Thứ sáu, 26/06/2026,


Người dưng (Lê Thị Kim Sơn) (06/04/2012) 

NGƯỜI DƯNG

Lê Thị Kim Sơn

Qua cầu quẳng gánh tương tư
Nước trôi theo nước, cười trừ người dưng

Ngày qua ngày lại đã từng
Người qua, người lại đã mừng cuộc vui.
Phôi pha theo dấu về xuôi,
Trông chừng bèo dạt ngậm ngùi buông lơi

Với sao cho chạm đến trời,
Đếm trăng thấy gió, đếm người thấy ta

Còn tơ tưởng những mặn mà
Phiên sang dấu cũ vẫn là người dưng.

L.T.K.S


_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 07/04/2012 12:08:25)

Xin cảm ơn tác giả đã cho bài thơ hay.Xin được đồng cảm cùng tác giả

DỬNG DƯNG

Người đâu dưng dửng dừng dưng
Chẳng còn tay bắt mặt mừng như xưa
Ngày nào đi sớm về trưa
Gặp nhau đây hỏi ,đấy thưa dịu dàng
Bây giờ sao thấy bẽ bàng
Bây giờ em đã sang ngang chuyến đò
Chẳng còn mong nhớ,chăm lo
Gặp nhau sao thấy hững hờ xa xôi
Sao em chẳng nói một lời
Giận nhau thì cũng phải nguôi đi dần
Phũ phàng với cả người thân
Em đi.Tôi trách ngàn lần tại tôi
Bây giờ bèo dạt mây trôi
Tình xưa nghĩa cũ ra người Dửng dưng

Lương DD HV CLB THƠ VN

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 07/04/2012 11:57:47)

LMD xin đồng cảm cùng Người dưng của tác giả lê Thị Kim Sơn nhé:

Biết là người dửng người dưng
Mà sao vẫn cứ lừng khừng ngó nghiêng
Để con sóng dội chung chiêng
Ngả nghiêng bóng nón che thuyền sang sông

Chân đê luống cải trổ ngồng
Gió đưa bướm trắng đậu bông hoa vàng.

Lê Minh Dung

  Lý Quang -  lyquangunesco@gmail.com -  01696743211 -  01/17 Ng Côg Trứ TP Tuy hòa Phú yên  (Ngày 07/04/2012 9:14:53)

Đôi dòng đồng cảm Kim Sơn

Ừ! CŨNG NGƯỜI DƯNG

Người dưng! Ừ ! cũng người dưng
Dẫu xưa chắc cũng đã từng quen nhau
Thã duyên hái mộng ngày sau
Nào ngờ lỡ phận để nhàu nét xuân

Qua hiên gió cứ ngập ngừng
Qua đêm lòng lại bâng khuâng nỗi mình
Thôi em chớ trách cao xanh
Đã vay thì trã sao đành trách nhau

Trách chi ! đâu chỉ mình đau
Người dưng cũng có nỗi sầu giống em.

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng TàuV  (Ngày 06/04/2012 23:31:51)

ĐƠN PHƯƠNG

Gánh tương tư quẳng xuống cầu
Cho vơi bớt nỗi đau sầu tình ta
Âm thầm bao tháng ngày qua
Đắng cay cam phận xót xa đợi chờ

Sợi tình buộc mấy vần thơ
Cớ sao tình mãi mịt mờ bóng chim
Mộng đâu ta mãi mơ tìm
Ước sao nhặt cánh sao đêm tặng nàng

Vân Huỳnh
BRVT

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 06/04/2012 22:29:41)

NGƯỜI DƯNG
Người dưng ...khi trước đã từng
Cùng ta đấu cật chung lưng bao ngày
Thế rồi.....bỗng phải chia tay
Người dưng ơi! Hiểu nỗi này .... cho không?

Vì đâu khi trước mặn nồng
Mà nay nhạt thắm, phai hồng....Vì đâu?
Tưởng rằng xuất ngoại để giầu
Biết đâu đến lúc....gẫy cầu, cách sông!
BXP

Các bài khác: