Thứ năm, 25/06/2026,


Biển và em (Đỗ Bá Chi) (04/04/2012) 
 
BIỂN VÀ EM
 
Đỗ Bá Chi
 
Ai rằng biển cả mênh mông
Tình trong em, biển vẫn không là gì
Đêm buồn nghe tiếng thầm thì
Cõi lòng sóng cuộn những khi vắng thuyền
 
Dáng em lồng lộng cao nguyên
Ngẩn ngơ bướm dại phải quên lối về
Hương nồng sắc thắm si mê
Hoàng hôn chiều tím bốn bề nhân gian
 
Biển khoe sóng vỗ chứa chan
Tình em muôn thuở, ngập tràn sức xuân
Bóng tà nuốt biển chìm dần
Mênh mông, mà hẹp ngàn lần bên em.
 
Đ.B.C
 
 
 
 
_____________
Tác giả: Đỗ Bá Chi
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Dangnhutoai1956@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 17/05/2012 11:54:23)

Cùng cảm nhận với tác giả Đô Bá Chi, xin gửi đôi vần đồng điệu:
Biển và Em
Em rằng biển rộng mênh mông
Với anh biển cũng vô cùng nhỏ nhoi
Cái mênh mông nhất trên đời
Là lòng nhân hậu tuyệt vời của em.


Em rằng bão biển rất kinh
Với anh, bão biển cũng bình thường thôi
Cái kinh sợ nhất trên đời
Là ghen, ghen đến mụ người của em.

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 06/04/2012 7:23:05)

@ Tác giả Đỗ Bá Chi:

"Biển khoe sóng vỗ chứa chan
Tình em muôn thuở, ngập tràn sức xuân
Bóng tà nuốt biển chìm dần
Mênh mông, mà hẹp ngàn lần bên em."


Thơ hay... một chỗ... sửa thêm,
Bóng tà BIỂN NUỐT... có nên, hợp tình?
Nêu lời mạo muội của mình!

TLB

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 04/04/2012 22:08:14)

BIỂN ƯỚC
**********
Ước gì sáng sáng mỗi ngày
Có nàng với biển ở ngay bên mình
Để được nhìn mắt lung linh
Để lòng chiêm ngưỡng dáng hình trắng thon
Để đêm đêm đến mơ màng
Bóng tôi cùng với bóng nàng bên nhau.
NTT

  Đoàn Thị Bạch Yến - hodinhbac@gmail.com - 01668018959 - Trường TH Đại Xuyên xã Đại Đức KT HD  (Ngày 04/04/2012 17:13:27)

Tôi cũng có bài thơ "biển và em" đồng cảm cùng tác giả:
Anh là biển biếc mênh mông
Em là trời toả sắc hồng trong anh
Biển xanh ôm ấp trời xanh
Dạt dào tình biển trong xanh tình trời
Tưởng gần mà hoá xa xôi
Vì anh là biển còn trời là em
Đoàn Thị Bạch Yến

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 04/04/2012 14:51:10)

Xin cảm ơn tác giả Đỗ bá Chi đã cho bạn đọc được xem bức tranh thủy mặc
đẹp .Bài thơ hay lại được tôn thêm hình ảnh minh họa hợp lý làm người đọc không phải tượng,không phải hình dung mà những câu như
Dáng em lồng lộng cao nguyên
Ngẩn ngơ bướm dại phải quên lối về
............
Bống tà nuốt biển chìm dần
Mênh mông mà đẹp ngàn lần bên em

Hay quá đẹp quá

Xin được hòa vào với biển và có bài thơ sau

CHIỀU CỬA LÒ

Biển cả vô bờ mênh mông
Em như vầng sáng ánh hồng đẹp chưa
Biển thì vẫn biển ngày xưa
Sóng thì vẫn sóng xô bờ mà thôi
Ở đây có sự sinh sôi
Cây xanh xanh khắp phố trời Nghệ An
Đường thì đường rộng thênh thang
Phố xanh sạch đẹp nắng tràn cửa ô
Chiều hè bãi biển Cửa Lò
Khách đông tấp nập bãi bờ chiều hôm
Biển xanh ,nắng nhạt hoàng hôn
Sắc màu áo tắm -Đẹp thêm Cửa Lò

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: