Thứ năm, 25/06/2026,


Lời ru (Hương Sinh) (02/04/2012) 
LỜI RU
 
 
Hương Sinh
 
 
Gian nhà một bóng đơn côi
Những khi rảnh rỗi cất lời hát ru
Vườn chiều nhạt sợi nắng thu
Chùm nhăn trán chị suy tư điều gì?
 
Đá mềm dưới gót chân đi
Trường Sơn thuở ấy xuân thì mênh mang
Xuyên rừng, mở những con đàng
Dưới làn bom đạn rộn ràng lời ca
 
Nhịp cầu duyên chị bước qua
Giấc mơ người tặng nhành hoa cài đầu
Ngỡ mình lồng lộng cô dâu
Vẳng nghe câu hát qua cầu gió bay
 
Khoảng vơi lấp chẳng thể đầy
Mặt trời bóng ngả phía tây cuối chiều
Lời ru trải bến cô liêu
Bước theo chân chị dáng xiêu trên đường.
 
H.S
 
______________
Tác giả Hương Sinh
CLB Lục bát Đoàn Thị Điểm – HY
ĐT: 01237124046
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hữu Tiến - Nguyenhuutien_gdkcq@yahoo.com.vn - 0912623931 - CLB lục bát Đoàn Thị Điểm - Hưng Yên  (Ngày 06/04/2012 17:30:10)

Nguyễn Hữu Tiến

CON ĐƯỜNG

Bốn mươi năm... vẫn lời ru
Trường Sơn xuân sáng... chiều thu... một đời
Con đường - số phận con người
Đường rợp hoa cỏ, đường ngời ánh trăng!

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 03/04/2012 10:21:59)

Chào tác giả Hương Sinh .Tác giả đã cho độc giả bài thơ hay nhưng buồn ,thương và đáng kính trọng những bà mẹ ,người chị ,người vợ đã mất mát người thân trong chiến tranh.Lời ru .Lời ru làm tôi muốn được chia sẻ cùng tác giả

LỜI RU

Lời ru của mẹ ngày nào
Mong con chóng lớn phổng phao bằng người
Lời du con nhớ suốt đời
Sưởi vào chăn gối ấm nơi con nằm
Bao năm vất vả khó khăn
Thân cò lặn lội nhọc nhằn vì con
Ốm đau lòng mẹ héo hon
Con đi chiến đấu mỏi mòn mẹ trông
Xa nhà con nhớ con mong
Thương mẹ mưa nắng ,mùa đông lạnh lùng
Chiến tranh gian khổ hãi hùng
Anh em đồng đội con cùng vượt qua
Hòa bình con trở về nhà
Mẹ không còn nữa ,đi xa mất rồi
Lời ru của mẹ bồi hồi
Lòng con đau sót suốt đời in sâu

ƯỚC MỘT LỜI RU

Chị là chị dâu của tôi
Anh đi chiến đấu từ hồi trẻ trung
Nỗi lòng chờ đợi bão giông
Bỗng tin đau đến chị thành độc thân
Lấy nhau chưa được một tuần
Anh ra mặt trận ,âm thầm chị mong
Người ta con bế con bồng
Lời ru tiếng võng ,vợ chồng đoàn viên
Chị tôi chất phác ,lại hiền
Đơn côi góa bụa triền miên cả đời
Tiếng ru trẻ nhỏ à ơi
Nỗi đau lòng chị rối bời tâm can
Chiến tranh đầy những trái ơn
Chị tôi ước có được làn điệu ru

Lương Điền HV CLB THƠ VN




  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 02/04/2012 22:45:51)

Một gian hai trái mái tranh
Miền quê yêu dấu sao đành lãng quên
Cha đi nắng nhạt bên thềm
Để thương cho Mẹ hằng đêm mong chờ

Đàn con bé dại ngây thơ
Dắt dìu khoai củ i tờ chờ cha
Chiến tranh nay đã lùi xa
Các con chỉ biết mặt cha ban thờ.

Nhớ thời khoai củ i tờ
Bao năm vẫn chửa phai mờ trong tâm
Nhớ ngày trái nắng mưa dầm
Một gia hai trái mắt đầm lệ tuôn.

Các con nay đã lớn khôn
Vắng Cha thiếu mẹ sớm hôm vui vầy
Bưng bát cơm lệ chan đầy
Nhớ cha nhớ mẹ những ngày còn thơ.




  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thanh phố Hồ Chí Minh  (Ngày 02/04/2012 10:11:59)

Chào chị Hương Sinh. Rất vui đuọc gặp lại chị trên thi đàn lucbat.com với thi phẩm Lời Ru rất cảm động.
Cuộc kháng chiến đánh Mỹ lâu dài và gian khổ ngày ấy đã khép lại bằng chiến thắng hào hùng và lịch sử ' ngày 30/4/1975 trôi qua hơn 1/3 thế kỷ, đi qua gần hết nửa đời người, những hy sinh mất mát của toàn dân tộc trong cuộc chiến là vô cùng to lớn trong đó có cả sự hy sinh cống hiến của hàng ngàn, hàng triệu nữ bộ đội, thanh niên xung phong, dân quân hoả tuyến... với biết bao chién công góp phần vào chiến thắng chung toàn dân tộc...
Ngần ấy thời gian sau ngay đất nước giải phóng, đất nước đã thay da đổi thịt, những chiến sĩ năm xưa đã quay về cuộc sông gia đình, hạnh phúc đã gieo mầm kết trái, nhưng vẫn còn đó những những lời ru xốn xang lòng người...
Cám ơn chị Huong Sinh đã giới thiệu thi hữu bài thơ như một thông điệp nhắc nhớ tri ân, đồng cảm đến những người nữ chiến sĩ ngày ấy.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912242998 - Hải Phòng  (Ngày 02/04/2012 6:12:24)

Gửi chị Hương Sinh:
Lời ru mòn gót thời gian
Nỗi đau bom đạn, gian nan một thời
Tình buông lơi, đời chơi vơi
Liêu xiêu bóng chị bên trời gió mưa.

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/04/2012 5:49:01)

RU CHIỀU
********
Người ta ru tuổi thanh xuân
Ru mây ru gió ru vừng trời đông
Ru con ru vợ ru chồng...
Trường Sơn gửi trọn má hồng - Chiều ru.

Các bài khác: