Thứ năm, 25/06/2026,


Giọt Xuân (Vi Đà) (01/04/2012) 
 
GIỌT XUÂN
(Tặng ni cô Tâm Nguyện nguyên là nữ
thanh niên xung phong chống Mỹ)
 
 
Vi Đà
 
Giọt xuân thả hạt hiên chùa
Giọt khoan giọt nhặt giọt chia nỗi niềm
Ngọc Lan thơm ngọt trước thềm
Dâng hương tâm nguyện Phật hiền trợ duyên
Gặp người đạo hạnh thiện viên
Trường Sơn ngày ấy lam thiền hôm nay
Xưa cầm cờ hiệu chắc tay
Giờ lần tràng hạt phúc dày chúng sinh
Từ ngày tan lửa đao binh
Bể trần khởi sóng mưu sinh thái bình
Trường Sơn gánh nặng giọt tình
Đèo cao dốc thẳm chứng minh lòng người
Bồi hồi đổ giọt chuông rơi
Tìm về kỷ niệm... đâu rồi bạn xưa
Nâu sồng khỏa lấp nắng mưa
Ba sinh khóa để… đèn khuya nguyệt lòng
Giọt hồng trần nhuốm sắc không
Hoa rơi cửa Phật khơi lòng từ bi
Tỉnh bình đếm giọt xuân đi…
 
V.Đ
                                                           
______________
Tác giả Vi Đà
Điện thoại: 01679 649 202
Email: vidalucbat@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 03/04/2012 7:29:10)

CHIA SẺ VỚI NI CÔ
(Tỉnh bình đếm giọt xuân đi…)
Đã nương cửa Phật còn gì vấn vương?
Giữa dòng thác cuộn vô thường
Người ơi! Thắp nén tâm hương nguyện cầu
Tri ân Phật Pháp nhiệm mầu
Cho ta thoát nỗi khổ đau cát lầm.
Tâm tức Phật, Phật tức tâm!
Tỉnh rồi tìm được cửa hầm thoát ra
Ngắm nhìn trời đất bao la
Sông là sông, núi là núi....chan hoà nắng vui.
Nhân duyên hoà hợp cả thôi
Sắc-Không, Không-Sắc cõi đời chuyển luân.
Cõi tâm đừng để vũ vần!
BXP

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 01/04/2012 22:55:48)

Sau chiến tranh một số chị lờ thì đã chọn chốn chùa chiền làm nơi nương tựa Xin đồng cảm cùng tác giả

THIỆN CĂN

Tay lần tràng hạt trên chùa
Em nương cửa phật cũng vừa mười năm
Đã qua giai đoạn chiến tranh
Tuổi xuân trôi dạt em thành đơn côi
Xông pha tiền tuyến một thời
Nay nương cửa phật thành người đi tu
Mặc cho trời nắng trời mưa
Lấy câu kinh,kệ sớm trưa chuyên cần
Mưu sinh cũng kiếp đời trần
Từ bi cửa phật đếm lần xuân qua
Thiện căn là bởi tài ta
Áo nâu-Em quét lá đa sân chùa

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 01/04/2012 18:15:21)


NÔI NIỀM
********
Tuổi xuân gửi trọn Trường Sơn
Hòa bình còn lại gối đơn với đời.
Nỗi niềm ai biết ai ơi?
Thôi về đếm hạt chuông rơi - để mà...
TT

  Trương thanh Sơn - voididomvn@yahoo.com - 0933264733 - 49 Nguyễn bá Tòng P.11, Q.Tân Bình TP. HCM  (Ngày 01/04/2012 16:44:55)

VỌNG TƯỞNG
Đăng ngày: 16:33 11-08-2010 Thư mục: Tổng hợp
Bao năm đi mãi không về,
Ta đi, đi giữa trăm bề gian lao.
Ta thèm nhớ đến khát khao,
Bờ môi giọng nói ngọt ngào ngày xưa.
Ánh mắt buồn buổi chiều mưa,
long lanh khép nép khi vừa biết yêu.
Ta đi sương sớm nắng chiều,
thương em dáng ngọc còn nhiều thơ ngây.
Giữa lòng phố lạ chiều nay,
cảnh vui mà dạ ngập đầy nhớ thương.
Quê xưa em vẫn có thường,
tìm lên chốn củ thăm vườn hẹn nhau,
Kỷ niệm yêu dưới hàng cau,
lao xao tiếng lá, rạt rào tiếng mưa,
Tìm đâu,đâu những buổi trưa,
Trốn nhà không ngũ chơi đùa bên nhau.
Ta đi vẫn nhớ nhịp cầu,
những đêm sánh bước đôi đầu kề môi.
Thoáng đam mê ấy đâu rồi,
cho tôi sống lại những hồi niệm xưa.
Thương sao thương mấy cho vừa,
áo bà ba, nón lá tưa che đầu.
Dù cho cách núi sông sâu,
Dẫu cho hỏa tú địa cầu cách ngăn
Lòng đôi ta mãi trinh băng,
Vẫn như xưa ấy,mãi hằng khắc ghi,
dù mai phai úa xuân thì,
lòng đôi ta vẫn nguyện vì tình yêu.

Thanh Sơn

Các bài khác: