Thứ năm, 25/06/2026,


Giá em đừng phụ tình ta (Nguyễn Bằng Việt) (31/03/2012) 

 

GIÁ EM ĐỪNG PHỤ TÌNH TA
 
Nguyễn Bằng Việt
 
Giá em đừng phụ tình ta
Giờ em nên vợ còn ta nên chồng
Chúng mình con bế con bồng
Thì giờ đâu phải bận lòng vì nhau.
 
Từ hôm em bước qua cầu
Về nơi phố huyện làm dâu nhà người
Quê mình còn lại khoảng trời
Và ta với tiếng thở dài trông theo
Ao quê vẫn tím hoa bèo
Bây giờ ta hái để chiều lòng ai.
 
Gừng ba năm vẫn còn cay
Muối sao chín tháng đã thay đổi lòng
Em giờ má đỏ môi hồng
Áo dây váy ngắn chạnh lòng người quê!
Giá em đừng hẹn đừng thề
Thì giờ chung lối ai về mặc ai
Em đâu phải tránh đường ngoài
Ta đâu đứng để thở dài phía xa...
 
Giá em đừng phụ tình ta…
 
N.B.V
 
 
---------------------------
Tác giả: Nguyễn Bằng Việt
Trường Tiểu học Đồng Phúc - Yên Dũng - Bắc Giang
ĐT: 0977 036 389
Email: bangvietbg@gmail.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - nhutoai.dang@yahoo.com - 01645899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 16/05/2012 14:44:20)

Đọc bài thơ "Giá em đừng phụ tình ta" của Nguyễn Bằng Việt tôi thấy có gì xót xa mà ái ngại. Xin được chia sẻ với tác giả va fgửi tác giả bài thơ : Tóc Em
Em về, tóc cắt ngang vai
Sao em không để tóc dài hỡi em!
Tóc dài cho mắt anh quen,
Cho người lối xóm khỏi bàn linh tinh.
Tóc dài xinh vẫn cứ xinh
Phải đâu tóc ngắn là mình có duyên
Mẹ cha mình ở nông thôn
Em đi lên tỉnh đâu còn dáng quê
Chiều qua ở tỉnh em về
Gió xuân làm mớ tóc thề lung tung
Hỏi em thề với mấy anh...
Thề leo mấy, núi thề quanh mấy đồi...?
Còn gì nói nữa ... em ơi!
Mái đầu đã khác, liệu người còn ... em!

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 10/04/2012 9:30:09)

TỪ HÔM
***********
Tư hôm em bước qua cầu
Anh về ôm lấy nỗi sầu mình anh
Cầu quê vắt vẻo chòng chành
Muốn sang lại sợ nên đành phải thôi.
TT

  Lương Xuân Kính - kinhsonha@ yahoo.com.vn - 01258721625 - Giáo viên trường TH Sơn Hà, Nho quan ,Ninh Bình  (Ngày 03/04/2012 9:54:46)

Tôi rất thích bài thơ"Giá em đừng phụ tinh ta" Của anh Bằng Việt.Vì tôi cũng có một mối tình như vậy . Tôi đã đọc bài thơ này nhiều lần và góp vui với anh bài thơ " Dùng dằng".Chúc anh mạnh khoẻ , yêu nghề, làm nhiều bài thơ hay như vậy.mong hồi âm của anh.

  Ngô Anh Khuê - anhkhuedt@gmail.com - 0912.89.3536 - TP Bắc giang  (Ngày 02/04/2012 22:53:46)

Ngày xưa em bé tý ti
Nay em đã lớn em đi lấy chồng
Xưa em má phấn môi hồng
Nay tay em bế em bồng đa mang
Xưa em đẹp nhất trong làng
Nay em nhem nhuốc như nàng Lọ Lem
Hai năm ba đứa em thêm
Em tự làm khổ thân em mỹ miều
Xưa em đẹp tựa nàng kiều
Nay em đẹp tựa người yêu Chí Phèo.

  Lương Xuân Kính - kinhsonha @ yahoo.com.vn - 01258721625 - Quỳnh Lưu, Nho Quan ,ninh Bình  (Ngày 02/04/2012 14:38:02)

Góp vui cùng anh Bằng Viêt.
DÙNG DẰNG
Dùng dằng chỉ một phút giây
Mà ta đã đánh mất nhau cả đời
Câu thơ ngày ấy xa rồi
Gió mưa cuốn cả một thồi xuân xanh
Vẫn là em vẫn là anh
Trái tim nguyên vẹn ta dành cho nhau
Anh về góp nhật niềm đau
Em về đong đựng giọt sầu nắng mưa.
" ước gì trở lại ngáy xưa
Ta về thương lại ngày chưa biết gì"
Cái ngày em bước chân đi
Để tôi lỡ cả một thì xuân xanh.

Mới tập làm thơ . Mong các bạn thông cảm.

  Nguyễn Bằng Việt - bangvietbg@gmail.com - 0977036389 - Phó Hiệu trưởng Trường TH Đồng Phúc-Yên Dũng-Bắc Giang  (Ngày 01/04/2012 20:59:41)

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của các anh, các chị với "Giá em đừng phụ tình ta" trên "Lục bát mỗi ngày".Sức khỏe, thành đạt và có những sáng tác hay là điều tôi nguyện cầu cho các anh, các chị. Kính chúc các anh, các chị cùng gia đình luôn gặp sự bình an, may mắn trong cuộc sống và sự thành đạt trong công danh!

  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com.vn - 0320.3547.940 - Bình Phiên-Ngọc Liên - Cẩm Giàng - Hải Dương  (Ngày 31/03/2012 21:50:44)

Góp với tác giả Nguyễn Bằng Việt đôi dòng đồng cảm

TÌNH LỠ...

Em đi....trĩu nặng mây trời...
Thế là vỡ cái mộng đời..... bên nhau!
Nỗi đau... mang đến bạc đầu
Tình Thu mờ ảo....dầu dầu gió sương.

Em đi....mang nặng niềm thương
Phương trời thăm thẳm có vương chút tinh?
Thuyền trôi biển nhớ chòng chành
Vì ai nên nỗi phải đành lìa đôi?

Vô thường dòng thác buông trôi
Trái tim tan nát tàn hơi kêu gào....
Vẫn còn cháy bỏng khát khao
Vẫn còn trĩu nặng nỗi đau bên mình.

Chút duyên... không phận cũng tình
Bởi chưng cuộc thế....phải đành cắt chia.
Chiều tàn mang hạt nắng đi
Mà trong sâu thẳm còn gì của nhau???

Sông Ngân Ô Thước bắc cầu
Sông tương ta chỉ cuộn sầu ngàn năm!!!

BXP 31.3.2012

  VÂN HUỲNH - Vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong TT Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 31/03/2012 18:45:20)

Nghe sao cay đắng tình người, có lẽ tại duyên số chăng? Mà thôi Vân Huỳnh xin chia sẻ với bạn Nguyễn Bằng Việt khi người yêu đi lấy chồng Thành thị, ở đấy sung sướng bản thân nàng, miễn sao người ấy vẫn có giây phút nhớ quê cũ tình xưa, như thế cũng đủ lắm rồi !

THIẾT THA TÌNH CŨ

Nếu em đừng phụ tình ta
Thì đâu ruột xót lòng xa thế này
Đường quê rợp nắng ban mai
Mình anh canh cánh u hoài tình nhau

Phố hoa đèn sáng đủ màu
Áo bèo mẹ cắt bỏ sao đành lòng
Từ ngày cất bước theo chồng
Xe hoa lộng lẩy pháo hồng đỏ sân

Lấy chồng đâu phải sang sông
Mà nghe sóng bủa dậy lòng xót xa
Quê nghèo còn lại mình ta
Ngóng về phố huyện thiết tha nhớ người

Vân Huỳnh
CLB.Thơ Lucbat BRVT

  Đỗ lương Điền - luongdien686@yahoo.com.vn - 0983410548 - 7/246Đường Xuân ĐỉnhTừ liêm Ha nội  (Ngày 31/03/2012 8:44:15)

Lại một bài thơ hay nói về các cô gái chạy theo tiếng gọi của đồng tiền.Bỏ thuyền ,bỏ bến bỏ dòng sông.Người đi kẻ ở buồn lòng hay chưa.Xin được nối vần với bài thơ của tác giả

"GIÁ EM ĐÙNG PHỤ TÌNH TA"
Em lên phố Huyện thành xa chúng mình
Mỗi người mỗi ngả chia tình
Em đến với Phố đèn xanh ,đèn mờ
Còn anh thì vẫn dại khờ
Ngồi ôm mộng cũ ngẩn ngơ suốt ngày
Em giờ lòng dạ đổi thay
Ở quê cha,mẹ hàng ngày mong em
Em theo mốt mới đồng tiền
Chẳng còn duyên dáng dịu hiền như xưa
Em giờ ánh mắt đong đưa
Môi hồng son phấn sớm trưa loẹt lòe
Chạnh lòng người ở nhà quê
Mong em nghĩ lại trở về nơi xưa

Lương Điền HV CLB THƠ VN

  Nguyễn Thanh Tùng - tungthanh1951@gmail.com - 05113954151 - Đà Nẵng  (Ngày 31/03/2012 8:39:50)


GÍA MÀ
*******
Gía mà biển rộng như mơ
Thì ta đâu phải đôi bờ cách xa.
Gía mà em hiểu lòng ta
Thì đâu có chuyện cách xa - Đôi bờ.
NTT

  LÊ THỊ KIM HƯƠNG - huongkim@yahoo.com.vn - 0908179508 - Phường 15-Quận Tân Bình-T/p.HCM  (Ngày 31/03/2012 8:27:04)


Đọc bài thơ "Gía em đừng phụ tình ta" của Nguyễn Bằng Việt, trong tôi bỗng dưng thức giấc nỗi buồn. Xin gởi tác giả bài thơ để chia xẻ.

ĐI TÌM
Đi tìm hai chữ thủy chung
Chao ơi chới với giữa vùng biển dâu
Xin đừng phiền lụy âu sầu
Về với thiền định giọt châu vơi dần
Nếu rằng mà có kiếp sau
Mơ làm hồng hạc hợp giao trọn đời.

Kim Hương

Các bài khác: