Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ Trịnh (Trần Hoàng Thi) (31/03/2012) 
 
NHỚ TRỊNH
(Kỷ niệm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
 
 
 
Trần Hoàng Thi
 
Cả đời với một Diễm xưa
Mắt chiều đỏ nắng gió đưa cõi về
Nao lòng nốt nhạc đam mê
Nối vòng tay giữa bộn bề nhân gian
Là hạt cát, ngọn gió hoang
Hóa thân vào những trái ngang kiếp người
Hư vô tìm bến rong chơi
Nét riêng tỏa một góc trời hương hoa
Tím chiều Huế giọt mưa sa
Khát khao miền đất mẹ cha sinh thành
Lớn từ hạt bụi mỏng manh
Tình yêu gửi lại màu xanh vĩnh hằng
Luân hồi làm ngọn gió lành
Tiếng đàn thay tiếng chiến tranh thét gào
Hòa muôn cung bậc thấp cao
Nốt trầm thánh thiện gửi vào thương yêu.
 
T.H.T
 
 
___________________
Tác giả Trần Hoàng Thi
Điện thọai: 01693985623
Email: tranhoangthi@yahoo.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 02/04/2012 8:03:38)

RU EM
*****
Xin cho trọn cuộc tình đời
Hóa thân cát bụi mưa rơi kiếp người.
Chút riêng riêng những ngậm ngùi
Ngàn năm vọng mãi những lời - Ru Em...
NTT

  Nguyễn Sơn Thủy - sonthuyduc@yahoo.com - 0913329124 - 258 Lê Chân, Hải Phòng  (Ngày 31/03/2012 23:52:39)

Chào tác giả Trần Hoàng Thi , cám ơn anh đã cho tôi cảm xúc nhớ Trịnh Công Sơn. Hôm này là ngày mất của ông mà. Bài thơcủa anh thật dung dị, sâu lắng và tràn đầy nỗi niềm thương nhớ, hậm mộ TCS. Tôi cũng đã từng hâm mộ ông. Chả thế mà vừa nghe nhạc Trịnh vừa đọc hơn 200 lời bài hát của ông để hiểu bài hát và chắt lọc ra tên của hơn 20 bài chắp lại thành một bài thơ, Xin gửi để chia xẻ cùng mọi người:

XUÂN CÒN HAY KHÔNG

Lạc vào Nhạc Trịnh Công Sơn
Tìm em tôi hỏi Xuân còn hay không
“Ru Em Từng Ngón Xuân Hồng,
Ru Đời đi nhé, Nghìn Trùng cách xa
Bốn mùa thay lá, Phôi Pha,
Rừng Xưa đã khép, Ru ta Ngậm Ngùi,
Diễm Xưa, Vẫn nhớ Cuộc đời
Biết đâu Nguồn Cội, Khói Trời mênh mông,
Biển Nhớ, Lời của Dòng Sông,
Bên Đời Hưu quạnh, Muôn trùng Biển ơi,
Bên Em, Còn thấy Mặt Người
Rừng Cây Trút Lá. …. Mặt Trời ngủ yên,
Người Về Bỗng Nhớ, Ngẫu Nhiên,
Hoa Vàng Mấy Độ, Có Em Bên Đời
Quỳnh Hương, Hãy Sống Cùng Tôi
Này Em Có Nhớ, những… Lời Ru Đêm” (*)
Xuân vào Nhạc Trịnh dịu êm
Xuân ơi có biết Xuân Em vẫn còn.

(*) Tên 27 Bài hát của Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
SƠN THỦY

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 31/03/2012 22:47:21)

Đồng cảm cùng tác giả xin có mấy vần thơ ca ngợi một tài năng

GIA TAI ĐỂ LAI

Những nốt nhạc trên phím đàn
Nối vòng tay lớn muôn vàn yêu thương
Lúc trầm bổng ,lúc du dương
Hào hùng chiến trận,yêu thương dịu dàng
Hóa thân vào ngọn gió hoang
Hòa muôn cung bậc đa mang với đời
Tình yêu cháy bỏng tuyệt
Nốt trầm thánh thót gọi nơi vĩnh hằng
Ra đi đem cả tài năng
Gia tài để lại toàn bằng nhạc thôi

Lương Điền HV CLB THƠ VN

Các bài khác: