)

Nói về đất là nói về quê hương.Mà quê hương mỗi người chỉ một.Mỗi quê hương có đặc sản riêng ,nghề riêng để nhớ .Xin được chia sẻ cùng tác giả bài thơ để ca ngợi Quê hương

ĐẤT BÁT TRÀNG

Cũng là đất mẹ ,đất cha
Cũng là đất của quê nhà đấy thôi
Ở đây đất khác mọi nơi
Qua bàn tay -Đất ấm hơi tay người
Bao tinh hoa đến tuyệt vời
Đất từng trăn trở với người nghệ nhân
Để rồi đất bỗng hóa thân
Thành bình ,chậu lọ ,bát ăn ,ấm trà
Lạ kỳ gốm xứ làng ta
Đã từng nổi tiếng nơi xa xứ người
Lanh canh chum chĩnh một thời
Tiếng ngân vang mãi muôn đời mai sau
Thời gian biến đổi ngàn dâu
Bát tràng sáng mãi một màu men riêng

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: