Thứ sáu, 26/06/2026,


Quan họ trên thuyền (Nguyễn Vũ Tiềm) (09/04/2012) 

 

QUAN HỌ TRÊN THUYỀN

  Nguyễn Vũ Tiềm

 Mạn thuyền quan họ chênh vênh
Câu kim chỉ cứ bập bềnh khó xâu
Áo mình muốn đổi cho nhau

Lại e nước cả sông sâu ngắn sào

Phải người nón thúng quai thao
Từng hò hẹn tựa chiêm bao thuở nào
Gừng cay ở ngọn sông đào
Mà câu muối mặn sóng trào đến tôi
 
Sông Hồng sông Đuống phân đôi
Câu giã bạn sóng lở bồi Võng la
Con thuyền Lục Bát mưa sa
Tròng trành mắc cạn nơi tà áo em
N.V.T

 



________________
Nhà thơ Nguyễn Vũ Tiềm
Hội viên HNV VN
ĐT: 0909 450 871

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Ria Vũng Tàu  (Ngày 10/04/2012 16:03:07)

Vân Huỳnh rất mê Lời ca Quan Họ mê cả nón lọng, quai thao, mặc dù đã nhiều lần ra Bắc, ngang Bắc Ninh nhưng chưa được tham quan Hội Lim lần nào thật là đáng tiếc.
Qua báo đài VH được biết tháng 3 năm nay làng Lim, Huyện Tiên Du có cô Nguyễn thị Truyền dành cả hai giãi người đẹp nhất hội năm nay..

NỢ DUYÊN QUAN HỌ

Ngược dòng sóng nước lênh đênh
Câu ca quan họ nối duyên cau trầu
Yêu em anh đợi bên cầu
Tặng anh chiếc áo trao nhau chút tình

Về nhà mẹ hỏi lặng thinh
Ấp a, ấp úng cho anh mất rồi
Tình yêu quan họ khó dời
Quai thao đã cởi nặng lời trao anh

Đêm ngồi dưới ánh trăng thanh
Câu thơ lục bát sẳn dành cho nhau
Hội Lim em đợi năm sau
Về làng quan họ trầu cau cưới nàng

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 09/04/2012 10:43:06)

"Mạn thuyền Quan Họ chông chênh
Câu kim chỉ cứ bâp bềnh khó sâu"Hay quá .Nhắc đến quan họ làm tôi mê mẩn.Xin đồng cảm cùng tác giả một bài khác thể loại

NGÀY XUÂN NGHE EM HÁT QUAN HỌ

Thuyền cứ dập dềnh
Điệu hát bồng bềnh
Câu Quan Họ trên ao làng đằm thắm
Cờ hội sắc màu tươi tắn
Lung linh ánh nước mặt ao
Anh lái thuyền đưa đẩy con sào
Giọng Chi Cả ngọt ngào câu hát
Anh Hai áo the khăn xếp
Điệu lý giao duyên luyến láy lạ thường
Nón Ba Tầm dải yếm bay vương
Điệu lý Sông Thương
Dạt dào đầy nỗi nhớ
Khách xem hội tưởng như duyên nợ
Cứ dùng dẳng chẳng nỡ chia tay
Anh chưa về đúng Hội Xuân nay
Để nghe em hát bài Cây trúc xinh ,trúc mọc
Hôm nay trước ngày lễ hội
Em hát câu dót nước Mời trầu
Điệu Nhớ Sông Cầu
Như đang cùng anh trèo lên Quán Dốc
Lốc ca lốc cốc
Cây đa sân Đình
Thì em ơi duyên phận chúng mình
Xin em đừng hát bài Giã bạn
Ngày Xuân chưa cạn
Anh lại về trảy Hội cùng em

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: