Thứ sáu, 26/06/2026,


Diệu pháp bàn tay em (Đào Thái Sơn) (06/04/2012) 
 
DIỆU PHÁP BÀN TAY EM
 
Đào Thái Sơn
 
Bàn tay diệu pháp mùa em
Chạm nỗi nhớ
Bỗng gập ghềnh lòng ta
Giữa hỷ nộ – Giữa xót xa
Giữa vô lượng – Giữa phong ba cuộn gào
Giữa đời thực – Giữa chiêm bao
Giữa dòng nước chảy – Giữa màu hoa trôi
Là hư ảnh
Là phai phôi
Là trang kỷ niệm chôn vùi cuối tim.
Bàn tay diệu pháp mùa em
Lùa sóng tóc
Bỗng bồng bềnh đời ta
Giữa xa vắng – Giữa bao la
Giữa biển rộng – Giữa rừng già âm u
Giữa phố thị – Giữa hoang vu
Giữa chiều nắng – Giữa bãi mù sa bay
Là khổ lụy
Là đắm say
Là tháng bảy, nước mắt ngày tương tư
Gửi em bí mật tờ thư
Gói tròn diệu tưởng
Viết từ nghi tâm
 
Đ.T.S
 
 
 
 
________________________
Nhà thơ Đào Thái Sơn
(Hội VHNT Tây Ninh)
Đ/c: Số 5, Phan Bội Châu, Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh
ĐT: 0984755945 – Email: daothaison24.4@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Thái Sơn - daothaison24.4@gmail.com - 01647240496 - Số 5, Phan Bội Châu, Thị trấn Tân Châu, Tây Ninh  (Ngày 07/04/2012 12:17:31)

Đào Thái Sơn xin chân thành cảm ơn các vị đã chia sẻ, làm cho nhịp cầu thi ca thêm phong phú thanh diện. Xin tặng quý vị bài thơ ngắn:
PHÙ SINH
nắng còn vương vấn chút tình
gió còn lơ đãng phù sinh cõi này
anh còn em với những ngày
yêu đương và chút đọa đày đam mê

KÍNH THƯ

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 06/04/2012 21:02:14)

Cảm nhận cùng "Diệu pháp bàn tay em" của thi sĩ Đào Thái Sơn:

Từ em vô lượng qua đây
Mang âm thanh một bàn tay vỗ hờ
Càn khôn không bến không bờ
Quay đầu ngoảnh lại lững lờ xa bay
Đâu là khổ lụy, đắm say
Giữa lồng lộng gió - sáng ngày hoang vu?

Nguyễn Chinh

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 06/04/2012 20:24:05)

Bài thơ triết lý có nhiều.Làm cho người đoc lắm chiều suy tư.Xin chia sẻ cùng tác giả bài

MƯA NGÂU

Sập sùi tháng bảy mưa ngâu
Muốn cho thiên hạ nhớ nhau như mình
Một năm là mấy cuộc tình
Hẹn hò ,hò hẹn đợi rình mưa ngâu
Trăm nỗi nhớ ,vạn gánh sầu
Mỗi lần gặp mặt mà đau nỗi lòng
Chưa tuôn nước mắt ròng ròng
Chợt mưa,chợt nắng chờ mong giãi bày
Lúc thì mưa bụi mưa bay
Lúc thì trút xuống ra tay rỗi hờn

Mưa ngâu,mưa ngâu cứ chập chờn


Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 06/04/2012 17:07:44)

Hoà cảm đôi dòng với Đào Thái Sơn

BÀN TAY EM

Bàn tay "diệu pháp" của em
Chạm vai...gợi vạn nỗi niềm trong ta.

Vô thường dòng thác trôi xa
Tỉnh-Mơ, Mơ-Tỉnh...vẫn là mộng mông.

Không là Sắc, Sắc tức Không
Nhìn trong cõi tạm...một dòng hư vô

Biển đời lớp lớp sóng xô
Chiêm bao hay thực...hững hờ con tim!

Bàn tay "diệu pháp" của em
Thắp lên ngọn lửa trái tim rực hồng.

Ừ thì Sắc! Ừ thì Không!
Ta ươm giọt tím sáng trong nắng chiều.!

BXP

Các bài khác: