Thứ sáu, 26/06/2026,


Nát (Hồng Anh) (07/04/2012) 

 

NÁT



Hồng Anh

Xin em một sợi tóc mây
Để anh khâu lại những ngày xa nhau

Sợ rồi năm tháng qua mau
Tình ta sẽ bạc hết màu ái xanh

Bóng câu lại vút qua nhanh
Bờ rong cát xõa bên gành thẩn thơ

Nửa vòng tay lạnh chạm bờ
Thôi miên dỗ giấc bơ vơ nát lòng

 H.A




 _____________
Tác giả: Hồng Anh
Nơi ở: Gò Vấp
ĐT: 0903312862
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 08/04/2012 9:10:36)



TÓC EM

***********

Tóc em trói chặt hồn tôi

Từ đây đâu nữa đứng ngồi với ai.

Thôi đành víu sợi bờ vai

Trong vòng tay ảo đêm ngày mộng mơ.

TT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 07/04/2012 19:36:07)

Xin được chia sẻ cùng tác giả qua bài họa

TÓC EM

Tóc em óng mượt như MÂY
Anh không quên được từ ngày biết NHAU
Hương thơm thoang thoảng tan MAU
Hương chanh ,hương bưởi trên đầu còn XANH
Thời gian trôi đến là NHANH
Xuân qua hè đến ,anh thành khách THƠ
Bờ vai em,tóc hững HỜ
Làm anh thơ thẩn ,thẩn thẩn thơ cõi LÒNG

Lương Điên HV CLB THƠ VN

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 07/04/2012 17:08:34)

Vân Huỳnh xin họa

Cũng vì mấy sợi tóc mây
Phất phơ bên mắt môi mày của nhau

Thời gian thắm thoát đi mau
Yêu thương ngày úa nhạt màu tuổi xanh

Mây chiều gió cuốn trôi nhanh
Ai ngồi lặng lẽ bên gành làm thơ

Nhẹ xô con sóng vỗ bờ
Nước ôm cồn cát ngu ngơ nỗi long

Vân Huỳnh Kính bút
Long Hải 07.4.2012

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 07/04/2012 9:37:36)

KHÔNG XA

Tóc mây em đã rối bời
Làm sao gỡ được sợi dài cho anh?

Hai bờ vực thẳm chênh vênh
Tóc em sao buộc nổi tình, người ơi!

Nếu còn thương trái tim côi
Thì đem lời nguyện buộc đời với nhau.

Sông Ngân còn có nhịp cầu
Thế gian hai nửa tinh cầu đâu xa!

BXP
 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/04/2012 8:03:24)

Bài thơ đầy nỗi niềm quá. LMD xin được đồng cảm nhé:

"Nửa vòng tay lạnh chạm bờ
Thôi miên dỗ giấc bơ vơ nát lòng"

Mộng mơ giờ đã rêu phong
Còn đây một nắm ngày hồng thuở em
Tôi về quá khứ tìm men
Khướt say mây gió bên thềm gọi trăng.
Lê Minh Dung

Các bài khác: