Thứ năm, 25/06/2026,


Uống rượu ở Lâm Thao (Đinh Thường) (31/03/2012) 

 UỐNG RƯỢU Ở LÂM THAO


Đinh Thường


Đêm xuân uống rượu Lâm Thao
Chén tình, chén nghĩa rót vào càng say
Bàn chân đi đã cạn ngày
Ước chi thức trọn đêm nay với người.

Sông Thao nghe thắm bãi bồi
Tĩnh tâm uống cạn những lời thôn quê
Thảo thơm rộng lối đi về
Bánh tẻ, canh đỗ… gợi mê mẩn lòng.

Đường đời trải mấy gió giông
Đi xuôi về ngược chờ trông yên bình
Chén này tiễn thuở điêu linh
Chén này nhận lấy cái tình trong nhau…

Trung du hương sắc muôn màu
Nỗi quê khao khát nhịp cầu thơ ca
Vần yêu cuồn cuộn trong ta
Trăng nghiêng phương nhớ hồn hoa ngút ngàn.

Đ.T


_______________
Nhà thơ Đinh Thường (Hải Phòng)
ĐT: 0912.242.998
Email: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 03/04/2012 11:53:20)

Đinh Thường xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành ĐT sự quan tâm, động viên, chia sẻ.
Chúc Ban biên tập cùng các anh chị vui khỏe, có thêm nhiều sáng tác hay góp phần vào sự bảo tồn và phát triển của thơ Lục bát!

  Diệu Thoa - dangdieuthoa@yahoo.co.vn - 0942987979 - TP Ninh Bình  (Ngày 01/04/2012 23:44:51)

Chúc mừng nhà thơ Đinh Thường với bài thơ lục bát mượt mà, nhuyễn vần, sâu ý, trĩu nặng ân tình.
Không ngờ trong lúc chén tạc, chén thù khi mà trà dư, tửu hậu cùng với anh em bạn bầu nơi phong cảnh hữu tình mang đậm ơn sâu nghĩa nặng của mảnh đất thiêng liêng mà mỗi người con đất Việt luôn vọng tưởng về vào mỗi độ Tháng Ba ấy, nhà thơ Đinh Thường đã dồn tình cảm lên ngòi bút và đem đến cho độc giả một thi phẩm lục bát thật hay mang ý nghĩ tri ân.
Cảm ơn nhà thơ Đinh Thường. Chúc anh luôn hanh phúc an vui và luôn có đem đến cho độc giả sự yêu mến và ngưỡng mộ! Mong tình Quân- Dân mãi thắm thiết, keo sơn anh nhé! Cười!
DiệuThoa

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 01/04/2012 16:54:28)

Chào nhà thơ Đinh Thường. Chúc mừng anh với bài lục bát hay. Xin được đồng cảm với bài thơ hay của anh Uống rượu ở Lâm Thao nhé:

UỐNG RƯỢU NGÀY XUÂN

Giữa bao la của đất trời
Xuân dâng mật chín cho đời vào xuân

Rót vào nhau chén rượu tràn
Rót vào nhau thuở cơ hàn đời ta

Chén này nhớ chiến trường xa
Chén này vui chức lên bà lên ông...

Lâm Thao đồi núi mênh mông
Mai xa còn mãi nhớ mong... hẹn về

Lê Minh Dung

  Nguyễn Thị Thúy ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 31/03/2012 22:58:03)

Đọc bài "Uống rượu ở Lâm Thao" của nhà thơ Đinh Thường đất Cảng.
Một bài thơ truyền thống, được chau chuốt ngôn từ, mượt mà, chân thành đằm thắm, giàu ngôn ngữ , cách gieo vần rất khéo. Làm cho người đọc chưa đến Lâm Thao cũng hình dung ra miền Trung du phong cảnh hữu tình, người Lâm Thao chân tình hiếu khách.
"Đêm xuân uống rượu Lâm Thao/Chén tình, chén nghĩa rót vào càng say/Bàn chân đi đã cạn ngày/Ước chi thức cạn đêm nay với người..."
Và: "Sông Thao nghe thắm bãi bồi/Tâm tình uống cạn những lời thôn quê"
Chúc mừng nhà thơ với bài thơ Hay.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 31/03/2012 18:07:43)

Xin được chia sẻ cùng nhà thơ Đinh Thường:

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ

Tháng ba giỗ Tổ em nghe
Mùng mười hôm đó nhớ về dâng hương
Việt Nam đất mẹ yêu thương
Vua Hùng - 18 đời vương truyền dòng
Tổ tiên dựng nước có công
Cháu con phải giữ mới không phụ lòng
Ai chưa có dịp về cùng
Nén nhang bái vọng, Tổ Tông - Cội lành
Tháng ba về nhé cùng anh...

Hà Nội, ngày 28/03/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 31/03/2012 17:36:50)

SAY...

Cùng nhau nâng chén người ơi
Uống cho nghiêng ngả đất trời lăn quay

Uống đi...hết rót lại đầy
Say...về nhớ mãi một ngày Lâm Thao ! 

Phạm Tự

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 31/03/2012 15:05:50)

Gởi Đinh Thường, uống rượu ở Lâm Thao-

Ly nào sau buổi tiệc tàn
Rượu nào thấm đẫm tâm can đêm này
Cạn ly nào đã ai say
Nâng ly chỉ ước đêm nay ta cùng

Lâm Thao người có cùng chung...

Lan Chi

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 31/03/2012 13:02:45)

Nói đến uống rượu ở miền núi thì có nhiều nơi .Qua bài thơ của tác giả tôi lại nhớ tới rượu ở Mai châu Hòa bình Xin được cùng chia sẻ với tác giả
RƯỢU CẦN MAI CHÂU
Rượu cần nhớ buổi hôm nào
Chưa say ,ta hãy uống vào cho say
Uống vào tình đó,tình đây
Uống vào cho thỏa những ngày xa nhau
Hãy vít cần trúc cho mau
Uống vào khao khát bấy lâu đợi chờ
Mùa xuân mây núi nên thơ
Nhà sàn-Em dệt ước mơ chúng mình
Chiếc khăn nặng nghĩa nặng tình
Tấm vải thổ cẩm dệt hình hoa văn

Đêm nay trên đất Hòa bình
Anh,em thức trọn, chúng mình cùng say

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/03/2012 12:49:31)

VỀ THĂM ĐẤT TỔ
**************
Thăm xong đất Tổ Đền Hùng
Trăng thơ rượu bạn về cùng - Lâm Thao
Miền quê vang vọng thuở nào
Bài ca chiến tích sông vào sử xanh.
NTT

Các bài khác: