Thứ sáu, 26/06/2026,


Áo nâu nửa mùa (Đinh Tùy Thanh) (07/04/2012) 
 
ÁO NÂU NỬA MÙA
 
 
 
Đinh Tùy Thanh
 
Gió trêu trinh nữ lá rầu
Khép đôi bóng nắng che đầu nhân gian
 
Xưa nay dâu bể bẽ bàng
Mây trôi bèo dạt miên man sắc màu
 
Hương trầm day dứt niềm đau
Cho tôi thương với áo nâu nửa mùa
 
Kinh cầu lỡ nhịp bâng quơ
Vào chùa xuống tóc bao giờ hỡi em?!…
 
Góc buồn rưng rức ngoài hiên
Oằn vai gánh nặng ưu phiền hư không
 
Phận người bàng bạc gió đông
Như vầng trăng khuyết bềnh bồng nẻo xa
 
Trời làm rối tóc cỏ hoa
Lúm đồng tiền hỡi xót xa chi đời?!...
 
Sân chùa xao nhãng lá rơi
Sáng nào cũng quét sự đời đi đâu?!...
 
Đ.T.T
 
_____________________
Tác giả Đinh Tùy Thanh
Đ/c: 153, Nguyễn Thái Học, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên
Điện thoại: 0913445041
Email: tutrandinh788@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 09/04/2012 1:16:17)

TIẾP VẦN Đinh Tùy Thanh

Sự đời chẳng đổ đi đâu
Cuộn vào dòng thác sắc mầu nhân gian.

Từ bi nương bóng không Gàn!
Em tìm giải thoát tâm an, tuệ ngời.

Con đường thoát khổ tuyệt vời
Là nhờ ngọn đuốc Như Lai soi đường.

Tìm ngay trong cõi vô thường
"Tâm an!" - cõi Tịnh Tây phương đây rồi!

Chẳng tranh hơn phải với đời
"Tức tâm tức Phật" - cõi người bình an!

BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 08/04/2012 10:37:09)

"Trời làm rối tóc cỏ hoa.Lúm đồng tiền hỡi xót xa cho đời".Xót xa quá mỗi người một số phậm .Trẻ mà đã nương cửa phật là nghịch lý.Tác giả đã có bài thơ giầu hình tượng ,cảm súc .Hay quá.Xin chia sẻ cùng tác giả

CHỌN CHỐN CHÙA CHIỀN

Lúc trẻ vui cửa vui nhà
Đến khi có tuổi mới ra vui chùa
Chị tôi xuống tóc đi tu
Trẻ mà đã muốn được như người già
Sân chùa rơi rụng lá đa
Không không sắc sắc để mà nén đau
Đáy lòng giữ chặt chôn sâu
Tình riêng canh cánh nỗi đau trọn đời
Thiện căn tu một kiếp người
Chị tôi muốn học những lời phật răn
Áo nâu thắp nén hương trầm
Khói mang nỗi khổ âm thầm lên mây
Phận người nay đó mai đây
Chị chọn ở lại chốn này làm vui

Lương Điền HV CLB THƠ VN

 

  LÝ QUANG - lyquangunesco@gmail.com - 01696743211 - 01/17 Nguyễn Công Trứ TP Tuy hòa.Phú yên  (Ngày 08/04/2012 8:41:00)

Gửi Đinh Tùy Thanh !

MÔ PHẬT !

Nâu sồng khi nữa chừng xuân
Sân chùa còn lạ bước chân tục phàm
Kệ kinh chuông mõ chưa quen
Nỗi đời chưa dứt ưu phiền chưa vơi
Dùng dằng chiéc lá bàng rơi
Cửa Thiền chưa đọng tâm lời sư răn
Dường như lòng vẫn bâng khuâng
Tóc xanh đã vướng trầm luân tự nào
Chấp tay vái Phật mà sao
Vẫn nghe trăng gió lẽn vào hiên tây!

Các bài khác: