Thứ năm, 25/06/2026,


Nợ (Lê Minh Dung) (03/04/2012) 

 NỢ

Lê Minh Dung

Con đò mắc nợ bến sông
Con trăng mắc nợ đi vòng bờ ao.
Chuồn chuồn mắc nợ cành cao
Chim sâu mắc nợ cây đào, cây chanh.
Cánh diều mắc nợ trời xanh
Cơn mây mắc nợ thác ghềnh suối khe.
Cỏ may mắc nợ triền đê
Cá trê mắc nợ lời thề ống bương.
Cái chân mắc nợ con đường
Cái tay mắc nợ yêu thương thật thà.
Con người mắc nợ mẹ cha
Cuộc đời mắc nợ bao la nghĩa tình.
Con ma mắc nợ chúng sinh
Con quỉ mắc nợ đội hình giả nhân...

Đòi bao nhiêu nợ hồng trần
Hóa vàng mang đổi mấy lần khói bay?

Vòng tay mắc nợ vòng tay
Dương gian mắc nợ vòng quay luân hồi!
Bao giờ, cá bay về trời
Chim bơi dưới biển, thời thôi... nợ nần!

L.M.D

_____________
Nhà thơ Lê Minh Dung (Tp. HCM)
Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmai.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 04/04/2012 9:33:38)

Xin đồng cảm cùng nhà thơ Lê Minh Dung bái thơ MẮC - NỢ của Dương Đoàn Trọng đã đăng trên DIỄN ĐÀN LỤC BÁT ngày 20-7-2011

Dương Đoàn Trọng

MẮC – NỢ

Tiếng chim mắc ở cành cây
Nắng vàng mắc ở đám mây cuối trời
Giọt sương mắc ngọn cỏ tươi
Câu thơ mắc ở nụ cười của em
Giấc mơ mắc ở bóng đêm
Ánh trăng vương ở bên thềm nhà tôi

Ai mà chẳng mắc nợ đời
Nợ tình mắc ở cái thời yêu đương
Học trò mắc nợ mái trường
Bàn chân mắc nợ con đường đi qua

Gậy vông trả nghĩa mẹ già *
Gậy tre con chống tiễn cha vĩnh hằng

Nợ gì bằng nợ non sông ?
Nợ gì bằng nợ cha ông ngàn đời

* Cổ tuc VN .Cha chết chống gậy tre
Mẹ gậy vông

Dương Đoàn Trọng

  Nguyễn Chinh - hschinh@gmail.com - 0938205207 - 184/34/14 Lý Chính Thắng - Q.3 - TP.HCM  (Ngày 03/04/2012 23:13:40)

Cảm ơn nhà thơ Lê Minh Dung đã viết một bài thơ đầy thị vị. Xin được góp thêm chút nợ nữa:

Hàng cây nợ bóng sân trường
Tình nhân nợ những ngả đường bước chân
Sương chiều rơi nợ nắng xuân
Em ngày xưa có nợ nần anh không?

Nguyễn Chinh

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 03/04/2012 21:13:52)

Lê Minh Dung chân thành cảm ơn các thi hữu:
- Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM
- Lê Thị Kim Hương - - 0908179508 - CLB Luc bat Saigon
- Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM
- Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình
- Nguyễn Quang - Quangnguyenvh@gmail.com - 0915395249 - Tổ 8. Ngọc Hà.
TP Hà Giang. Hà Giang
- Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246
Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội
- Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương
- Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng
-Vũ Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN p 10 q 3 tp HCM
- Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT
- LÊ NGŨ NAM PHONG - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG
...

Cám ơn quí thi hữu và bạn thơ đã dành thời gian đọc bài thơ và đồng cảm chia sẻ những vần thơ họa nối tiếp chủ đề Nợ rất hay, rất ấn tượng.
Mời thi hữu và bạn thơ họa tiếp nhé.


  LÊ NGŨ NAM PHONG  - namphong2408@gmail.com - 01234563713 - XÃ MỸ LƯƠNG CÁI BÈ TIỀN GIANG  (Ngày 03/04/2012 20:05:39)

Bài thơ " Nợ " của nhà thơ Lê Minh Dung, rất tình cảm thú vị,Nợ thì không biết từ ngữ nào diễn tả hết được" Con người mắc nợ mẹ cha.Cuộc đời mắc nợ bao la nghĩa tình"Rất mong được đọc nhiều bài thơ hay của nhà thơ
Tôi có dôi dòng chia sẻ
Lê Ngũ Nam Phong ĐT : 01234563713

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 03/04/2012 19:37:58)

Thêm với tác giả một vài nợ nần còn thiếu nhé.
Bao giờ hết nợ người ơi?
Còn trên dương thế cùn đời nợ, vay
Trả đêm, rồi trả cả ngày
Bao giờ hết nợ "Cá bay về trời"!
Sinh ra đã nợ tiếng cười
Khóc cho vơi bớt sự đời đắng cay
"Vòng tay mắc nợ vòng tay
Dương gian mắc nợ vòng quay luân hồi!"
Tơ tình vay, nợ rối bời
Câu thơ ai nợ những lời chứa chan?
Hồ Đình Bắc





  Vũf Đình Minh - vuminh1950@yahoo.com.vn - 0977907160 - 23 NPN p 10 q 3 tp HCM  (Ngày 03/04/2012 19:10:20)

Thi nhân mắc nợ: với thơ
Tình yêu mắc nợ: đợi chờ tình yêu
Đời còn mắc nợ là bao
Nợ gì lãi suất quá cao? -nợ tình!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/04/2012 17:09:56)

KHẤT NỢ
*******
Cả đời trả nợ chưa xong
Chết đi lại nợ nợ trong nợ ngoài
Nợ đất trời - ánh sao soi
Nợ làn hương mỏng ai người viếng thăm.
Nợ ngày mùng một ngày rằm
Nợ ngày giỗ kỵ hằng năm của mình
Đời bao nhiêu nghĩa nhiêu tình
Ta càng thêm nợ vào mình bấy nhiêu.
Thôi đành xin đánh chữ liều
Mong cho khất nợ là điều - Mong cho.
NTT

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 03/04/2012 16:00:03)

NỢ - DUYÊN
Vòng quay lục đạo trầm luân
Nợ-duyên, duyên-nợ vận lần chửa thôi
Đã mang thân thọ kiếp người
Nặng lòng tham ái khó rời thoát ra
Đời ta sướng khổ do ta
Trời không bắt tội, Phật Đà không ban
Đó là tiền kiếp nghiệp duyên
Vòng quay Nhân-Quả triền miên cõi đời
Trả-Vay, Vay-Trả mãi thôi!
BXP 4/4/2012

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 03/04/2012 15:26:56)

Cảm ơn nhà thơ LÊ MINH DUNG . Chỉ có nợ thôi mà nhà thơ đã khai thác bao nhiêu mối quan hệ mật thiết giữa con người với con người,giưa con người với thiên nhiên Xin được cùng tham gia chia sẻ cùng nhà thơ

NỢ TÌNH

Món nợ tình cảm trên đời
Món nợ to nhất mọi người nhớ ghi
Điểm số nợ những mua thi
Con ong nợ mật mỗi khi xuân về
Trăm công nghìn việc bôn bề
Ta còn mắc nợ lối về quê hương
Anh còn mắc nợ người thương
Những lời hò hẹn vấn vương bên lòng
Dương gian mắc nợ quay vòng
Bầu trời mắc nợ khoảng không vô cùng
Bao giờ rau diếp làm đình
Thì anh trả hết nợ tình cho em

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Quang - Quangnguyenvh@gmail.com - 0915395249 - Tổ 8. Ngọc Hà. TP Hà Giang. Hà Giang  (Ngày 03/04/2012 15:25:18)

Họa "NỢ"
Bến sông mắc nợ chi đò
Bờ ao quanh quẩn giữ cho riêng mình.
Thương chuồn cao thấp trời xanh
Chách chi chách mãi đầu cành chim sâu.
Diều kia nghiêng cánh về đâu
Cho mây nghiêng chút "Thị Mầu" vào mây.
Triền đê xòe cánh hoa may
Lời thể bỏ ống dạn dày thân trê.
Đường xưa đón bước ai về
Thương đôi tay trót ngô nghê trước đời.
Vay mẹ cha để thành người
Nghĩa tình cao tựa đất trời núi sông.
Trần gian, gian dối, trần hồng
Nhân tình, nhân nghĩa tương đồng sao đây.
Bao nhiêu vay - trả khói bay
Cõi âm dương, chốn đọa đày đường thơ.
Chúng sinh bao kẻ dại khờ
Vòng kim cô đến bây giờ vẹn nguyên.
Tề Thiên Đại Thánh chầu thiên
Hoa Quả Sơn chẳng của riêng một người.
Nguyễn Quang

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Ninh Bình  (Ngày 03/04/2012 15:04:41)

Chia sẻ những "món nợ " với cuộc đời cùng LMD , NG xin khất nợ vài dòng:

NỢ NẦN

Con sông mắc nợ cây cầu
Còn tôi mắc nợ đêm sau hội mùa
Nợ cây bàng buổi trời mưa
Nợ con đường vắng trăng chưa khêu đèn...

Bao giờ thì trả nợ ... em?
Cây xanh , đường vắng ... Đừng nên bao giờ !
Cứ dùng giằng , cứ ngẩn ngơ
Cứ lơ đễnh -mợ ! Cứ bơ vơ - tình !

  Kiều Huệ - kieuhue_2007@yahoo.com.vn - 0907160178 - Tân Bình _ HCM  (Ngày 03/04/2012 14:23:42)

Bài thơ của anh Minh Dung và đồng cảm của Kim Hương ,anh Huy Cường tuyệt quá .KH xin cũng tâm tình vài câu .
Chúc tất cả nhà thơ luôn thân ái đoàn kết và dạt dào cảm tác.

Bao nhiêu món nợ chất chồng
Ta đem trả nợ mãi không hết đời
Bẽ bàng ngang trái nợ người
Nợ tình khó trả lệ rơi âm thầm
Nợ nhau lời nói lặng câm
Mượn thơ khất nợ ,tri âm trả người

  Lê Thị Kim Hương -  - 0908179508 - CLB Luc bat Saigon  (Ngày 03/04/2012 13:09:45)

Anh Minh Dung ơi, thế gian "nợ" nhiều quá anh nhỉ? Kim Hương cũng"nợ" và...

XIN NỢ
Nhịp nhàng sáu chữ thành thơ
Giòng sau câu tám ngẩn ngơ suốt chiều
Bềnh bồng mây nước Nguyên tiêu
Nợ ai thi họa liêu xiêu buổi đầu
Ngại ngần trần thế biển dâu
Thời gian quánh đặc giọt sầu rưng rưng
Bốn mùa vẫn ngát hương rừng
Nợ ai thi họa bỗng dưng lại buồn.

Kim Hương

  Nguyễn Huy Cường - huycuongtamnhin@yahoo.com - 0903712359 - TP HCM  (Ngày 03/04/2012 12:22:31)

Bạn thơ mắc nợ tuần trà
quê chiều nợ tiếng ơi à lời ru
phố đông nợ anh trăng thu
Lòng tham mắc nợ cõi tu khoảng trầm
khi không anh mắc nợ em
chỉ vì chẳng nói với em điều này...
bao giờ gừng ,ơt hết cay
bấy giờ sẽ nợ những ngày vấn vương....
Huy Cường

Các bài khác: