Thứ năm, 25/06/2026,


Mẹ tôi (Trần Văn Luận) (03/04/2012) 
 
MẸ TÔI
 
 
 
Trần Văn Luận
 
Chiều vàng trải nắng trên sông,
Hoàng hôn buông xuống lưng còng mẹ quê.
 
Nhớ sao một cõi đi về
Gối niềm thương với những bề bộn lo.
 
Thương đời mẹ một thân cò,
Hóa thân làm kiếp con đò sang sông.
 
Mẹ không hóa đá chờ chồng
Như nàng Tô Thị tay bồng con xưa
Mà sao hết nắng lại mưa
Mẹ tôi vẫn cứ sớm trưa đợi chờ...
 
T.V.L
 
_____________________
Tác giả Trần Văn Luận
Đ/c: Phòng GD&ĐT Hiệp Đức - Quảng Nam
Điện thoại: 01272899536
Email: vanluan@yahoo.com.vn
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  tran thanh binh - tuan trang .com - 01688266190- - dai truyen thanh yen dung  (Ngày 19/04/2012 8:08:37)

bai tho me toi cua chu tran van luan hay qua bai tho viet ve nguoi me kinh yeu cua chung ta som hom nuoi duong chunh ta len thanh nguoi vi vay chung ta la con phai biet on me de cho me vui long

BBT: Đề nghị bạn Trần Thanh Bình viết phản hồi có đủ dấu. Những comment không đủ dấu chúng tôi sẽ không cho hiển thị. 

Trân trọng.

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 05/04/2012 14:58:29)

Nhân đọc bài Mẹ tôi của bạn Trần Văn Luận, liên hệ đến một người bạn gái cùng quê, cảm xúc hoạ đôi dòng.
CHINH PHỤ

Quanh năm buôn bán mom sông
Tảo tần từng chút cáy còng đất quê.

Khi Đông lạnh, lúc Hè về
Chắt chiu bầu sữa vạn bề âu lo.

Xót xa thân vạc kiếp cò
Đêm đêm lầm lũi lần mò bến sông

Hai mươi năm vắng bóng chồng
Tuổi xuân tàn úa vẫn hồng tình xưa.

Trải bao sớm nắng chiều mưa
Bốn mươi năm...vẫn nhặt...thưa mong chờ!
Bùi Xuân Phượng

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 05/04/2012 0:30:33)

Quanh năm ngày tháng mẹ cô liêu,
Tuổi ngoại tám mươi bóng xế chiều.
Xa quê xa mẹ lòng đau đáu,
Thương mẹ nhớ quê biết bao nhiêu.
"
Mẹ không hóa đá chờ chồng
Như nàng Tô Thị tay bồng con xưa
Mà sao hết nắng lại mưa
Mẹ tôi vẫn cứ sớm trưa đợi chờ..."
Xin được chia sẻ cùng tác giả Trần Văn Luận về những vần thơ hay phản ánh hình ảnh người mẹ kính yêu của chúng ta thật đáng khâm phục!
Trần Thị Than Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmai.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/04/2012 20:33:04)

CON VỀ THĂM MẸ
**************
Con về thăm mẹ chiều nay
Nấm mồ mưa gió bạc màu mẹ ơi!
Vì con hiến trọn cuộc đời
Đến khi nhắm mắt chưa rời nỗi đau.
Thương con thương cả những ngày
Trong cơn hấp hối quặn đau nỗi niềm.
Mộ anh trai bao lần tìm
Vẫn còn lưu lạc con nguyền chưa thôi
Yên lòng chín suối mẹ ơi!
Những gì mẹ dặn đời đời con ghi.

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 03/04/2012 19:53:26)

Cảm ơn tác giả Trần văn Luận đã vẽ chân dung người mẹ.Những câu thơ
Thương đời mẹ một thân cò
Hóa thân làm kiếp con đò sang sông
Hình tượng người mẹ tuyệt vời .Trong chiến tranh còn biết bao bà mẹ mất mát những đứa con của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước .Xin chia sẻ cùng tác giả bài thơ

BÀ MẸ VIỆT NAM

Con đi thời đó chiến tranh
Đang thì trai trẻ xuân xanh tuổi đời
Con đi bảo vệ đất trời
Quê hương mẹ với mọi người chờ mong
Tháng năm,rồi lại năm ròng
Mẹ già mòn mỏi lưng còng nhớ thương
Tin đau từ mãi chiến trường
Con hy sinh tại nẻo đường phía Nam
Đau thương xót tới ruột gan
Nén lòng mẹ gắng lo toan việc nhà
Hạt gạo gửi chiến trường xa
Góp phần đánh Mỹ ,nước nhà bình yên
Mẹ giờ tuổi đã cao niên
Mẹ như là một bà tiên cõi trần
Hy sinh xương máu người thân
Cho Tổ quốc mãi mùa Xuân đẹp giầu

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: