Thứ sáu, 26/06/2026,


Một ngày qua lối cũ (Mai Hương) (07/04/2012) 

MỘT NGÀY QUA LỐI CŨ



Mai Hương

 

Về thăm nơi ấy chốn xưa
Gặp ngày thiếu nắng lại thừa hanh hao
Nghe như thấy tiếng thuở nào
Chạm ngang chiếc lá rơi vào chốn xa

Giật mình... lại ngỡ như là
Cái ngày xanh với nõn nà. Mới thôi!
Đi tìm giữa đám mây trời
Có lưng lửng nhớ, có vời vợi quên...

Đi tìm cái giấc mơ hiền
Trong ngân tiếng hát bên triền non tơ
Chạm nghiêng khắc khoải vần thơ
Nửa say hương cũ, nửa vờ... gió lay

Chợt nghe thương nhớ vơi đầy
Chợt nghe một thuở tóc mây... ùa về.

M.H


________________
Tác giả Mai Hương (Thái Nguyên)
Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngoc Thanh - ngocthanh_kgm@yahoo.com.vn - 0904160135 - 15 Trần Bình Trọng, Hoàn Kiếm, Hà Nội  (Ngày 10/04/2012 16:06:26)

Chợt nghe thương nhớ vơi đầy
Chợt nghe một thuở tóc mây... ùa về.
MH
.....................................
Nhớ thời dìu bước... triền đê
Tay đan thả bước đam mê hương trời
Em xinh nũng nịu mỉm cười
Bây giờ bóng lẻ nhớ... lời hẹn hoa...
NT

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/04/2012 8:48:31)

ĐI TÌM
************
Đi tìm lại giấc mơ xưa
Chợt nghe trong gió hương vừa thoáng qua
Chợt nghe mái tóc ai và...
Nửa say nửa tỉnh như là - Đang mơ.
TT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 07/04/2012 19:53:03)

Cảm ơn tác giả đã hoài niệm về bức tranh quê.Xin được đồng cảm cùng tác giả

NGÕ XƯA

Ngày xưa qua cõi cúc tần
Thấy em đang đứng tần ngần trong sân
Rợp nhà cây tỏa bóng râm
Chm kêu ríu rít ,mùa Xuân đã về
Nay anh có dịp thăm quê
Tìm nơi xưa ấy ,não nề trong anh
Chẳng còn rào,cõi hiền lành
Tường xây kín mít ,nhà thành Vi la
Giật mình nghĩ lại ngày qua
Cái ngày hai đứa còn là tuổi xuân
Đi tìm lại một góc sân
Đi tìm lại dấu bàn chân thuở nào
Bây giờ chỉ thấy nhà cao
Niềm thương nỗi nhớ chạm vào vần thơ
Anh ngồi anh nghĩ vu vơ
Bao giờ cho đến ngày xưa -Bao giơ ?

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 07/04/2012 15:31:21)

Tiếp vần Mai Hương
CHỢT NGHE

Chợt nghe....lòng những tái tê
Ve ran gọi Hạ nắng về chói chang.

Chợt nghe....Thu đến...Sen tàn...
Cái ngày ly biệt còn chan lệ sầu!

Chợt nghe....giọt giọt màn Ngâu
Hai ta hai nửa tinh cầu xa xôi...

Nụ hôn còn ấm làn môi
Mà sao ta phải buông trôi cánh bèo?

Tơ hồng....Nguyệt lão trớ trêu!
BXP

Các bài khác: