Thứ năm, 25/06/2026,


Lục bát tặng quê (Hà Đức Ái) (04/04/2012) 
 
LỤC BÁT TẶNG QUÊ
 
 
 
Hà Đức Ái
 
Gửi vần lục bát tặng quê
Tặng Cha Mẹ - tặng con đê thả diều
 
Một câu gửi tặng người yêu
Em nghiêng nón hứng... bao nhiêu cho vừa?
 
Một câu trao gửi nắng mưa
Trọn đời áo vá - xin chừa Mẹ tôi
 
Mẹ cười đọng giọt sương rơi
Đầu hôm, gà gáy đất trời mênh mông
 
Một câu gửi tặng dòng sông
Yêu bồi, ghét lở, đục trong hai mùa
 
Một câu tặng chợ bán mua
Thượng vàng hạ cám, được thua lỗ lời
 
Câu này! Tặng nghĩa quê ơi!
Đất thiêng Mẹ nghỉ, đầy vơi suốt đời.
 
H.Đ.A
 
_________________
Tác giả Hà Đức Ái
Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
ĐC: 193 Tân Trung - Tân Hà - Lâm Hà - Lâm Đồng
ĐT: 0978.360.486 - Email: thohaducai1948@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 098858 9053 - Hà Nội  (Ngày 06/04/2012 7:06:08)

@ Tác giả Hà Đức Ái:

 "Câu này! Tặng nghĩa quê ơi!
Đất thiêng Mẹ nghỉ, đầy vơi suốt đời."


 Cả bài thơ rất hay rồi,
Chỉ riêng câu cuối... ơi ời giống nhau!
Xin anh... được sửa như sau:
Đất thiêng Mẹ nghỉ... tiếp câu... ân tình!

"Phong yêu" bệnh ấy rất bình...
thường, ai cũng gặp... chút tình trao nhau.
Xong thì... tất cả mọi câu...
Thơ anh hay lắm, sắc sâu nghĩa tình!

 TLB

  Hà Đức Ái - haducai1948@yahoo.com - 0978 360 486 - Hội VHNT tỉnh Lâm Dồng  (Ngày 05/04/2012 22:37:42)


Hà Đức Ái cảm ơn các anh chị nhà thơ: Từ Đức Khoát - Nguyễn Thanh Tùng
Lê Minh Dung - Đỗ Lương Điền - Lê Ngũ Nam Phong - Kiều Huệ - Bùi Xuân Phượng - Trần Thị Thanh LIêm - Trương Thị Ngấn...Đã tới thăm và chia sẻ với bài thơ của Hà Đức Ái. Trân trọng cảm ơn! Chúc các nhà thơ vui khỏe, hạnh phúc.

  trương thị Ngấn - trưongthingan1958@gmai.com - o932256898 - Hải Phòng  (Ngày 04/04/2012 21:35:27)

Đọc bài lục bát tặng quê của Hà Đức Ái mình nhớ cũng đã có bài Về quê, xin chia xẻ với bạn

VỀ QUÊ

Dặm trường phận gái xa quê

Vài năm mới có lần về. Người ơi

Thân yêu cách mặt, cách lời

Hồn quê cháy một phương trời nhớ thương



Bao giờ thấu hết cawhgj đường

Nắng mưa đời mẹ. nỗi buồn đời cha

Ngày về sương khói nhạt nhòa

Đã trắng tay lại trắng hoa trên đầu



Có gì để tặng quê đâu

Đời thơ bèo bọt mấy câu ruột trằm

Mệt nhoài cơm áo quanh năm

Ước ao có một đêm nằm với quê

Gối đầu bậc cửa tôi nghe

Bờ sông gió cuốn sắt se sóng cồn



Đi qua chớp bể mưa nguồn

Vẫn nghe núm rốn mẹ chôn... gọi về

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 04/04/2012 19:25:40)

Thưởng lãm bài thơ hay của tác giả Hà Đức Ái làm TL nhớ quê & nhớ mẹ vô cùng. Xin có bài thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả:

NHỚ MẸ
Mẹ ơi! Mẹ cặm cụi sớm chiều,
Nuôi con vất vả biết bao nhiêu.
Hà Nội hôm nay da diết nhớ
Quảng Bình quê tôi - mẹ kính yêu.

Quảng Bình quê tôi: mẹ kính yêu
Tần tảo sớm khuya khó khăn nhiều.
Thờ chồng, nuôi dạy con khôn lớn,
Quanh năm ngày tháng mẹ cô liêu.

Quanh năm ngày tháng mẹ cô liêu,
Tuổi ngoại tám mươi bóng xế chiều.
Xa quê xa mẹ lòng đau đáu,
Thương mẹ nhớ quê biết bao nhiêu.

Thương mẹ nhớ quê biết bao nhiêu,
Thành tâm con xin hứa một điều.
Thờ cha, kính mẹ, tròn chữ hiếu,
Phụng dưỡng mẫu thân lúc xế chiều…
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 04/04/2012 18:03:09)

Cảm ơn Hà Đức Ái với bài LỤC BÁT TẶNG QUÊ, xin được hoạ cùng bạn đôi dòng hoài niệm.

CÁI THỜI...
Tôi đem câu Lục hồn quê
Góp vào câu Bát ngày mê cánh diều

Cái thời tôi chửa biết yêu
Cãi nhau trăm trận bấy nhiêu chửa vừa!

Cái thời...cùng chạy cơn mưa
Nón mê nhỏ ... cũng chẳng chừa đầu tôi!

Cái thời... nhặt lá khô rơi
Đầy bao...cùng ngắm khoảng trời mộng mông...

Cái thời ...tôm cá đầy sông....
Tháng ba ngày tám khát mong đến mùa...

Cái thời .... ít bán ít mua....
"Tình trong như đã"....còn chưa ngỏ lời...

Thế rồi ...cách biệt, người ơi!
Sáo sang sông....để cho tôi ...hận đời!!!
Bùi Xuân Phượng

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 04/04/2012 12:14:09)


KH xin phép được tâm tình với tác giả vài giòng
Thân chúc anh luôn có niềm vui và dạt dào cảm tác

NHỚ QUÊ

Tâm tình thắm thiết nhớ quê
Vài câu lục bát gởi về miền yêu
Tuổi thơ nghe tiếng sáo diều
Vi vu gió thổi những chiều bên sông
Lúa vàng thơm ngát cánh đồng
Trời xanh xanh thẳm mênh mông đẹp ngời
Ngày mùa giòn giã tiếng cười
Gái trai hò hát cho đời thêm tươi
Quê nhà yêu dấu xa xôi
Mẹ ru con ngủ à ơi nồng nàn
Tình quê dào dạt chứa chan
Bao nhiêu kỷ niệm ngút ngàn nhớ thương.





  Lê Ngũ Nam Phong - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ .TIỀN GIANG  (Ngày 04/04/2012 11:56:19)

Xin có đôi dòng chia sẻ cùng nhà thơ Hà Đức Ái, qua bài thơ" Lục bát tặng quê"
Tình thơ lục bát đậm đà
Nợ duyên sáu tám ngân nga sớm chiều
Điệu hò của mẹ thân yêu
Võng đưa cót kẹt dập dìu trời thu.
Lê Ngũ Nam Phong ĐT :01234563713

  Đỗ lương Điền - luongduien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 04/04/2012 11:03:05)

Đọc xong bài thơ của tác giả Hà đức Ái những ai có xa quê mới hiểu hết
nỗi nhớ tràn đầy .Xin chia sẻ cùng tác giả và gửi bài thơ sau cho những người xa xứ
NHỚ QUE HƯƠNG

Ở mãi bên kia Đại dương
Vẫn mong về chốn thân thương quê nhà
Dẫu rằng sống ở nơi xa
Quê hương mãi mãi vẫn là quê hương
Tuổi thơ nhớ lại mái trường
Nhớ hàng cau,nhớ chĩnh tương,vại cà
Nhớ vườn chuối trồng sau nhà
Nhớ cây khế ngọt,cây na ,cây bòng
Chiều hè tắm mát dòng sông
Nhớ tiếng gà gáy mênh mông sáng hè
Nhớ rặng nhãn ,nhớ bờ tre
Bao nhiêu nỗi nhớ tràn về trong tôi
Nhớ cha,nhớ mẹ bồi hồi
Nhớ em má đỏ cái thời Xuân sang
Vần thơ tình nghĩa chứa chan
Gửi quê tất cả muôn vàn yêu thương

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 04/04/2012 10:59:59)

Chào nhà thơ Hà Đức Ái. Rất vui gặp anh tại Lục Bát Quán bến Nhà Rồng.
Hôm nay lại được thưởng thức bài thơ lục bát hay của anh viết về quê hương.
Xin được nối cùng anh mấy dòng nhé

"Gửi vần lục bát tặng quê
Tặng Cha Mẹ - tặng con đê thả diều"

Ai về cho gửi lời yêu
Một thời dấu kín những điều vu vơ

Gửi vào lục bát vần thơ
Thời gian ủ chín ước mơ màu hồng

Gửi trăng rằm xuống tắm sông
Tôi mơ kỷ niệm yêu thương những mùa...

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng   (Ngày 04/04/2012 9:38:38)


MÙA HẸN
********
Lơ ngơ tìm chút hồn thơ
Gặp trang lục bát bất ngờ nơi đây.
Nhặt câu lục vẫn run tay
Gửi vào trang lục hẹn ngày chung vui.
NTT

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng-Thanh Thủy _Phú Thọ  (Ngày 04/04/2012 3:08:41)

Rất nhiều lần xem ảnh, đọc thơ Bùi Đức Ái-Hôm nay TĐK mới có dịp chia sẻ, xin tác giả cho phép được chuyển thể tâm tình(Thực đã có luân)mong được các bạn cháp nhận :

GỬI CHO QUÊ

Vài lời lục bát bạn cho quê
Kính mẹ dâng cha gửi khúc đê
Gió cả diều kêu thân áo vá
Sương mù gà gáy phận canh khuya
Người yêu nón trắng em còn hứng
Đất quý khăn thâm mẹ đã về !
Chắt lại thiêng liêng tình đất nước
Miền quê cất gửi mọi câu thề

TĐK

Các bài khác: