Thứ sáu, 26/06/2026,


Lục bát xa em (Trần Mạnh Tuân) (08/04/2012) 
LỤC BÁT XA EM
 
  Trần Mạnh Tuân

 


Xa em… cây khẳng khiu cành
Giờ đây vòm lá mướt xanh khoảng trời
Lá non biết những bồi hồi?
Vàng khô rơi rụng… rối bời tâm anh
 
Xa em… mùa chẳng buồn nhanh
Tháng Ba rét lại, ấm lành trao nhau
Đất trời hiểu góc tim sâu
Mong bình yên lúc xa lâu… nhủ lời
 
Xa em… trống vắng khoảng đời
Xa không gian… cách biệt thời gian quay
Đêm em… cứ lẫn sang ngày
Khi em ngon giấc… giờ này anh đi
 
Vẩn vơ hỏi mãi… làm gì?
Nhớ quên công việc… anh đi lẻ lòng
Bao lần em hỏi… nhớ không?
Xa em… kể mấy nhớ mong cho vừa!
6/4/2012
 

T.M.T

 

___________
Trần Mạnh Tuân
Tel. 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 28/05/2012 12:06:36)

Tình yêu thật diệu kỳ, nó làm ta nhớ nhung , xao xuyến, chỉ có thơ mới giãi bày được. Một trong những cảm xúc mà tôi đọc bài thơ "Lục bát xa em" đã nhận ra điều đó, xin được chia se cùng tác giả qua bài thơ sau:
Mắt em
Ngước trông lên giải ngân hà
Thấy ngôi sao sáng ngỡ là mắt em
Ước gì đêm thật dài đêm
Để tôi luôn thấy mắt em giữa trời!

Ngày qua mới thật bồi hồi
Em đi xa vắng, tôi ngồi chờ đêm
Mà ngày cảm thấy dài thêm
Mà đêm cảm thấy như quên ai chờ
Hỏi Trời có biết bây giờ
Ở dưới hạ giới, ai chờ đợi ai?

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 12/04/2012 6:55:12)

CẢM ƠN CÁC BẠN THƠ

Trời cho một khoảng xa em,
Để tình yêu được cất lên tiếng lòng
Ai xa rồi... hiểu đợi trông,
Từ nào tả hết nhớ mong tháng ngày.

Lê Minh Dung... cảm rất hay
Xa em ra quán... tối ngày về mơ.
Chưa quen xa thế bao giờ,
Nhớ em đành gửi vào thơ... những chiều.

Thầy Đức Tùy... hỏi bao điều,
Nhớ về em lẫn sáng chiều phải không?
Thời gian chẳng thấu nỗi lòng,
Không gian cách mặt nhớ mong đêm ngày.

Đỗ Lương Điền... sẻ đắm say
Thiếu em thì cuộc sống này héo hon.
Còn đâu nữa trái đất tròn
Có em nhựa sống, sắt son tình đời.

Nguyễn Thanh Tùng... hỏi em ơi?
Xa em có thấu những lời tình anh.
Câu thơ lục bát ngọt lành
Gửi tình anh... lúc mình đành xa nhau.

Bùi Xuân Phượng... gửi bốn câu,
Thổi hồng sắc nhớ, mơ sâu cuối chiều.
Nặng lòng một trái tim yêu,
Xa xăm viễn xứ bấy nhiêu mong chờ.

Thanh Liêm... chia sẻ vần thơ,
Dẫu chia ly chẳng phai mờ tình yêu.
Thương nhau mỏi mắt sớm chiều,
Tâm gan héo hắt những điều vắng em.

Nguyễn Chinh... bình chút xa thêm
Khoảng đời... vũ trụ đôi miền cách xa.
Đâu rồi hình bóng... tình ta?
Xa em lâu quá... lá hoa thấu tình?

Bích Hạnh... nói hộ lòng mình,
Muốn mong có hạnh phúc bình dị thôi.
Mộng mơ lãng mạn cho đời,
Đẹp gì hơn thế... xa rồi nhớ nhau!

Cảm ơn bè bạn đôi câu,
Bên nhau trao gửi nghĩa sâu tình nồng.
Êm đềm lục bát dòng sông,
Càng vào lục bát... thấy lòng thêm yêu!

TMT

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh trì - Hà Nội  (Ngày 11/04/2012 15:38:09)

Chúc mừng anh TRẦN MẠNH TUÂN với bài LỤC BÁT XA EM
Một bài thơ có thể nói rằng nó đang minh chứng cho một tình yêu chung thủy, anh mượn thơ lục bát nói lên tình yêu của mình khi đang dành chọn cho em.
Người phụ nữ nào cũng mong muốn tình yêu của mình thật đẹp, mơ mộng và đầy lãng mạn, người phụ nữ được TRẦN MẠNH TUÂN dệt thành thơ hay đến vậy? Chắc tâm hồn của chị phải đẹp hơn cả những vần thơ để TRẦN MẠNH TUÂN chưa thể viết lời cảm nhận cùng độc giả đến vậy chứ.
Càng vào lục bát, đọc thơ trong lục bát tôi lại thêm yêu thơ hơn rất nhiều

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 11/04/2012 8:09:04)

“Xa em… trống vắng khoảng đời
Xa không gian… cách biệt thời gian quay
Đêm em… cứ lẫn sang ngày
Khi em ngon giấc… giờ này anh đi”

Vũ trụ là đâu mà mùa chẳng buồn nhanh? Anh xa em từ mùa cây trút lá đến vòm lá mướt xanh, rồi vàng khô rơi rụng, mà bóng hình em vẫn biền biệt ngàn xa!
Xin cảm ơn nhà thơ Trần Mạnh Tuân với “Lục bát xa em” tràn đầy cảm xúc.

Nguyễn Chinh

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 09/04/2012 2:38:55)

Em xin có mấy vần thơ nhỏ được chia sẻ với thầy về một bài thơ hay & đầy cảm xúc của thầy:
QUÊN

Một nụ hồng trao bao ý yêu
Chia ly chẳng phải nhạt tình nhiều
Khi thương mỏi mắt mong rồi nhớ
Lúc mến hồng tâm ước lại yêu
Dạ nguyện mây trời tường ngóng sáng
Lòng mong gió núi tỏ chờ chiều
Ưu phiền héo cả tâm gan bạn
Quên hết cho lòng khỏi mộng thêu.

Em Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 09/04/2012 0:15:36)

GỬI NGƯỜI VIỄN XỨ

Tháng ba hoa Gạo gió đưa
Thổi hồng sắc nhớ giấc mơ cuối chiều
Còn mang nặng trái tim yêu
Gửi người viễn xứ bao nhiêu đợi chờ.

BXP

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/04/2012 19:50:40)

XA EM
*********
Xa em anh chẳng còn gì
Chỉ còn câu lục mỗi khi nhớ nhà
Nỗi lòng của cảnh quê xa
Biết em có thấu chăng là...em ơi ?
TT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 08/04/2012 11:07:32)

Xin được chia sẻ cùng tác giả

EM LÀ NHỰA SỐNG

Em là nhựa sống cuộc đời
Thiếu em cây cỏ trên đời héo hon
Thiếu em quả đất không tròn
Con sông không chảy ,núi mòn đỉnh cao
Thiếu em mây gió lao xao
Gió mây tản mạn bay vào hư không
Thiếu em biển chẳng mênh mông
Nước không vị mặn ,biển không xanh màu
Thiếu em người chóng bạc đầu
Đời không ca hát ,nỗi sầu bao la
Thiếu em gần cũng thành xa
Cây không đơm lộc trổ hoa theo mùa
Có em là có gió mưa
Có em là có sớm ,trưa, đêm ,ngày
Có em đời đẹp lắm thay
Niềm vui hạnh phúc mỗi ngày nhân lên

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 08/04/2012 8:50:08)

@ Thầy Trần Mạnh Tuân

 Phải chăng thầy giáo đi Tây
Ngày thầy làm việc, bên này là đêm?
Để rồi nhung nhớ về em
Cho câu lục bát "lẫn đêm sang ngày"

Trời Tây tuyết trắng phủ dày
Nhớ quê nắng ấm, hàng cây xanh rờn
Thời gian như cũng chậm hơn?
Không gian nới rộng nỗi buồn người đi

"Vẩn vơ...hỏi mãi làm gì?"
Xa em, lục bát thầm thì ngày đêm.

NĐT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 08/04/2012 8:16:22)

Chào Thầy Trần Mạnh Tuân. Đọc Lục Bát Xa Em của Thầy... em ở xa , xin được đồng cảm cùng Thầy


 

 XA EM
 

Mây ghen giấu nắng về giời
Mưa buồn trắng phố tôi ngồi nhớ em
Ly cà phê... giọt giọt đen
Em xa xa mãi chưa quen. Bao giờ
Xa em gửi nhớ vào thơ
Chiều rơi trên lá ta mơ em về.


LMD

Các bài khác: