Thứ năm, 25/06/2026,


Đắm đò (Diệp Vy) (03/04/2012) 
 

ĐẮM ĐÒ


Diệp Vy
(Nén tâm nhang cho cha)

Như con đò nhỏ giữa dòng
Mù khơi chảy xiết xoáy vòng không thôi
Bám vào thân đá ngừng trôi
Bám vào ký ức xa rồi bóng cha

Còn đâu râm mát cội đa
Còn đâu mái rạ mưa xa ấm nồng
Cha như một áng cầu vồng
Xua tan giông bão rực hồng nắng tươi

Phơi lung dưới ánh mặt trời
Gánh theo năm tháng không lời thở than
Ăn sương - uống gió – mưa chan
Lo toan không ngủ đêm tàn mắt sâu

Con lên tỉnh học bao lâu
Bấy nhiêu cay cực trắng màu tóc cha
Con về mỗi bận thăm nhà
Lẫm khoai nong thóc của cha vợi dần

Thương cha lòng mãi bần thần
Làm sao bù đắp vạn phần cho cha…
Nghĩ rồi ngày tháng vụt qua
Con về nhang khói mắt nhòa lệ cay

Bây giờ
con trống bàn tay
Níu vào dâu
để không may-đắm đò

D.V



_______________________________________
Nhà thơ Diệp Vy (tên thật là Lý Thị Minh Khiêm)
HV Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng
Điện thoại: 0978 291117
E-mail: minhkhiem.l@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail .com - 0313751378 - sô9A7 Vạn mỹ Ngô quyền Hải phòng  (Ngày 24/05/2012 19:40:20)


GỬI BẠN DIỆP VY

Thôi đừng nói nữa người ơi
Để lòng tôi cứ đầy vơi nỗi niềm
Hồi ức xưa ! quá ưu phiền
Không sao đắp nổi nỗi niềm tiếc thương

. . . .
Quá buồn vì những vần thơ
Không sao viết nổi ...đành chờ hôm sau ! !..

24.5.2012

  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 06/04/2012 23:48:28)

Diệp Vy chân thành cám ơn anh Sơn Thủy cùng bạn Đào Vinh dù bận rộn công tác cũng đã dành thời gian đọc cảm nhận và chia sẻ cùng diệp Vy những tâm tư tình cảm và những vần thơ thật ý nghĩa và sâu sắc,đó chính là nguồn động lực giúp Vy tiếp tục bước đi trên con đường nghệ thuật thi ca.chúc hai anh thêm nhiều nguồn thơ dào dạt

  Đào Vinh - saomaithp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 06/04/2012 22:14:50)

Hôm nay vinh mới về đến HP. Bài" Đắm đò" đầy tâm trạng của sự mất mát đi những gì là máu thịt của người thân trong gia đình. Con người tốt luôn có tình cảm chân thật, thì bất cứ một cái gì dù là nhỏ bé cũng thấy cõi lòng nhói nhói đau..! Xin chúc mừng một bài thơ hay về cha của Diệp Vy. Xin có mấy câu góp cùng tâm trạng...
Thanh minh con thấy nhớ cha
Cha đi chơi vắng bên nhà người thân
Căn nhà thấy thiếu bước chân
Tình cha sâu lặng ân cần với con...

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 06/04/2012 14:11:43)

Chào Diệp Vy. Cứ mỗi tháng có một bài trên trang bucbat.com thế này thì khó theo nổi DV đấy. Xin chúc mừng nhé. Bài đắm đò nghe tâm trạng quá. Tràn đầy tình cảm, xúc động, lòng thương tiếc và biết hơn. Tất cả cứ hòa quyện vào nhau thành một khúc buổn da diết, khát khao;

Nghĩ rồi ngày tháng vụt qua
Con về nhang khói mắt nhòa lệ cay

Bây giờ con trống bàn tay
Níu vào dâu để không may-đắm đò

Tôi cũng mới có bài viết về cha. Gửi chia xẻ nhé:

CÂY XOÀI
Vườn nhà có mấy cây xoài
Hoa vàng phủ kín còn vài lá xanh
Mưa giăng giăng bụi mỏng manh
Trời xuân én dệt tơ mành nhớ nhung

Nhớ cha chăm bón vun trồng
Cây non Xoài Cát miền trong gửi về
Điền viên vui thú đam mê
Cha gom kinh nghiệm truyền nghề cháu con
Muốn cho sai quả trái ngon
Mùa hoa phải chắn từng cơn mưa phùn
Tiết trời gió Bắc rét run
Không che chắn được hoa chun đen màu
Trơ cành quả chẳng có đâu
Con nghe nhớ lấy từng câu mà làm.

Cha ơi năm tháng gian nan
Vắng cha hơn chục năm tròn nhớ cha
Chiều xuân thổn thức vườn nhà
Hoa xoài vàng rực diết da nỗi niềm
Nhớ nhung lời dạy cha truyền
Vội che hoa đợi cây đền trái ngon
Cha như ngọn núi Thái Sơn
Cây vườn nhắc nhớ công ơn của người.
Năm 2012


  diep vy  - minhkhiem.l @gmail.com - 0978291117 - lam dong   (Ngày 03/04/2012 23:15:43)

Diệp Vy xin chân thành cám ơn anh Đỗ Lương Điền ,Thanh Tùng đã đọc cảm nhận và chia sẻ cùng Vy những cảm xúc về cha thật ý nghĩa.Riêng anh Hồ Đình Bắc đã chia sẻ những cảm xúc .tâm tư thật sự sâu sắc ,đồng cảm về tình yêu thương bao la của người Cha .Anh đã phân tích thấu đáo và một cảm nghiệm rất ý nghĩa đi sâu vào lòng mọi người.Cám ơn anh .Xin cám ơn Lucbat.com đã giúp mọi con tim yêu thơ nối kết với nhau.

Diệp Vy

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 03/04/2012 13:06:58)

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Vất vả cuộc đời không ai khổ bằng cha
Ai không còn chua nưa mới thấu hiểu công klao của cha mẹ Chúc nhà thơ có nhiều bài thơ hay cho đôc giả .Xin chia sẻ bài

NHỚ CHA

Cái điếu bát hút thguoocs lào
Kỷ niệm quá khứ ngày nào còn cha
Bây giờ người đã đi xa
Chiếc điếu nằm đấy đã là vật thiêng
Ngày xưa hàng xóm láng giềng
Sang chơi uống nước ngồi bên điếu này
Học xa được nghỉ một ngày
Con về -Thời đó bố gày yếu hơn
Chắt chiu tấm áo ,bát cơm
Bố dành tất cả cho con học hành
Bây giờ nghề nghiệp công danh
Cha không còn nữa con thành mồ côi
Lam lũ vất vả một đời
Công ơn cha suốt cả đời con ghi

Lương Điền HV CLB THƠ VN
.

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu Tỉnh BRVT  (Ngày 03/04/2012 8:51:32)

Sáng sớm vào trang chủ LB.c đọc bài thơ " Đắm đò " của Diệp Vy cảm động quá, tôi cũng mất cha hơn 20 năm rồi. Thương cha nhưng không thể viết thành thơ hay như Diệp Vy được:
"Phơi lưng dưới ánh mặt trời
Gánh theo năm tháng không lời thở than
Ăn sương - uống gió – mưa chan
Lo toan không ngủ đêm tàn mắt sâu".Sao những hình ảnh ấy giống như cha tôi thế. Toàn bài thơ rất hay, câu kết thật cảm động:
"Bây giờ
con trống bàn tay
Níu vào đâu
để không may-đắm đò".Câu thơ hàm ý rất sâu, Nếu đắm đò thật thì có cha dù có chết chắc cha cũng không bao giờ bỏ con trôi theo dòng nước, còn trong đời mấy ai không "đắm đò" trong công danh,sự nghiệp, trong tình cảm vợ chồng...Nếu có cha chắc là bờ vai vững chắc cho các con bám vào, không chỉ là vật chất và còn cả tình thương bao la nữa.
Thiệt cho ai đã mất cha
Về quê cảm thấy trong nhà trống trơn
"Công cha như núi Thái Sơn"
Bờ vai vững chắc các con bám vào
Giờ cha là áng mây cao
Cầu vồng muôn sắc bắc vào lòng con.
Cảm ơn Diệp Vy đã cho tôi những phút giây cảm động nhớ về cha.
Chúc Diệp Vy có nhiều sáng tác hay.
Hồ Đình Bắc

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 03/04/2012 7:07:20)

CÒN LỜI
********
Trốn cha con vội trở về
Kịp đi nhập ngũ với quê hương mình
Ngờ đâu đất nước thanh bình
Con về tạ lỗi bóng hình đã xa.
*
Nỗi lòng sao biết nói ra
Suối vàng có thấu chăng là cha ơi!
Quê hương nay đã đỗi đời
Lòng con mãi mãi còn lời - Trốn cha.
NTT

Các bài khác: