Thứ sáu, 26/06/2026,


Hò hẹn (Nguyễn Ngọc Sáng) (09/04/2012) 

HÒ HẸN



Nguyễn Ngọc Sáng



Giếng trời hò hẹn tuần trăng
Sân đình hò hẹn hội làng đợi mong

Cỗi cằn hò hẹn mưa dông
Mùa màng hò hẹn cánh đồng thơm hương

Bước chân hò hẹn con đường
Vòng tay hò hẹn yêu thương lại về

Thuyền quê hò hẹn bến quê
Gái - trai hò hẹn nguyện thề trong nhau

Hẹn hò chi để thêm rầu!
Ta hò hẹn nàng đã lâu hẹn hò.

N.N.S

_____________
Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng –
Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn - Q8 - TPHCM
Email : nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn .
ĐT : 0987627370


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Ngọc Sáng - nguyenngocsanglata@yahoo.com.vn - 0987627370 - Trường Tiểu Học Nguyễn Trung Ngạn.Q8.TPHCM  (Ngày 11/04/2012 14:28:14)

Nguyễn Ngọc Sáng rất cảm ơn Lucbat.com đã cho NS được giao lưu cùng các nhà thơ,nhà phê bình,các thi sĩ nổi tiếng cùng những người yêu thơ trên mọi miền Tổ Quốc. Nguyễn Ngọc Sáng cảm ơn mọi người đã bớt ít thời gian vàng ngọc của mình đọc thơ rồi họa thơ rất hay. Không biết anh Lê Ngọc Sáng bao nhiêu tuổi nhưng mà anh đã có hỏi tuổi của em thì em xin trả lời: Em sinh năm 1984
Nguyễn Ngọc Sáng chúc cho quý vị luôn khỏe,hạnh phúc,thành đạt và có nhiều sáng tác hay. Xin cảm ơn!

  Lê Ngọc Sáng - ngocsangle@yahoo.com - 0933228872 - Phòng văn hóa và thông tin thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước  (Ngày 11/04/2012 11:07:15)

Lê Ngọc Sáng chào anh Nguyễn Ngọc Sáng. Đọc thơ anh cũng vài lần rồi thấy bài nào cũng hay. Không biết anh bao nhiêu tuổi? rất vui khi được làm quen với anh.
Tiếp vần bài thơ HẸN HÒ của anh, chúc anh vui.

Hẹn hò nhau nữa mà chi
Bướm ong một thưở còn gì cho nhau.
Phấn hương ngày cũ phai màu.
Ái ân rồi cũng qua mau …một thời.
***
Đôi ta dang dỡ cuộc đời.
Hương yêu không trọn như lời thề xưa.
Em về hạnh phúc đón đưa.
Anh về tìm lại ngày chưa …biết gì.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 09/04/2012 21:13:04)

"Thuyền quê hò hẹn bế quê
Gái trai hò hẹn nguyện thề trong nhau"
Con người với con người ,thiên nhiên với thiên nhiên và thiên nhiên với con người đều hò hẹn .Xin đồng cảm cùng tác giả bài thơ

HẸN HÒ

Mùa Xuân hẹn tháng Giêng ,Hai
Đình làng tiếng trống hẹn ai Hội làng
Con đò hẹn bến sang ngang
Chợ quê hò hẹn thúng ,quang gánh gồng
Thu về cốm hẹn trái hồng
Buồng cau hẹn gái lấy chồng ,đưa dâu
Lá trầu hẹn với quả cau
Cánh đồng hò hẹn gặp nhau ngày mùa
Còn em đã hẹn ai chưa?
Anh ước em đợi,đón đưa ,hẹn hò

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 09/04/2012 19:30:13)

@ Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng:

"Hẹn hò chi để thêm rầu!
Ta hò hẹn nàng đã lâu hẹn hò."

Câu lục đã hẹn... trời cho,
Câu bát hai bận hẹn hò lại đi!

Chắc là gửi gắm điều gì?
Bỗng dưng lỗi nhịp... để khi vương sầu!

"Hẹn hò chi để thêm rầu!"
Nàng ơi sao bắt chờ lâu thế này!

TLB

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 09/04/2012 17:42:26)

Tiếp vần Nguyễn Ngọc Sáng

Hẹn hò chẳng có chi rầu
Hẹn hò chỉ có tình sâu nghĩa nồng

Dẫu rằng sáo đã sang sông
Cúc tần vạn sợi tơ hồng còn mang.

Dẫu rằng duyên phận dở dang
Tim ta cùng với tim nàng lồng nhau

Dẫu rằng hai phía tinh cầu
Trọn đời mang mối tình đầu không phai,
BXP

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành Tiếng Trung ĐH Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 09/04/2012 17:05:55)

Xin có mấy vần thơ nhỏ chia sẻ cùng Tác giả Nguyễn Ngọc Sáng với bài thơ hay Hò hẹn của anh:
ƯỚC HẸN
Tựa cửa chờ em có muộn màng?
Phượng đỏ xôn xao đón hè sang
Tre ngà kĩu kịt soi hồ biếc
Hoàng hậu la đà ánh sắc vàng
Rả rả ve ngân tình một mối
Rầu rầu thơ họa tứ hai hàng
Quê anh trù phú thơm hương lúa
Ước đón em về ở thượng làng.
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

Các bài khác: