NHÀ MÌNH

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Về quê cúng giỗ thắp hương
Con nhờ nhà chú họ đương đi về!
Lòng con nặng trĩu tái tê!
Lênh đênh phận gái xa quê mịt mờ
Ngõ nhà mà bước bơ vơ
Người dưng họ ở, bây giờ xa xôi!
Cách nhau chỉ một gang thôi
Nơi chôn rau ấy không nguôi một thời
Mẹ cha trăm tuổi về trời
Nơi con khóc tiếng chào đời là đây
Bờ tre buông mái tóc gầy
Âm thầm rủ bóng những ngày ấu thơ
Trăm năm cây khế bơ phờ!
Hoa rơi tím nát cả bờ ngẩn ngơ!
Ổi xanh bấm chát tuổi thơ!
Bấm vào nỗi nhớ đến giờ còn đau
Ve ngâm bao khúc nhạc sầu
Ru em, mẹ hát những câu thơ buồn
Nhà mình ngõ nhỏ mưa tuôn
Ngón chân buốt những con đường trượt trơn
Bao vui là mấy tủi hờn
Con chuồn chuồn ớt chập chờn trong mơ.
Xa quê từ bấy đến giờ
Mỗi lần về lại thẫn thờ ngó sang
Nhà mình chỉ cách một gang
Con không dám bước qua hàng dậu thưa
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Găm vào nỗi nhớ gió mưa một thời!
Hình cha, bóng mẹ vẫn ngồi
Con ôm thương nhớ - một đời con đau.
N.T.T.N
____________
Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Email: ngoanhp20@gmail.com
|
Bài thơ này của nhà thơ thúy Ngoan chất chứa kỷ niệm về quê hương, đầy đong cả tình, nghĩa của một người con xa quê lâu ngày, như nhà thơ Giang Nam từng viết "quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người". Bài thơ của tác giả rất hay & đầy kỷ niệm. Chúc nhà thơ luôn vui khỏe để có nhiều thơ hay đóng góp cho lucbat.com. Xin có vài vần thơ về một miền quê Quảng Bình đươc chia sẻ cùng chị: Quê hương hai chữ thân thương .Ai cũng coa quê hương .Xin đòng cảm cùng tác giả
QUÊ MÌNH Đọc thơ lục bát của nhà thơ Nguyễn Thị Thuý Ngoan rất mượt mà, những hình ảnh về quê hương về quá khứ hiện lên rất sinh động :"Ổi xanh bấm chát tuổi thơ!/Bấm vào nỗi nhớ đến giờ còn đau" Chắc ai cũng có tuổi thơ ở quê, không thể nào quên khi đi qua cây ổi mặc dù nhìn còn rất xanh nhưng vẫn đưa tay bấm vào quả ổi,đến khi quả ổi chín đã có hàng chục vết bấm móng tay rồi. hay câu:" Nhà mình ngõ nhỏ mưa tuôn |