Thứ năm, 25/06/2026,


Nghe (Thanh Đạm) (05/04/2012) 

NGHE



Thanh Đạm

Nghe đêm nhặt xác sương rơi
Để trăng quằn quại chịu lời gió đan
Nghe hoa nở muộn bẻ bàng

Cho hồn nhỏ lụy tay quàng giọt đau

Nghe em gòi trọn sắc màu
Đường thu lá rụng giăng sầu trắng đêm
Nghe em quên cả lời nguyền
Vá tròn giấc ngủ gọi tên vào đời


Nghe em vay trọn tình người
Thương ai trả hết nụ cười giá đơn
Nghe như từng giọt môi hờn
Gối đầu bờ cát dậy cơn sóng lòng

Nghe em hớn hở chiều đông
Gọi xuân hé mở hương nồng say hoa
Nghe từng màu sắc vỡ òa
Pha lê vạn mảnh bay qua cuộc đời

Nghe kìa sóng biển gọi khơi
Dường như
mình đã mềm môi gọi mình.

T.Đ

 
 

________________
 Nhà thơ Thanh Đạm
 Địa chỉ: 54/3A tổ 22, Phạm Văn Chiêu,
phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM

 ĐT: 38959955 – 01697727207

 

 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Như Hoài - hoainhulam@gmail.com - 0977707038 - Khu Phố 6- Mỹ Bình- Phan Rang -Ninh Thuận  (Ngày 08/04/2012 22:45:35)

"Nghe đêm nhặt xác sương rơi
để trăng quằn quại chịu lời gió đan
nghe hoa nở muộn bẻ bàng
cho hồn nhỏ lụy tay quàng giọt đau" Thật não nùng thật với chỉ nghe thôi cũng đủ làm tôi muốn chia sẻ cùng tác giả.
Chỉ Nghe
Chỉ nghe mà lắng vào hồn
Sương-Trăng cũng chịu nửa vòng sầu say
Thương lời Hoa cũng muộn ngày
Trùng khơi sóng vỡ hóa đầy pha lê
Ai người góp nhặt bốn bề
Thương sầu khắc chuỗi lê thê cuộc tàn.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 05/04/2012 16:58:22)

Gọi mãi mà chẳng ai thưa .Đơn phương như thế cũng thừa mà thôi.Xin đđược cùng chia sẻ với tác giả

MẢI NGHE

Mải nghe những tiền vu vơ
Để anh ra ng ẩn vào ngơ vì tình
Nghe em thề nguyện chúng mình
Làm anh tin mãi đinh ninh lời thề
Nghe lời than thở nã nề
Ruột gan cháy bỏng muốn về cùng em
Nghe nhiều ,nghe mãi thành quen
Kìa con sáo sậu bên hiên hót hoài

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Phạm Huy Đãng - huydang41bg@gmail.com - 0906273456 - Số nhà 10 ngõ 478 Đường Xương Giang - Bắc Giang  (Ngày 05/04/2012 11:19:47)

.."Nghe kìa sóng biển gọi khơi
Dường như
mình đã mềm môi gọi mình."
Bởi vì sóng biển chùng chình
Vọng về tin nhắn yêu mình đấy thôi

Tôi đọc bài thơ thấy có nhiều điều cần phải suy nghĩ quá , nên có vài câu thơ vui cùng tác giả .
Chúc tác giả hạnh phúc.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 05/04/2012 9:39:09)

MÙA NHỚ
********
Nghe đêm đã gói hồn tôi
Quẳng vào bể nhớ thôi rồi còn đâu.
Từ nay hồn chốn bể sầu
Lắt lay mùa nhớ đượm màu - Hồn thu.
NTT

Các bài khác: