Thứ năm, 25/06/2026,


Hôn lên vai áo (Quỳnh Trâm) (05/04/2012) 
 
HÔN LÊN VAI ÁO
 
 
 
Quỳnh Trâm
 
Tháng Giêng trăn trở rét đài
Sợi mưa trong vắt nối dài câu thơ
Mây trời ngoái lại ngẩn ngơ
Vườn xưa thơm dịu giấc mơ phai vàng.
 
Ngập ngừng rét lộc ghé sang
Tháng Hai cất tiếng muộn màng gọi em
Chiều buông phố nhỏ lá mềm
Lao xao làn gió bên thềm… sắc xuân…
 
Tháng Ba mùa đến thật gần
Hôn lên vai áo trong ngần bụi mưa
Giật mình, ai gọi mà thưa?
Sắc hoa tha thướt ôm vừa dáng thon…
 
Q.T
 
_________________
Tác giả Quỳnh Trâm
(Thành phố Hải Dương)
Email: quynhtram10.01@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 09/04/2012 8:19:35)

Thế là một mùa Xuân đã sắp qua đi phải không Quỳnh Trâm?

Giật mình, ai gọi mà thưa?
Sắc hoa tha thướt ôm vừa dáng thon…

Giữa trời thả điã trăng tròn
Mà em vẫn cứ hoàng hôn nỗi buồn
Rét về ôm áo nàng Bân
Bờ vai người đã phơi trần giọt xuân...
 

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 06/04/2012 19:49:50)

Vân Huỳnh góp bút thơ Quỳnh Trâm

VÀO HẠ

Mùa xuân em dáng trang đài
Buông lơi sợi tóc kết dài tuổi thơ
Chim chiền chiện đứng ngẩn ngơ
Say sưa giọt nắng ươm mơ … hửng vàng

Xa về, chưa kịp ghé sang
Thăm cô bạn cũ, gọi nàng bằng em
Chiều vương hạt nắng bên thềm
Bay hương suối tóc say mèm dáng xuân

Gió giao mùa sắp đến gần
Tiếng ve vào hạ trong ngần hạt mưa
Lá vàng rụng xuống lưa thưa
Phượng hồng chớm nụ báo mùa chia tay

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 06/04/2012 15:54:41)

Chúc mừng cô giáo Quỳnh Trâm với bài lục bát mượt mà trữ tình. Sự chuyển dịch thời gian, thiên nhiên đã cho tác giả phóng bút hoạ nên tứ thơ tài hoa biết mấy.
"Mây trời ngoái lại ngẩn ngơ,
Vườn xưa thơm dịu giấc mơ phai vàng
...
Hay
Tháng ba mùa đến thật gần
Hôn lên vai áo trong ngần bụi mưa"
Thật ngoạn mục lắm thay! Chúc mừng bài thơ hay.
LMD

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 06/04/2012 11:44:31)

Xin phép tác giủa họa bài thơ HÔN LÊN VAI AO

HAT MƯA XUÂN

Ra giêng căn cắt rét ĐÀI
Mùa Xuân ngày hội mơ hoài vần THƠ
Hen hò lòng dạ ngẩn NGƠ
Đào khoe màu thắm,mai phô sắc VÀNG
Mải mê vui đón xuân SANG
Rủ nhau đi trảy hội làng cùng EM
Nụ hôn làm ngọt môi MỀM
Má em đỏ dậy ,mọi miền đón XUÂN
Mưa bay lất phất xa GẦN
Bờ vai hờ hững đọng từng hạt MƯA
Ngắm em bên cửa song THƯA
Lưng ong thắt đáy ,dáng vưa eo THON

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Phạm Huy Đãng - h - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Đường Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 06/04/2012 10:41:17)

'Tháng Giêng trăn trở rét đài
Sợi mưa trong vắt nối dài câu thơ
Mây trời ngoái lại ngẩn ngơ
Vườn xưa thơm dịu giấc mơ phai vàng..."

Vai người gánh những đa đoan
Xuân xanh lỡ để giấc mơ phai vàng..
Đọc bài thơ thương cho cái vai quá..

Chúc tác giả vui.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 06/04/2012 6:31:19)

"Tháng Ba mùa đến thật gần
Hôn lên vai áo trong ngần bụi mưa
Giật mình, ai gọi mà thưa?
Sắc hoa tha thướt ôm vừa dáng thon… "


Tháng Tư mưa rét có còn?
Nắng xanh kẽ lá... sắt son tím lòng.
Ngày trôi nhanh... những ước mong
Để bao kí ức đợi trông ùa về...

TMT

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 05/04/2012 22:47:08)

Gửi bạn Quỳnh Trâm:

Bụi mưa, hỏi có tình gì
Hôn lên vai áo xuân thì người ơi?
Tháng ngày chưa hẳn xa xôi
Giật mình chi nữa... cho tôi phải lòng.

 Chúc Quỳnh Trâm có thêm nhiều sáng tác hay!

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 05/04/2012 22:00:53)

TIẾP VẦN

Dáng thon mang sắc đen giòn
Hương quê ngây ngất mãi còn khát khao
Giọt thầm lan toả ngạt ngào
Bay đi.... đến mọi phương nào có anh!

BXP

Các bài khác: